1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ....... Yêu đời........ Đừng than vãn..........

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nbt12, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    To Ớt Đỏ : Sự so sánh chỉ khập khiễng khi hai đối tượng không cùng loại với nhau.
    To Anyone : Câu nói của Egoist dễ hiểu như thế, có điều đúng là sai văn phạm English. Buồn cười nhỉ, tiếng Việt thì không hiểu, mà bắt văn phạm tiếng Anh cứ là răm rắp.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    - Lời than vãn cuối cùng : Thật đáng buồn là vẫn có người coi loài người giống như Pigs ,
    - Vẻ yêu đời tột cùng : Cuộc đời là một bầu trời xanh không mây ,
    - 0 - không vẫn là điều tuyệt vời nất đối với mình ,
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hê hê anh x thèm thanh minh chuyện viết sai tiếng Anh tiếng em làm chi. Cái mà anh muốn nói là thế thôi! Ok

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Có những điều người vẫn người không muốn hiểu !
    Có những điều người khác người không hiểu !
    Và có những điều người với người lại hiểu !
    ....
    Nói và làm , có một khoảng cách xa .... khi làm người ta đối diện với chính bản thân mình nhiều hơn nói, và khi làm...bản lĩnh của mỗi người được thể hiện ...
    ...
    cuộc sống vốn rất đơn giản...sự phức tạp chỉ là một hình thức của cuộc sống mà mọi người nếu hiểu nó như thế ...
    Người già cả nhìn nhận lại cả cuộc đời :".. Ahh...chỉ như thế!"
    ....
    Hình thức đem lại một bộ mặt khác xa bản chất của sự việc....không chỉ đơn giản phản ánh đúng sự việc đó, mà phức tạp hẳn lên ...
    Thế đấy ...vẫn thế khi uống lycafe và nhìn nhận lại mọi việc ...Đơn giản !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Này em ,
    Đang chát chít với em thì em lặn mất , ta biết em đang buồn , ta cũng muốn đưa cái vai gầy gò đầy xương của ta ra cho em mượn , ta cũng muốn vỗ về an ủi em khi em không vui , nhưng ta cũng chẳng gần em để làm được điều ấy , vì cái vai em cần là người khác không phải là ta. Ta chỉ muốn nói với em rằng , cái gì đã qua hãy để nó qua luôn đi , em hãy sống vui và đúng những gì em đang nghĩ , em cho là cần thì nó sẽ là cần. Nhu cầu thoả mãn trong mỗi người là như vây em cần quái gì ai nghĩ thế nào hở em?
    Những bài tình ca em thích cũng có bài vui , cũng có bài buồn đó thôi.
    Ta phải đi rồi ,
    Em ! Đừng nặng nợ với những gì của ngày hôm qua !
    Được arch_nlh sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/08/2003
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Khi nào là thoả mãn ?Kiểu này phải đặt trong một khoảng thời gian xác định...có những cái đã thoả mãn xong thì khi khác muốn thoả mãn nữa !
    ..... sống vui ... khi mà bản thân có nhiều điều đáng để vui ...không gắn liền với sự thoả mãn ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này