1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI VUI VUI ARSENAL!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi huyha123, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Xem hiệp 1 thấy đầu hiệp các chú VN chạy hùng hục mà chẳng nên cơm cháo gì, lại còn tí bị tụi gà gô Libăng mổ. Thật đúng là đã yếu còn thích ra gió. Không thể hiểu nổi tại sao ông Tavares lại cho đội chơi nhanh ngay từ đầu trước một đối thủ hơn hẳn về tầm vóc và thể lực? Mk, cái chú Dũng Giáp thì chẳng bao giờ khá được, lúc nào cũng khệnh khạng như ông tướng í, nhìn ngứa cả mắt
    Xem xong hiệp một, xem vài phút hiệp hai. Đoán thế nào VN cũng thua nên không thèm xem nữa. Kết quả ko nằm ngoài dự đoán
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    vi_hoang VNN:
    Ngày mai hai chú thịt nhau, bên này được xem trực tiếp sướng quá. Mọi người đoán xem chú nào bị luộc. Còn tôi thì hay hồi tưởng lại cú đi bóng ngoạn mục qua quá nửa sân và kết thúc là bàn thắng đẹp nhất trong năm của R. Giggs.
    Ngày mai chú Arse lên cơn kiêu nói rằng để dành Henry cho trận CL với Blue sau đó, còn Mu thì nghe đâu chú Nistenrooy đang bị trục trăc. Trong trận này các chú Mu máu hơn vì không còn gì hơn nữa.
    caonguyenvnn2:
    Theo iem thì ngày mai M.U sẽ lên máy chém chứ hông phải lên thớt thôi đâu ạ, hi''hi''.
    Nói gì thì nói, em bỏ phiếu cho Wenger, cho Patrick Vieira, cho Pires... Trong 2 đội hông thích thì ủng hộ cho đội ít ghét hơn
    Ở Anh, thì iem bỏ phiếu cho Ars, nhưng ra C1 thì em muốn Milan uýnh cho bẹp dí, để em vừa thắng độ, vừa hả hê, hihihihi
    Mà vô bán kết (nếu Ars chưa die sớm) thì chắc chắn sẽ choảng nhau rùi...
    vi_hoang:
    Nếu được chém một phát tiêu luôn đã sướng. Đằng này trước khi chặt đầu lại còn bị đánh vaỷ, chặt vây, chặt đuôi rồi cuối cùng mới ... chém. Cứ gọi là còn hơn cả hành hình kiểu Linch của bọn KKK. Thằng nào bị tớ cũng sướng
    thế đấy các fan Arsenal ạ!!! có kẻ còn lấy nỗi đau của 2 bên làm niềm vui cơ!!!
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    debonairgirl:
    hehe,ko hiểu hôm đi họp,các boy nhà ta bàn tán gì mà làm em Zimu sợ khóc thét như thế hehehe....
    Để lần sau tui đi xem mọi người định bàn tán như thế nào ...
    Zimu ui,tôi thích bà làm hàng độc của AFFC rùi đó...
    Em nghe tiếng tăm anh Van_thitcho này wuen wuen,ko bít là ở đâu nhở???
    Bao giờ các boy định đá bóng vậy?Ghi lịch cho girls đến coi nhé...có lẽ chỉ có đá vào chủ nhật như hồi xưa thì mới đông đủ được...
    Té ra bác Pires là mod à?hơ hơ...thảm nào thấy bác vận động thành viên tích cực wá...bác ở trong đó thì ko trị nổi iem đâu...em mà vào AFFC thì chọc fá ghê lắm đó...
    Chúc mọi người thi đấu tốt nha!
    pires:
    -mod miếc gì em ơi... tất cả vì AFFC thui... em yêu tâm đi.. tuy anh ko ở ngoài đó nhưng vẫn có thể trị em tốt (nghe giống hăm dọa quá nhỉ!)
    -hehhehe anh Văn thit chó là người rất nổi tiếng... có thể em đã gặp mà quên rồi ấy... chủ nhật này mọi người đá banh em đi cổ vũ nhé..
