1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ tí..

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giangvan, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất. Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, ông liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và... vụt anh ta lại biến mất. Ðến lần thứ ba ông rất tức giận, ông mở cửa ra, thấy linh hồn đó liền quát hỏi: - Anh định giỡn mặt với tôi à? Linh hồn đáp: - Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà. :))
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất. Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, ông liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và... vụt anh ta lại biến mất. Ðến lần thứ ba ông rất tức giận, ông mở cửa ra, thấy linh hồn đó liền quát hỏi: - Anh định giỡn mặt với tôi à? Linh hồn đáp: - Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà. :))
  3. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng đang ăn sáng. Bất chợt, cô vợ hỏi: - Anh này, anh biết hôm nay là ngày gì không? Người chồng gật đầu và đi thẳng đến công sở. Khoảng 10 giờ, một bó hoa lớn được gửi tặng cô vợ. 12 giờ, hiệu may sang nhất thành phố đem đến một bộ váy. Cô vợ tràn trề hạnh phúc gọi đến công ty chồng: - Anh yêu, chưa bao giờ em có một ngày Quốc khánh Pháp đẹp như vậy? ==> Hờ hờ Thằng nài ngu thật :))
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng đang ăn sáng. Bất chợt, cô vợ hỏi: - Anh này, anh biết hôm nay là ngày gì không? Người chồng gật đầu và đi thẳng đến công sở. Khoảng 10 giờ, một bó hoa lớn được gửi tặng cô vợ. 12 giờ, hiệu may sang nhất thành phố đem đến một bộ váy. Cô vợ tràn trề hạnh phúc gọi đến công ty chồng: - Anh yêu, chưa bao giờ em có một ngày Quốc khánh Pháp đẹp như vậy? ==> Hờ hờ Thằng nài ngu thật :))
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát. _ Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú! _ Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy? _ Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ! Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi: _ Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào? _ Dạ, cháu tên Đậu!
  6. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát. _ Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú! _ Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy? _ Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ! Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi: _ Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào? _ Dạ, cháu tên Đậu!
  7. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đang theo dõi trận đấu căng thẳng, cầu thủ nói với huấn luyện viên:
    -Em căng thẳng quá ! Cho em xin thêm điếu thuốc nữa !
    -Thôi ! Cậu khởi động đi để chuẩn bị vào đá !
    -Thật ư ? Trận này em được đá ư ?
    -Chứ ngồi ngoài cậu cứ xin thuốc lá của tôi mãi làm sao tôi chịu được
  8. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Giáng sinh, một người Mỹ tặng người bạn Xcôt-len một chiềc mũ trùm đầu có vành. Anh bạn Xcôt-len rất thích nên luôn đội chiếc mũ với chiếc vành kéo sụp xuống che cả tai để tránh rét trong mùa đông.
    Một ngày nọ, tay người Mỹ thấy bạn mình không đội chiếc mũ nữa.
    -Chiếc mũ tôi tặng anh đâu rồi ?
    -Sau khi vì nó mà tôi bị tai nạn thì tôi quyết định không đội mũ nữa.
    -Tai nạn gì ? Tôi đã không biết là anh bị tai nạn đấy !
    -Có đấy, hôm bữa tôi đội mũ sụp xuống kín cả tai nên không nghe thấy một người bạn mời tôi một ly bia.
  9. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không yêu đương gì nữa ! - Một anh bạn giãi bầu tâm sự - cô người yêu cách đây vài năm đã biến mình thành thằng ngốc không hơn không kém!
    Ừ - người đối thoại cảm thông - xem ra ảnh hưởng lâu thật.
  10. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ai bạn gái tâm sự:
    - Mình không thể hiểu nổi hôn nhân không có tình yêu !
    -Vậy sao ? - Bạn cô ta ngạc nhiên.
    -Chính thế, không ai có thể bắt mình lấy người mình không yêu !
    -Oh ? Thậm chí nếu đó là nhà tỉ phú ???
    -Vấn đề là nếu anh ấy là tỉ phú...mình đã yêu anh ấy rồi !

Chia sẻ trang này