1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ tí..

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giangvan, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    motthoang_hn02 dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi phố. Bỗng các cháu thấy hai con
    chó đực đang "kéo cưa" chó cái. Một cháu hỏi motthoang:
    - Thưa cô, hai con chó kia đang làm gì đấy ạ?
    - Chúng nó... đang "cãi nhau".
    tieuvuongbaccac đi qua nghe thấy bảo motthoang:
    - Lớn thế mà lừa trẻ con, không biết xấu hổ!
    - Ơ cái ông này, chỉ đầu độc trẻ con là giỏi.
    - Này... thế cô... định "cãi nhau" với tôi đấy à?
    xin nhỗi nha
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái đến toà soạn báo đăng tin tìm chồng với nội dung nhu sau:"Em muốn tim một người chồng không cần đẹp trai nhưng không đươc đánh chửi em,không được chạy xa ruồng bỏ em và có thể thực hiện tốt nghĩa vụ làm chồng"
    Một tuần sau chuông cửa nhà cô ta reo lên và một người đàn ông xuất hiện.Anh ta nói:
    -Anh đến để hỏi cưới em.Hai tay anh bị cụt anh không thể đánh chửi em được
    -Hai chân anh bi què anh không thể chạy xa ruồng bỏ em được
    Cô gái tức giận hỏi"Thế còn nghĩa vụ làm chồng thì sao?"
    Anh ta trả lời:
    -Thì nó vừa bấm chuông đấy thôi.
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    tieuvuongbaccan đi làm trễ bước vào văn phòng với hai mắt thâm tím. Anh ta xin lỗi vì tới muộn rồi về chỗ làm việc.
    - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - huy lai đồng nghiệp của anh ta hỏi.
    - À, chiều qua tớ đi xem đá bóng. Đang giữa hiệp, mọi người đứng dậy. Tớ nhận thấy người phụ nữ đứng đằng trước tớ có cái nội y thòi ra ngoài quần bò. Thế là, tớ quyết định tỏ ra là người đàn ông hào hoa bằng cách nhét lại nó xuống dưới cạp quần cho cô ấy. Và khi tớ làm điều đó, cô ta quay lại và đấm một phát vào mắt tớ.
    - Tớ hiểu rồi! - huy lai nói - Nhưng làm sao cậu lại bị tím bầm cả mắt còn lại thế?
    - Là thế này, khi tớ thấy cô ta bực bội như vậy, tớ liền kéo nó lại như cũ. ..
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu làm ''chuyện ấy''
    tieuvuongbackan Đặt tay lên ngực gaumeodangyeu là dân công nghệ, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?"
    "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời.
    "Cái gì đây?"
    "Nút chỉnh volume".
    "Sao anh vặn max mà không có tiếng?"
    "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".
  5. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc tức cười quá bác TVBK đụng phải tổ kiến lửa rùi
  6. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chị đây. Chú line85 hăng hái quá nhỉ, chú lại làm chị nhớ lại thời xưa của chú,cái thời chăn trâu cắt cỏ ấy. Chú nổi tiếng là thông minh nhất bọn trẻ trâu ở Bắc Quang. Câu chuyện là thế này.
    Ở Bắc Quang có ngôi chùa rất đặc biệt, sư trong chùa toàn là người mù nên bọn trẻ trâu toàn vào ăn trộm hoa quả. line là đầu têu của cả lũ. Sư trong chùa tức lắm nên tổ chức bắt bằng được để đánh đòn cho hả giận. Các sư thống nhất bắt được ai thì sờ đầu nếu không có tóc thì là người nhà, nếu có tóc thì là kẻ trộm. Hôm đó các sư quây bắt bọn trẻ trâu, chú lai nhà mình chậm chân nên bị quây không chạy được, nguy quá chú bèn nẩy ra một ý thoát thân. Chú tụt quần và ôm gốc cây chỏng mông lên trời, sư cụ đến sờ thấy và lẩm bẩm.
    - Vẽ chuyện, đã không có tóc lại còn giẽ ngôi, đằng sau lại đeo nơ.
  7. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ơ mình giới thiệu mình ở bắc quang ở bên này bao giờ đâu nhỉ với lại ở bắc quang làm gì có chùa nào có sư đây , bậy nào
    tí nữa em cho biết tay bây đang bận , chị không đọc cái bài ông nào viết bên trên bài của chị à hic hic
  8. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    gaumeodangyeu học kiến trúc, suốt ngày vẽ các người mẫu nam khoả thân nên hay nghĩ ngợi nhiều dẫn đến mắc chứng đau đầu. gaumeodangyeu đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.
    Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, gaumeodangyeu về nhà bảo chồng: tvbk
    - Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
    - Em không đau đầu nữa à? - tvbk hỏi lại . - Chuyện gì xảy ra vậy?
    gaumeodangyeu đáp:
    - Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
    tvbk trầm trồ:
    - Tuyệt vời thật.
    gaumeodangyeu tiếp:
    - Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
    tvbk đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng gaumeodangyeu đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    gaumeodangyeu thì thào:
    - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!
    tvbk lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    tvbk quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.
    gaumeodangyeu ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:
    - Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.
    tvbk lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, gaumeodangyeu lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
    - Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.
  9. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    . Xe lửa sắp chạy qua một đường hầm tối thui. Anh tvbk bèn quàng tay qua ôm vợ gaumeodangyeu đứa con bốn tuổi giangvan bên cạnh hỏi:
    - Em có nhớ cách đây năm năm mình đã đi qua chỗ này và đã xảy ra chuyện gì không?
    gaumeodangyeu bẻn lẻn đáp:
    - Nhớ chứ! Lúc đó anh thật là " cuồng dzâm" mờ
    - Ai biểu Em " dzâm ngầm " làm chi.
    giangvan thấy bố mẹ không nhắc gì đến mình liền lên tiếng hỏi?
    - Thế lúc đó con ở đâu?
    - Ờ..Ờ!!... Thì con đang ở với bố, sau khi xe lửa ra khỏi hầm thì con ở với mẹ.
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Giangvan con trai của line85vn2006 mới học lớp 4 nhưng trình độ vẽ đã ?otrên cả tuyệt vời?. Một hôm, giangvan nghịch ngợm vẽ con gián lên bờ tường nhà hàng xóm, buổi chiều chủ nhà đi ngang tưởng con gián thật nên đập một nhát, thế là tay sưng vù. Ông ta bực mình hỏi mấy đứa trẻ, biết đó là tác phẩm của giangvan bèn sang nhà nói chuyện với line85vn2006. line85vn2006 nghe xong tủm tỉm, nói:
    - Đã ăn thua gì. Bác có thấy tôi đang mặc váy không?
    - Ừ nhỉ? Nhưng tại sao vậy?
    - Vì chiều hôm qua nó vẽ mẹ nó lên nền nhà phòng ngủ, lúc đi làm về tôi định ?otình thương mến thương? bà xã một tí, hậu quả là từ hôm qua đến giờ tôi đâu có mặc quần được!
    Được tieuvuongbackan sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 18/09/2006

Chia sẻ trang này