1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vui vẻ vui vẻ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hacdieu, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cái nick HaNoi_Z thích nói chuyện với các nick khác trong đây thôi, tất nhiên HaNoi_Z chỉ thích chat với các nick khác khi nick đó thích chat lại , chưa đến mức hâm mộ đâu ạ, mong các nick trong đây đừng ăn dưa bở tập thể nha.
    HaNoi_Z cũng tìm được ý thơ rồi, nhân vật chính trong bài thơ này sẽ là cái nick khong can biet đấy, hi hi, wait and see
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    viết đê,thơ mà không ra gì thì biết tay ông
  3. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi, ở Mỹ, tạp chí Variety đã công bố kết quả cuộc bình chọn của độc giả để tìm ra những thần tượng của thế kỷ qua trong các lĩnh vực nghệ thuật mà họ gọi chung là ?ogiải trí?. Kết quả, ban nhạc Anh The Beatles được xếp thứ nhất, là ?oban nhạc duy nhất có ảnh hưởng đến nền giải trí hiện đại?.
    Trong các tiêu chuẩn xếp hạng còn có các tiêu chí khác như: ảnh hưởng về thương mại, số người bắt chước, ấn tượng lâu dài với công chúng...
    Báo chí Mỹ đã công bố cái gì là y như rằng có rất nhiều báo ở các nước khỏi phải tổ chức bình chọn, lấy luôn kết quả bê lên báo nhà mình. Thế nhưng, nước chúng ta có cách làm riêng. Ta không chọn cá nhân vì ở nước ta tập thể mới là người chịu trách nhiệm chính.
    Cuộc bình chọn rất vất vả ở khâu hội đồng và ban cố vấn. Hãy bắt đầu từ âm nhạc. Các vị râu ria rậm rạp nhất chọn nhạc trẻ. Một số vị chọn dân ca. Số còn lại chọn tiền chiến. Nhưng các ý kiến phản biện lại cho rằng nhạc trẻ chỉ có bọn trẻ thích, dân ca chỉ còn thoi thóp trên tivi, còn tiền chiến thì đã ố vàng dù ?omàu thời gian (vẫn) thanh thanh, màu thời gian (vẫn) tím biếc?.
    Sang đến lĩnh vực tranh còn khó hơn. Chọn tranh dân gian thì có người bảo chỉ có Tây mua nhiều, chọn tranh ta mua nhiều thì lại toàn là tranh chép của thế giới. Chỉ còn lại tranh của các họa sĩ danh tiếng trong nhóm ?onhất, nhì, ba, tư? thì toàn là đã bán hết từ lâu hoặc cất giữ ở đâu đó, quần chúng không bắt chước được.
    Sân khấu có vẻ gọn hơn. Các hình thức cổ truyền coi như đã bày trong tủ kính. Kịch hiện đại đã chuyển sang hình thức mini. Cũng không thể chọn kịch hài được vì dù có ?oảnh hưởng về thương mại? nhưng lại không đạt chuẩn ?oấn tượng lâu dài với công chúng?.
    Điện ảnh lúc đầu có sự nhất trí cao về một vài phim được thế giới biết đến, được một số giải thưởng, nhưng đồng chí đại diện cho một ngành lại phát biểu về nhân thân một vài tác giả, nhiều người trong số họ là dân ở... ngoài biên chế (!). Nói chung là thế.
    Cuối cùng là kiến trúc. Tất cả đều nhất trí kiến trúc cổ Việt Nam quá đẹp. Nhưng các phủ đệ, nhà vườn Huế đang mai một dần. Hơn 300 biệt thự ở Đà Lạt và hơn 2.000 cái ở Hà Nội vẫn rất đẹp dù bị lấn chiếm, biến dạng, nhưng lại là kiểu Pháp. Cuối cùng, tất cả đều nhất trí chọn các bản vẽ phối cảnh đẹp tuyệt vời các công trình tương lai mà dân ta gọi là ?oqui hoạch treo?. Các bản vẽ này đạt đầy đủ các tiêu chuẩn.
    Thứ nhất là ?oảnh hưởng thương mại? vì vừa treo lên lập tức giá đất lên ầm ầm. Tiêu chuẩn ?osố người bắt chước? thì quá rõ, các kiểu nhà được vẽ giống hệt như các ngôi nhà cao tầng ở khu đô thị mới đang xây dựng. Còn tiêu chuẩn ?oấn tượng lâu dài với công chúng? là đạt hơn cả. Có nhiều người dân ở vùng qui hoạch treo mấy năm nay không dám sửa mái nhà dột, phải sống trong thấp thỏm chờ đợi triền miên. Nói giả dụ sau này họ có được chuyển đến chỗ ở khác tốt hơn thì trọn đời chắc sẽ không quên được những năm tháng sống như... tù treo cùng các qui hoạch treo ấy.
  4. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước em có viết mấy dòng tản mạn về các chú kiến ở bên box sở thích, tự dưng hôm nay vớ được cái topic này, em xin mạn phép các bác, cho em "vác" nó qua đây, gọi là góp gạo thổi cơm chung,góp vui với các bác nhà mình một chút. Hum đóa em cũng hơi phê phê nên nói năng có lẽ là cũng không được chuẩn nắm. Thế nên nếu có lỡ vô tình động chạm đến bác nào thì em xin cắn rơm cắn cỏ em lậy các bác, mong các bác bỏ qua cho.hề hề!
