1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI VUI VUI ARSENAL!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi huyha123, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hâm nóng cho trận cầu với Arsenal vào cuối tuần, Neville đã nói như sau:
    chúng tôi đang rất phấn khích sau chiến thắng cuối tuần.... rất quan trọng cho một trận đấu lớn.
    cuộc đua vẫn chưa kết thúc ..... năm ngoái Arsenal cũng trượt dài và chúng tôi vô địch. cuối tuần này nếu chúng tôi thắng, Arsenal sẽ có thể bắt đầu sa sút.
    (đoạn này viết thêm) tôi đagn có triệu chứng hoang tưởng do dùng thuốc nhiều quá. tuy nhiên tôi cũng đủ tỉnh táo để thấy rằng phong đội của 2 đội quá khác biệt. trong khi Arsenal dẫ thắng 9 trận liên tiếp thì MU chỉ thắng có 3!!!
    chẳng qua là có người ép tôi p nói. người này còn hoang tưởng hơn cả tôi nữa cơ. vì đã dùng lầm thuốc cho ngựa!!!!
    (nói đến đây thì bỗng nhiên ....bốp!!! một vật thể lạ hạ nốc ao anh Neville)
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    vào đây mà xem:

    TRAVUCU 
  3. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    travucu này có những ảnh rất hay!Hãy cố post những ảnh vui lên cho anh em cùng xem nha
    Vote cho anh bạn 5* luôn


     
    "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
    2555family

     
    Hãy ủng hộ quỷ vì người nghèo!
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bush bắt đầu am hiểu bóng đá:

    TRAVUCU 
  5. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp anh em gặp nhau ở 67 HBT. Tui mời vài bạn ở Arsenal đến chơi!

    TRAVUCU 
  6. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Sự hấp dẫn của Arsenal:

    TRAVUCU 
  7. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tranh ảnh mãi mọi người cũng có vẻ chán nhẩy. Thôi thì chuyển sang thể loại viết vậy. Anh em ơi! Vào đây thử tài tưởng tượng của mình đê! Hãy tưởng tượng ra các bài phỏng vấn xung quanh Arsenal và PL nhé!
    Đây là bài phỏng vấn của phóng viên vỉa hè travucu thuộc thông tấn xã AFFC với cầu thủ David Beckham của RM.

    Travucu: Beck àh, anh cho biết cuộc sống ở TBN của anh thế nào?
    Beck: Oh Thật tuyệt vời! Con người ở đây thân thiện, phong cảnh thiên nhiên hữu tình và đặc biệt là...hì hì chị em ở TBN rất đẹp hehehehe.
    Travucu: Thế còn về bóng đá?
    Beck: Ối xời ơi, bóng đá ý à, Tôi đang có vị trí chính thức ở một CLB hàng đầu Châu Âu với tôi thể là đủ.
    Travucu: Anh thật là tuyệt! Thế anh thấy cơ hội của RM thế nào ở CL năm nay!
    Beck: ah ừ, trước khi bốc thăm vòng tứ kết toàn thể đội bóng còn đang rất tự tin và hưng phấn sau khi hạ được hùm xám B. munich. Nhưng chúng tôi phải hướng về phía trước mà tương lai của chúng tôi ở CL là rất mịt mờ.
    Travucu: Vì sao thế? RM đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cơ mà!
    Beck: Ơ cái anh này lạ nhỉ? Ở vòng tứ kết nếu chúng tôi có vượt wa được Monaco thì vào bán kết cũng gặp Arsenal. Mà Arsenal là đội gần như không thể đánh bại.
    Travucu: Thế kia ah? Thế thế ... Arsenal có cài giè mà ghế thế?
    Beck: Tôi nghe nói Arsenal, có Berkamp đẹp trai này, vợ Henry thì xinh xắn này. Và Wenger là một người rất thông minh.
    Travucu: này này Vợ Titi xinh xắn thì có liên quan gì đến ông bạn chứ?
    Beck: Có chứ! Chú không biết thôi. Ngày xưa cứ vợ thèng ku đấy đi cổ vũ là y như rằng MU thua Arsenal. Cũng vì thế mà đầu mùa bóng thằng R. van nit tơ roy mới sút quả penalty lên trời chứ. Thằng đấy nó có ý đấy, vì vợ Henry ngồi đấy mà.
    Travucu: Oh I see, Cảm ơn anh nhé! Cuộc nói chuyện với anh rất là vui và cởi mở.