    -chả hiểu mọi ngưòi nói gì với Zimu kể từ khi họp tới bây giờ chẳng thấy bé ấy đâu cả.... mọi người đừng ăn hiếp Zimu nhé.. mai mốt có debonairgirl để ăn hiếp rùi nè..
    quydatinh:
    Trích từ bài của pires07 viết lúc 15:34 ngày 01/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -mod miếc gì em ơi... tất cả vì AFFC thui... em yêu tâm đi..
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác viết nhầm thật hay là cố tình viết nhầm đấy ????
    pires:
    -thui chết rùi.. hic hic hic.. có lẽ là cố tình đó.. chú này tinh mắt ghê...
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục trò chơi:


  5. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cạn kiệt tài nguyên rồi, anh em ơi vào giúp một tay nào:
  6. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ai có hảo tâm đóng góp ủng hộ anh Travucu thì vào đây!
    Nào nào, tất cả hãy nộp tiền vào cái túi của tui đây ! hehehehe
    Đùa thôi, có bác nào có khả năng thì tham gia đi .... Mau lên kẻo đổi chủ đề .... Cơ hội có một không hai...
    Zô ô ô ô ô ô ......
  7. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    ljungberg84 viết lúc 22:12 ngày 11/04/2004-]
    7h sáng: Thức dậy sau một đêm ?ođánh vật? với giấc ngủ, ngài Alex Ferguson uể oải chui ra khỏi giường với dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Mắt nhắm mắt mở, Alex vớ lấy chiếc điều khiển và bật TV. ?oXin kính chào quý vị, đây là bản tin sáng đặc biệt của kênh truyền hình TCC....
    ... Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, cuộc chiến giữa HLV CLB bóng đá Manchester United Sir Alex Ferguson và cổ đông lớn nhất của tập đoàn United plc., ông John Magnier có thể chuyển sang một chiều hướng mới dễ chịu hơn khi vào 5 giờ sáng nay, ông Magnier bất ngờ đưa ra lời xin lỗi đến BLĐ, các CĐV M.U và đặc biệt là tới đối thủ Alex Ferguson vì những hành động thái quá trong thời gian qua. Chi tiết của sự việc này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị vào bản tin lúc 9 giờ?. Không tin vào những gì vừa được nghe, Alex chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rồi lao ra đường.
    8h. Tại đại bản doanh của M.U, Alex nói với trợ lý của mình: ?oCậu hãy tìm hiểu tất cả những gì có liên quan đến thông tin sáng nay xem!?. ?oVâng thưa Ngài!? - viên trợ lý nhanh chóng quay đi. Còn lại một mình trong phòng, Alex đi đi lại lại, dáng vẻ đăm chiêu tột bậc nghĩ về những gì xảy ra cách đây hơn một tháng.
    Chỉ cách đây hơn một tháng thôi, John Magnier và J.P McManus, hai cổ đông lớn nhất của tập đoàn United plc. đã ?ođiên cuồng? tìm cách hãm hại Alex Ferguson chỉ vì bất đồng quan điểm trong việc chia chác lợi nhuận từ con ngựa đua có tên Rock of Gibraltar. Mối thân tình bấy lâu nay giữa các Quý ông bỗng chốc trở thành cuộc chiến ?ohuynh đệ tương tàn?. Magnier tỏ ra căm thù Alex tới mức tìm mọi cách đuổi ông ra khỏi chiếc ghế HLV M.U, chỗ mà người đàn ông 63 tuổi này ngồi đã hơn 17 năm. Với việc nắm giữ tới gần 25% cổ phần tại đội bóng thành phố Manchester, Magnier không mấy khó khăn trong việc gây khó dễ cho Alex. Magnier đã gây áp lực lớn tới BLĐ CLB để ngăn chặn việc bành trướng lâu dài ?ođế chế Ferguson? bằng một bản hợp đồng có thời hạn? 1 năm. Magnier tiếp tục tấn công bằng cách yêu cầu điều tra về tất cả các phi vụ mua bán cầu thủ mà Alex đã thực hiện trong 5 năm qua. Đến lúc này thì mọi chuyện không còn căng thẳng một cách? bình thường nữa?