    "Nói chung, kiến bây giờ thì cũng có ba bảy loại, còn số lượng thì đông vô kể (kiến càng, kiến vàng, kiến đỏ......hi vọng là người ta không đem công nghệ nhân bản vào áp dụng với các chú, chứ nếu không thì loạn mất ). Cách đây chừng 5 năm trở về trước, thế hệ những chú kiến ra trường lúc đó có thể nói là "chất lượng, mẫu mã" đều đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đến giờ thì hầu như ai cũng thành đạt cả. Một số ít kém may mắn hơn thì ít ra cũng đã tạo được cho mình một chỗ đứng ổn định ( còn "một số ít" nào đó nếu như em không biết mà đến giờ vẫn còn đang dặt dẹo thì em cũng không dám chắc là đầu óc họ có bình thường hay không) Còn bây giờ thì biết nói sao ấy nhể(?) số lượng các chú kiến bòòo ra khỏi tổ thì đông như quân Nguyên, mà thường thường cái gì sản xuất hàng loạt thì cũng đều kém chất lượng cả. Điều đó có lẽ lại khá đúng với các chú kiến. Một số ít phải công nhận là họ có tài thực sự, và thực sự họ rất đáng được ngưỡng mộ. Còn một số không ít các chú kiến thì cũng không hiểu do ngày xưa từ cái giống gì rồi bò nhầm vào tổ kiến hay sao mà giờ đây có cái lối tư duy chẳng phải của kiến chút nào(hừừ! không biết mình có thuộc vào "cái giống" này không nữa). đã thế có nhiều chú lại mắc thêm căn bệnh hoang tưởng, đầu óc thì rỗng tuyếch nhưng đi đâu cũng rêu rao mình là kiến, đôi khi lại nhả ra một mớ lí thuyết trời ơi đất hỡi thối đến không ngửi được.
    Tất nhiên, ít nhiều thì kiến trúc cũng là một bộ môn nghệ thuật, và ở một chừng mực nhất định nào đó, trong con người mổi chú kiến vẫn có một chút, hay 1% của cái gọi là "máu nghệ sĩ" ( hay "máu sĩ "-cũng có thể), cũng như những kẻ đã trót một lần để vấy chút sơn dầu lên vai áo thì suốt đời cũng không thể gột sạch được.
    Nhưng dĩ nhiên, trong cái môi trường nền kiến trúc của Việt Nam, thật khó để cho các chú kiến có thể phát huy hết khả năng được. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường thì ít nhiều còn có thể được sáng tạo, hay làm theo những ý thức cá nhân của mình( dĩ nhiên điều đó thường rất thiếu tính thực tế), nhưng khi ra khỏi tổ, đi làm rồi thì đúng là chả khác gì với một bộ phim mà ở đó nhân vật chính lại chết ngắc luôn từ trang đầu. chả còn đất đâu mà sáng tạo nữa. Với những công trình lớn thì có biết bao nhiêu công ty nhảy vào thi đấu phương án, mà cũng chẳng phải cứ đẹp cứ "sáng tạo" là được chủ đầu tư chấp nhận, bởi vì chủ đầu tư là người phải móc hầu bao ra đầu tư xây dựng công trình đó, cho nên với họ, vấn đề cốt lõi có lẽ là-công trình không cần quá đẹp, quá sáng tạo, mà chỉ cần hợp lý một chút và cái chính là...tiền đầu tư phải vừa phải. Họ luôn có cái lối tư duy kiểu như- sáng tạo là quan trọng, còn tiền thì ...trên hết. hơhơ!
    Còn với những công trình nhỏ kiểu như thiết kế cái nhà dân thôi thì cũng có khối chuyện đáng nói. Nếu chú kiến nào mà may mắn, gặp được vị chủ nhà nào đó am hiểu về kiến trúc một chút thì sướng khỏi nói rồi, còn nếu không thì chán ốm(" chú thích cái chóp củ hành, cái cột có tạc hình mấy con đại bàng như cái nhà X, phố Z đó, cháu...táng luôn vào cho chú") hơ hơ!chhaánnn!!!!!......"
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật giải trí tí
    Nguồn : lấy từ box Lịch sử Văn Hoá về !

    Trường làng:

    [​IMG]
    Trường tỉnh:
    [​IMG]
    giờ địa lý:
    [​IMG]
    giờ sinh vật:
    [​IMG]
    giờ thể dục:
    [​IMG]
    giờ lịch sử:
    [​IMG]
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ---------------------------------------
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai để ý ,có lẽ từ trước đến nay chỉ có mỗi trưa nay từ 12h44'' đến 2h03'' là vui nhất đất ! Chưa bao giờ thành viên box Kiến lai đông vui tập trung nhau chí choé trong 1 topic như thế này !.
    Đi làm thôi !

  8. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Online từ 12h44'''' đến 2h03'''' !!! Bà chị nghỉ trưa hơi lâu đấy !!! hehe
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Thơ buồng chuối :
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đái dầm
    Xưa yêu quê hương qua từng chai quốc lủi
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn nàng khổ hơn cả chăn trâu
    Nhớ buổi trốn học
    Đánh bạc cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được
    Bắt rít thuốc lào say tý chết
    Cô bé nhà bên
    Hình như là bị Ết
    Mắt đen tròn trông D quá đi thôi
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Điêu thế không biết , ngày xưa mà bị Ết rồi á ?! eo ôi, kinh !

Chia sẻ trang này