    TRAVUCU 
  8. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    VN thua trận cũng chẳng có gì vui. nhưng thiết nghĩ cái chính là biết nhìn về tương lai. biết rõ chính mình. và đạt được mục đích ấy dưới cái nhìn khá châm biếm thì còn gì hơn. bài này copy từ VNN của vanhoamuong.

    Trước trận đấu người ta cứ băn khoăn không biết " người đá cặp với... Công Vinh là ai ? ", anh thì đoán là Minh Haỉ, anh thì cho là Vê Cu và rốt cuộc lại thấy anh Thanh Bình được ra sân ngay từ đầu, đi bên cạnh anh Thanh Bình vẫn là Văn Quyến mặc dù cách đây 2 ngày Văn Quyến vẫn được coi là đang mất tích một cách khá bí ẩn.
    Đội hình lần này chỉ có 2 thay đổi so với trận " đại thắng" Maldives cách đây hơn tháng, đó là Thanh Bình như đã nói ở trên và Trung Kiên đá thay Trường Giang ngay từ đầu trận. Băng đội trưởng vẫn thuộc về cầu thủ lóng ngóng đẹp mã Hữu Thắng trong khi Thế Anh mặc dù có số bàn lọt đứng lưới số 1 V_L nhưng vẫn được tín nhiệm hơn Hồng Sơn ở vị trí thủ môn.
    So với mặt sân Mỹ Đình thì sân Thiên Trường đẹp hơn nhiều với mặt sân sọc sọc như mấy sân ở châu Âu, khán giả đến sân xấp xỉ 2 vạn người. VTV3 lần này cử nguyên cả 2 anh là Quang Huy và Quang Tùng làm bình luận viên, nói chung mở đầu trận đấu cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đứng về phía Việt Nam. Chiến thắng chắc là nằm trong tầm tay của ông Nguyễn Thành Vinh và " trợ lý " của ông Vinh là ông Tavares.
    Đội tuyển Việt Nam bước ra sân với tinh thần đoàn kết cao độ bằng cách tay trong tay. Nổi bật nhất trong đoàn quân áo đỏ như thường lệ vẫn là Văn Quyến, hôm nay trông Văn Quyến chẳng khác gì con kỳ nhông với các loại màu mè trên người : Giày xanh loét, vớ trắng, quần áo đỏ và tóc thì hoe vàng. Các em gái đủ loại từ Hà Nội gốc đến Hà Nội rễ thấy anh Quyến ra sân đều reo hò ầm ĩ như thể Ưng Hoàng Phúc đang hát đến đoạn điệp khúc " Hứa thật nhiều, Thất hứa thật nhiều ".
    Vào trận không cần thăm dò gì Việt Nam ùa cả 10 cầu thủ lao lên tấn công. Các cầu thủ Liban ngoài vẻ đẹp mã ra thì đá đấm cũng chẳng hơn Maldives, cầu thủ nghe nói là đang đá cho đội gì đó tận Đức cũng không làm nên trò trống gì, nếu cứ đá như thế cả thì Văn Quyến, Thanh Bình hay Mạnh Dũng cũng thừa sức đá cho Munich, Leverkusen.
    Trên sóng VTV3, 2 anh Quang Tùng và Quang Huy được thể bốc phét còn trên sân cỏ hết Tài Em rồi đến Minh Phương ra sức diễn trò. Bàn thắng đến với Việt Nam chắc chỉ còn đếm bằng giây, trên khán đài dành cho nhà báo các anh Hữu Bình, Trí Dũng, Tất Đạt... đang vắt óc đễ ngày mai cho ra đời những cái tít thật kêu ca ngợi đội Việt Nam.
    Cả hiệp 1 mặc dù chiếm ưu thế nhưng " thế hệ vàng" cũng không ghi được bàn thắng naò, những tưởng là các cầu thủ để dành bàn thắng cho hiệp 2 thì hiệp 2 lại là một hiệp đấu khác hẳn hiệp một khi khung thành Việt Nam luôn bị chao đảo bởi những pha bóng bổng vu vơ của đội bạn, hiệp 2 đi được 10 phút thì thể lực các cầu thủ Việt Nam bắt đầu yếu ớt như Trương Việt Hoàng. Và điều gì đến tất nhiên sẽ đến : đó là 2 bàn thắng dễ như lấy đồ trong túi của đội Liban, thậm chí anh Huy Hoàng còn phải nhận thêm một thẻ đỏ. Khuôn mặt thất thểu của Huy Hoàng lúc đi ra sân cũng là bộ mặt của đội Việt Nam ở trận naỳ.