    Mạch suy nghĩ của Alex bị cắt ngang bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. 9h. Alex vội vã mở TV. ?oXin kính chào quý vị, đây là bản tin đặc biệt 9 giờ sáng của kênh truyền hình TCC. Sau đây là thông tin tiếp theo về ?otrận chiến Old Trafford? mà chúng tôi đã đưa tin lúc 7 giờ. Phóng viên của TCC đã có cuộc trao đổi ngắn với ông John Magnier?. Magnier xuất hiện trên truyền hình với bộ dạng rất khác mọi ngày. Ông ta mặc một chiếc áo veston màu xám bạc rất giản dị, tóc chải gọn ghẽ, khác hẳn với dáng vẻ tài phiệt như mọi khi. Magnier tỏ ra vô cùng hối hận về những việc đã xảy ra. Ông ta chính thức đưa ra lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của CLB, đến phong độ thi đấu của các cầu thủ và làm các CĐV phải lo lắng. Alex tỏ ra khá nghi ngờ về thái độ này. Ông trầm ngâm suy nghĩ như người mất hồn.
    9h30?T. Alex ra sân tập như mọi khi. Đám học trò ùa đến chúc mừng ông bằng những tràng vỗ tay. ?oThằng nhóc? Cristiano Ronaldo nhe nhởn nói: ?oYên tâm đi bố, thế là mọi chuyện ổn rồi. Bố sẽ đãi bọn con một chầu nhậu chứ?!?. Alex mỉm cười rồi gật đầu. Cả lũ nhao nhao sung sướng như bắt được vàng.
    22h. Alex bước ra khỏi nhà hàng ?oHappy? ở phố Downing người lâng lâng hơi men trong khi đám học trò vẫn đang rú lên chúc tụng nhau. Thằng thì gào lên theo bài hát ?oStill loving you? của ban nhạc Scorpions, thằng thì ngất ngưởng, lả lơi với mấy em xinh tươi trên sàn nhảy. Alex quay lại nhìn, khẽ mỉm cười rồi bước tới mở cửa chiếc ô tô hiệu Suzuki Vitara đã bạc màu. Ông lặng lẽ phóng về nhà.
    22h25?T. Đêm đã xuống. Sương che mờ cả lối đi vào căn nhà trị giá chưa đến 1 triệu bảng. Alex tra khóa vào ổ. Cửa tự động mở mà chưa cần vặn chìa. Alex ngạc nhiên. Chỉ thoáng 1 giây suy nghĩ, Alex lao vội vào phòng làm việc. Két an toàn mở toang. Trống rỗng. Giấy tờ bay tứ tung. Ông lao đến chiếc điện thoại và gọi cho con trai.
    - Jason à, nguy to rồi. Nhà mình bị trộm. ?oChúng nó? lấy hết giấy tờ tuyệt mật rồi. Tất cả tài liệu về các vụ chuyển nhượng cầu thủ mà bố đã thực hiện đều biến mất. Chết bố rồi?
    Alex suy sụp, ông lảo đảo quỵ xuống, mặc cho chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn vẫn văng vẳng tiếng Jason bên kia đầu máy.
    7h sáng hôm sau. ?oXin kính chào quý vị? Trái ngược với thông tin hôm qua. Sáng nay, John Magnier, cổ đông lớn nhất của tập đoàn United plc. lại đưa ra tuyên bố đã tìm được những bằng chứng mới chống lại Ngài Alex Ferguson. Ông Magnier cho rằng ngài Alex đã thực hiện những vụ mua bán cầu thủ ?oma quỷ?, bẩn thỉu nhằm trục lợi cá nhân trong nhiều năm qua. Chi tiết của vụ việc này sẽ được chúng tôi chuyển đến vào bản tin 9 giờ??. Chỉ cần nghe tới đó, Alex vớ vội chiếc áo, lao ra khỏi nhà, chẳng kịp cả? đánh răng?
