1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ....... Yêu đời........ Đừng than vãn..........

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nbt12, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ....... Yêu đời........ Đừng than vãn..........

    Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% người ở thế giới này.
    Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.
    Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua thì bạn đã may mắn hơn một triệu người không thể sống qua nổi tuần này.
    Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì trường hợp của bạn không nhiều đâu.
    Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

    Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.





    Tram
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  3. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    May mắn hơn khoảng... 60% người trên thế giới này, bao gồm nhóc con từ zerô tuổi đến khoảng 15 tuổi (vì chưa biết từ "yêu" nghĩa là gì), thanh niên - những người quá xấu hoặc quá chăm (vì chưa hiểu từ "yêu" nghĩa là gì), cụ già và người điên (vì quên mất từ "yêu" nghĩa là gì). Túm lại là ta sẽ may mắn hơn những ai không thực sự hiểu rằng: Tình yêu là thanh kẹo sôcôla - vừa ngọt vừa đắng, nhưng người ta thường cảm nhận vị đắng nhiều hơn!
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Zậy thì @nbt12 đứng ở hàng thứ mấy zậy-còn tớ thì ở đây không có thứ hạng nào thích hợp cả???
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Tất cả những điều trên chỉ đủ xác minh rằng bạn sung sướng hơn " the another pigs" thôi.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Egoist đang chứng minh cái gì thế kia ? Đó là một vấn đề đơn giản và dể hiểu - Một đứa trẻ lên zero cũng thừa hiểu là loài người luôn sướng hơn loài Heo .
    - Nếu !...chỉ có một cái nếu mà thôi...Nếu tôi phải so sánh thì tôi sẽ vĩnh viễn so sánh, so sánh xuôi được thì so sánh ngược tất sẽ sinh sôi . Điều này chứng tỏ - so sánh chỉ là ngọn đèn dầu trong đêm thôi ! Trong khi đó, ai cũng cố...ráng sức mà nói " Ngày mai trời lại sáng " !. Câu này đâu có cần phải cố, phải ráng ! Nếu có là chỉ vì ta so sánh...
    ! Cần phải tắt hết những ngọn đèn dầu trong đêm, hãy tắt hết đi để người ta tìm về với ánh sáng mặt trời .
    TS : Hôm nay tôi so sánh mình với 1 người ăn xin thì ngày mai tôi sẽ so sánh mình với một ông tỷ phú ! Đó là điều không thể tránh khỏi . Bạn tự chủ ?! Có thể, nhưng trong tiềm thức, bạn không thể cấm một người rách nát ước mơ, so sánh...đến hão huyền và tội lỗi ! Vì bạn đã từng so sánh , loài người đã từng so sánh và mãi so sánh .
    Và...VS cũng đã so sánh là loài người "sướng" hơn loài heo đó thôi .
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  7. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đáng bàn vì viết sai văn phạm rồi
    http://www.VIETFIRM.com
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này xác mình rằng lúc trước cậu ko được ba mẹ dạy dỗ rằng phải tôn trọng người khác hay có dạy nhưng bị lộn bài
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu..Ai bảo con người sớng hơn con Heo nào??Chưa chắc...!Và ngược lại cũng không thể chắc...Mỗi cá thể đều có cái sướng riêng mà loài người chúng ta không thể vì sự thông minh sẵn có mà đem ra áp đặt để so sánh với loài vật...và lại càng không thể so sánh lẫn nhau ...Ai nói lão tỷ phú là sướng nào?các bác đã coi phim người giàu cũng khóc đấy thôi

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tui bảo con người phải sướng hơn con heo ! Mỗi cá thể là mỗi cá thể ! Hai chuyện này hoàn toàn không liên quan với nhau . Nếu liên quan với nhau thì câu chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác là...tất cả đều câm lặng...
    hehehehi.hi.hi....nếu mỗi cá thể là mỗi cá thể, lại càng không thể so sánh lẫn nhau thì tại sao lại đem phim Người Giàu Cũng Khóc ra so sánh với thời cuộc ?! hehehe...
    Hơn nữa !!! Nếu người không sướng hơn heo thì có nghĩa là có người ngang bằng với heo ư ???? Hy vọng điều này không xảy ra ! Nếu bạn dẫn chứng có...coi như bạn đã so sánh, và như thế là...mâu thuẫn , oke. ,
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì

Chia sẻ trang này