1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ....... Yêu đời........ Đừng than vãn..........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ....... Yêu đời........ Đừng than vãn..........

    Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% người ở thế giới này.
    Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.
    Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua thì bạn đã may mắn hơn một triệu người không thể sống qua nổi tuần này.
    Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì trường hợp của bạn không nhiều đâu.
    Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

    Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.




    Tram
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc xong mới thấy mình hạnh phúc quá. Thanks.
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc xong những lời tâm huyết của BT mình mới cảm thấy mình là người hạnh phúc.Những ai thèm được như mình nhỉ giơ tay cái nèo hehehe
    Muốn có một tình yêu!????
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    riêng venus_mars chẳng quan tâm lắm. tất nhiên biết đợc những điều nbt12 nói cũng là tốt thôi, tuy nhiên đâu fải lúc nào cũng suy nghĩ đợc như vậy ? với em, đời chẳng đẹp, mà em cũng chẳng cần thiết nó fải đẹp, đời mà, đôi khi sống fải biết chấp nhận thôi
    em đã từng nói: đừng nói đời khốn nạn mà fải nói đời rất khốn nạn, ha ha ha............
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    thằng đểu , mày nói không biết ngượng mồm àh , cái đồ ....
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..... vấn đề là chẳng ai nghĩ được như bạn đâu .......kể cả bạn gái nữa , cho dù mới đọc qua thì nó có vẻ hay ho đấy . Nếu ai cũng hiểu được như thế thì 75% số người trên thế giới này fải là những người no đủ , số người giàu ko dừng ở 8% , số người sắp chết do bệnh tật chắc chắn sẽ thấp hơn 1tr .................tớ thì kể cả có thua kém thằng bạn thân thôi cũng cảm thấy cay cú , ghen tị lắm ........he he he nhưng mà cứ vui vẻ mà sống thôi , đau đầu lắm .
    To live is to die
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh, lạ thật, sao tự nhiên lại chửi mình mới sợ chứ. Cẩn thận đấy nhé, tao ác độc lắm đấy.
  8. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hóa ra nhiều người khổ nhỉ, thương quá, em ko ngờ rằng chúng ta lại sướng đến thế

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    sướng cái gì mà sướng!
    sao kô nghĩ chúng ta đang sống ở 1 trong những nước nghèo nhất thế giới?
    sao không nghĩ người ta có xe hơi để đi còn chúng ta đang fải đi xe máy, xe đạp?
    ........
    không nên tự lừa dối mình bằng kiểu lập luận như thế này, tốt hơn hãy nhìn vào sự thật để cố mà cải thiện nó.
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tại sao không nghĩ đến chuyện làm thế nào để có ô tô đi trong khi xe máy hay xe đạp cũng chưa phải do mình tự mua.

Chia sẻ trang này