  8. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    quydatinh viết lúc 03:14 ngày 12/04/2004-]
    5'''' sau, người ta nhìn thấy Alex quay lại nhà, một dáng điệu thất thểu thay thế cho bộ mặt kiêu ngạo với cái mồm lúc nào cũng chóp chép nhai kẹo cao su cho ra vẻ Mẽo!!!!
    Lúc này người ta thấy Alex thật từ tốn, chứ không còn hùg hổ vội vã như lúc lao ra nữa. Ông đưa mắt nhìn mọi người qua lại, nhìn những người hàng xóm mà có khi cả đời ông chưa bao giờ nhìn thấy hay thậm chí chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của họ. Đôi mắt của Alex đượm một vẻ gì đó mà không ai hiểu được, hay ít nhất là chưa hiểu được ngay lúc ấy! Quãng đường từ đường vào đến nhà của Alex tưởng như dài bất tận, đôi chân lê dài theo bóng nắng sớm, những tia nắng hiếm hoi trên xứ sở sương mù.
    Alex vào nhà, thong thả ngồi xuống bàn làm việc, liếc mắt nhìn đồng hồ, 7h25'''', Alex mỉm cười, một nụ cười cay đắng, cay đắng cho cuộc đời đầy vinh quang, cay đắng cho lòng tham không đáy đã đẩy Alex từ trên đỉnh vinh quang đến chân tường! Alex rút ra một tờ giấy trắng, cầm lấy cây bút bằng vàng mà thường ngày ông thường dùng để ký những hợp đồng béo bở đem lại cho hai bố con ông bạc tỷ. Alex bắt đầu viết. Thời gian trôi đi, thật là lặng lẽ, chỉ có tiếng ngòi bút sột xoạt trên giấy. Cuối cùng thì Alex cũng ngẩng lên, đưa mắt đọc lại một lần nữa những gì mình vừa viết xong. Ông lại đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa, 9h kém 2 phút. Alex lại mỉm cười, đứng dậy khỏi bàn làm việc, không phải để đi đâu khác, mà để di chuyển chiếc ghế hàng ngày ông vẫn ngồi, rồi ông dùng con dao nhỏ, thường dùng để mở phong bì, cạy một viên gạch lên, một cái hốc nhỏ dưới sàn nhà lộ ra. Alex thò tao vào trong hốc, lấy ra một vật màu đen, lạnh lẽo. Alex đậy lại cái hốc, kê lại ghế và ngồi lại vào ghế như trước. Ông kê cái vật đen đen ấy vào thái dương, và xiết ngón trỏ vào cái mà người ta gọi là cò. Một tiếng nổ đanh thép vang lên, và ..............
    Ngày hôm sau, cũng vào lúc 7h sáng như thường lệ, bản tin lại vang lên, lần này người phát thanh viên mặc một bộ đồ thật là loè loẹt, như một con vẹt ở Tahiti, nhưng bộ mặt thì như đưa đám, hắn lên tiếng:
    ".......ngày hôm qua, người ta đã tìm thấy Sir Alex Ferguson, ngồi trong bàn làm việc, với khẩu súng lục thiếu một viên đạn trong tay, một cái bình gốm trang trí sau lưng vỡ tan tành thành vạn mảnh! Theo nguồn tin mới nhất của cảnh sát, Alex đã không đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mình sau khi đã viết một bản tự thú dài 4 trang, kết thúc bằng một lời xin tha thứ gửi tới các fans và các cầu thủ của MU! Tất nhiên Alex đã không tính đến tình huống không chết!!!! Hiện nay, cả hai bố con Alex đều đang trong phòng tạm giữ của cảnh sát. Cuộc điều tra hứa hẹn nhiều khám phá thú vị khác nữa vì cũng theo cảnh sát, sàn nhà của Alex rất nhiều lỗ, không phải chỉ có súng lục để tự tử trong đó mà còn có rất nhiều tài liệu nữa.........!!!"
  9. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, mọi người chắc đọc nhiều hơi mệt ...
    Xin đóng góp vào topic mấy ảnh vừa sáng tác ...
    Hi vọng anh em thấy vui ... Gallery này có tên
    SỨC MẠNH ARSENAL
  10. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lo lắng của một đối thủ ...

Chia sẻ trang này