1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vui thơ con cóc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc,làm tí nhể
    Lìu tìu 2 con cóc
    Ăn cơm mà còn hóc
    Cũng đòi làm thơ cóc

    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 19/11/2003
  2. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    buồn cười hai đứa nhóc
    thích làm thơ con cóc
    đứa ăn cơm thì hóc
    đứa thì thân còi cọc
    đi mà mua bột cóc
    ăn mau lớn đi (hai) nhóc
    he he đây gọi là ngan vịt đánh nhau Gà con hưởng lợi !
    nbd
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    cao nhân tắc hữu cao nhân trị ,ha ha

    A rose by another name would smell as sweet
  4. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ha ha ! quá khen quá khen , tại hạ cũng- là -chỉ -đang "múa rìu qua mắt thợ mà thui ! xia xia
    đâu rồi hai đứa nhóc
    sao không tiếp" thơ cóc "
    hay là lại ngồi khóc ?
    khổ thân hai đứa nhóc
    thôi anh không nói móc
    hai đứa và con cóc ( nữa đâu )
    [marquee][green] ~ 波 维[/size=4][/green][/marquee]
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì fải đổi thành
    "cao nhân tắc hữu cao nhân.....(như trên,có điều bỏ TR đi )
    thứ lỗi,thứ lỗi


    A rose by another name would smell as sweet
  6. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    ộ~đ ổÂ ỗằ
    [/quote]
    kiỏằfu này thơ fỏÊi 'ỏằ.i thành
    "cao nhÂn tỏc hỏằu cao nhÂn.....(nhặ trên,có 'iỏằu bỏằ TR 'i )
    thỏằâ lỏằ-i,thỏằâ lỏằ-i


    <STRONG>A rose by another name would smell as sweet</STRONG>
    [/quote]
    ỏãc ỏãc ! 'ỏằ nghỏằ< 'ỏằ"ng chư M không 'ặỏằÊc bỏằ chỏằ "tr 'i , không phỏÊi tôi tặ lỏằÊi cĂ nhÂn 'Âu , trên forum làm gơ có ngặỏằi quât dỏằn 'ỏằf thỏ ô uỏ chỏt
    [marquee][green] ộ~đ ổÂ ỗằ[/size=4][/green][/marquee]
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gà con hiền lành ngoan ngoãn thế nào hoá ra cũng ... Đúng là "Tri nhân tri diện bất tri tâm"
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này