    Đến lúc này anh Quang Huy và anh Quang Tùng trên VTV3 bắt đầu đổi giọng. Hiệp 1 mới thấy các anh ca đội nhà hết lời thì bây giờ thấy các anh thanh minh " các cầu thủ yếu thể lực vì chỉ được tập trung có... 5 ngày ", hai anh cứ làm như thể các đội Pháp, Hà Lan mỗi lần có trận đấu đều phải tập trung cả tháng trời không bằng. Không biết sau trận đấu này các nhà tuyển trạch của YOKOHAMA có chuyển mục tiêu sang... Liban không nhỉ ?
    Dầu sao Việt Nam thua cũng có cái hay của nó, đó là các anh chị em ông thằng cô nào đó nhận ra được mình hiện đang ở tầm vóc naò, chứ cứ tuyên bố vung lên " 5 năm nữa sẽ tham dự châu Á, 10 năm nữa sẽ tham dự WORLD CUP " thì chỉ đáng làm trò cười cho mấy anh Lào và Căm Pu Chia mà thôi.
  9. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    một bài tường thuật ... hơi bị trung thực!!! của mucdong trên VNN.
    Nói chung, lối chơi của ĐT ở hiệp 1 là khá tốt, với cự ly được giữ rất hợp lý, và lối chơi thoáng, có ý đồ rõ ràng. Thấp thoáng đã hi vọng một kết quả tốt, thậm chí rất tốt! Tiếc là đến đoạn 20 mét trở vào khung thành chúng nó là chuyền bóng như ****! Ngu không thể tả khi mà cứ câu bóng bổng vào trước cái bọn mét tám to như con tịnh, còn mình thì mét sáu lăm còi như Ất Dậu 45. TSB!
    Nhưng toàn bộ hy vọng chỉ nằm trong hiệp 1. Hiệp 2 thì khỏi noí, xuống sức thấy rõ, mà người khởi đầu là thằng Thắng Thòn. Ngu dễ sợ, kĩ thuật thì éo có, cướp bóng thì khá tốt, thế mà có bóng trong chân là cắm mặt cầm đi, loay hoay rồi mất, không thì cũng chuyền vào chân bọn kia. Loạn mẹ cả tuyến tiền vệ.
    Tiếp đến là anh Dũng Giáp. Khoe mẽ như 1 con tắc kè ngu ngốc, liên tục thể hiện các pha chuyền dài làm hụt mẹ nó hơi đồng đội tuyến trên. Kết quả của các pha chuyền dài thuờn thượt của anh này là bóng luôn đến đầu hoặc chân bọn Lebanon.
    Tiếp theo là hết Huy Hoàng, Hồng Minh cũng noi gương chuyền lung tung.
    Vê Cu, Tài Em và Thanh Bình ( chú này cả hiệp 1 không chạm bóng ) mỗi người chia nhau được 1 phát uy hiếp. Chấm hết! Đề nghị Vê Cu vứt mẹ nó cái đôi giày xanh lét ngứa mắt đó đi. Toàn xúc **** trên sân chứ éo xúc vào bóng.
    Bàn thua thứ nhất, toàn bộ hàng HV bị hút về cánh trái, bỏ trống cánh phải cho 2 thằng Lebanon đứng ung dung rung chim chờ bóng, tất nhiên là nó phá lưới! Éo có ý thức vị trí chứ chả phải do thể lực như 2 anh BLV bênh vực.
    Bàn thứ 2, lẽ ra Minh Phương nên phạm lỗi từ giữa sân khi thằng 17 thoát xuống, nhưng anh này lại chọn giải pháp chạy theo ngửi khói nó. Dũng Giáp éo biết định nghĩa cái từ khép góc là gì nên mở toang cửa cho nó đóng. Bố Thế Anh cũng bó tay chứ chả phải Thế Anh.
    Vẫn không biết chính xác nguyên nhân cái thẻ đỏ của Huy Hoàng, anh này phạm lỗi đó không ác ý, thằng kia không chấn thương. Lỗi đó chỉ thẻ vàng là vừa. Không thấy 2 anh BLV nói gì. Quả đó không phạm lỗi thì cũng coi như 1 bàn thắng nữa cho bọn kia.
    Mẹ nó, nghĩ cái tuyên bố 2-0 của thằng HLV nó mà vẫn Akay, ăn cơm éo ngon!
    Nói chung ông Tavarres còn nhiều việc phải làm lắm!
  10. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Trước trận đấu em nghe nói là liban kém Vn mười mấy bậc trên bảng xếp hạng của FiFa nên không thèm xemai ngờ Việt Nam lại bị nó đập cho 2 quả dừa vào đầu
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     

Chia sẻ trang này