1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ....... Yêu đời........ Đừng than vãn..........

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nbt12, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Một sự so sánh khập khễnh...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Heo, người-heo hay heo-người?
    Mà "the another pigs" là mấy con dzậy??
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    dưới chế độ kiểm duyệt gắt gao. Anh chỉ có thể viết như thế đừng thắc mắc

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đã được @DoubleDragon E*** vì gây xao lãng chủ đề!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 01/08/2003
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có biết như thế là tốt...Vậy cho nên vui vẻ hài lòng yêu đời..và cũng đừng than vãn..Vì có than vãn cũng chẳng giải quyết được vấn đề giề!
    To Mods: Có một bài CHAT ,phiền giải quyết ngay kẻo pà kon lại than ...chán!
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  7. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nói cái gì mà là nói như thế nào.
    Bản lĩnh là ở chỗ đó. Đừng có cái gì cũng đổ cho chế độ kiểm duyệt.
    Thân.
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chaaaaaaa..........ghê nhỉ,gớm ghê gớm ghê gớm gớm ghê

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  9. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Gửi ... :
    Miệng mở ra phì phò...
    Load những từ chẳng đáng một trinh
    Hãy về kiếm chữ nào xinh
    Đem ra phô diễn không bằng hay sao
    Còn nếu thiếu chữ thì xin
    Ai ai cũng có chút điều dạy anh
    Sẵn đây gửi chút lời thiền
    Đỗ thừa điều khác chẳng là nam nhi
    Đã chơi thi hẵn phải chi
    Cớ chi đổ trác ,chẳng bằng khỏi chơi...........
    Tại hạ xin các quý cô quý cậu !!!
    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 02/08/2003
  10. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn hãy vui lên theo đúng nghĩa của chủ đề !!!!
    Nếu ai không vui được mà vẫn than vãn thì cứ tự nhiên, nhưng đừng vượt quá giới hạn cho phép vốn có của mình mà thành thói quen mất ! các bạn thân mến ạ !
    Mấy thời gió lộng biển yên !!!
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!

Chia sẻ trang này