1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI VUI VUI ARSENAL!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi huyha123, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -mọi người tiếp tục post những bài hay hình vui lên đi... ngay mai sẽ vote cho anh travucu 5*...
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ku ơi la ku,hô hô
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -bé này gan nhỉ... dám một mình qua đây.. ko sợ tụi anh bắt cóc sao??? hehhehhe...
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    To Pires07: Đừng có cắt tóc bé đấy, vì tóc của bé vốn đã ngắn rồi. Toctem1982 là em anh đấy. Đừng bắt nạt nhé!!!!

    TRAVUCU 
  5. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hô hô nghe như thật ấy. Cạnh tranh không lành mạnh
    Bọn MUFC này quoái thật. Biết anh em AFFC yêu chuộng cái đẹp liền phái ngay một em sang dử. Kiểu này dễ huynh đệ tương tàn mất
    Quên không nói trước với các bác. Em toctem1982 là em tui đấy
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  6. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trích từ báo bóng đá ... bà con xem thử ... hehe

    Siêu tưởng: Dấu ấn hàng thủ


    Viễn cảnh về một trận chung kết Champions League của 15 chiếc cúp đã không thành hiện thực khi Real Madrid bị loại khỏi bán kết bởi một Arsenal đang ở phong độ đỉnh cao. Trận chung kết trở thành cuộc chiến giữa hai đại biểu Anh và Ý. Arsenal và AC Milan bước vào sân Arena AufSchalke với tâm trạng phập phồng lo sợ...
    Trước trận đấu một tuần, tổ chức khủng bố Al-Qaeda cảnh báo, trận chung kết Champions League 2003/2004 sẽ trở thành một trận đấu đẫm máu. Vì sự chờ đợi của giới hâm mộ, nhằm tuyên chiến với những phần tử khủng bố, và hơn hết, vì kế hoạch tổ chức VCK EURO tại Bồ Đào Nha đã cận kề, UEFA vẫn quyết định cho trận đấu diễn ra. Đó là lý do giải thích việc hơn 4 vạn người có mặt tại sân Arena AufSchalke đêm 26/5/2004 thì gần một nửa là lực lượng cảnh sát với trang thiết bị bảo vệ tận kẽ răng. Cẩn thận hơn, UEFA quyết định mời một vị giáo sĩ Hồi giáo điều khiển trận đấu nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra khủng bố.
    Diễn biến trận đấu chỉ là một chiều khi mà toàn bộ đội hình Arsenal bỗng nhiên sa sút đến lạ thường. Ngay trong hiệp 1, AC Milan đã dẫn trước đến 3-0 nhờ những bàn thắng của các chân sút P.Maldini, Cafu và Costacurta. Dẫu sao tỷ số đó cũng là dễ hiểu khi dưới sức ép của Chủ tịch Berlusconi vì mục đích giành phiếu trong cuộc tranh cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ mới, HLV Ancelotti tung ra sân tới 3 tiền đạo. Có vẻ như để đảm bảo chiếc ghế của mình, Ancelotti không những đáp ứng đòi hỏi của vị Chủ tịch nóng tính bằng hai tiền đạo mà ông còn sẵn sàng làm hơn thế. Ba tiền đạo đã giúp AC Milan có được một thế trận tấn công như vũ bão trong suốt hiệp 1, có điều, những người ghi bàn lại không phải là những chân sút lừng danh Shevchenko, Inzaghi.
    Phút 86, trận đấu có vẻ an bài khi tỷ số vẫn là 3-0 và Arsenal chịu thêm tổn thất khi Viera nóng nảy tương một cú đấm như trời giáng vào mặt người đồng đội Henry vì tội không ghi được bàn thắng trong một tình huống thuận lợi. Kết quả của hành động đó là một chiếc thẻ đỏ cho đội trưởng Arsenal, Henry rời sân bằng cáng và ?onhững khẩu thần công? phải thi đấu thiếu người. Tưởng chừng Arsenal sẽ gục ngã và buông súng, nhưng ngay một phút sau họ đã gỡ được một bàn nhờ Dida để lọt bóng qua háng sau cú sút cầu may của A.Cole.
    Trong khi chưa kịp định thần thì thủ thành người Brazil phải chịu thêm bàn thua thứ hai. Lần này là quả chuyền ngang bất cẩn của Gattuso, S.Campell đoạt được bóng và tung cú sút từ vạch giữa sân, bóng căng như kẻ chỉ đi vào góc xa khung thành đội bóng đỏ-đen. 2-3 cho Arsenal. AC bắt đầu có dấu hiệu rối loạn và ?onhững chàng pháo thủ? được dịp vùng lên. Phút cộng thêm giờ thứ hai, Arsenal được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, họ dồn tất cả đội hình lên vòng cấm địa đối phương. Quả tạt bóng của Pires tìm đúng lưng thủ môn Lehman rồi bật vào lưới cân bằng tỷ số cho Arsenal, trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ AC Milan.
    Trận đấu quay về điểm xuất phát và hai đội phải thi đấu thêm hiệp phụ. Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, sau khi xuất sắc bắt gọn cú sút như búa bổ của Aderiere, Dida phát bóng nhanh lên cho Inzaghi ở tuyến trên, rủi thay, bóng bật lưng của Nesta chui tọt vào lưới nhà. Cả đội hình và BHL AC Milan thẫn thờ còn các cầu thủ Aresenal cũng ngỡ ngàng không kém. Trên khán đài, Ngài Berlusconi cất tiếng chửi thề ngay trước mặt rất nhiều quan chức và ống kính truyền hình. Tỷ số được giữ nguyên cho đến hết trận đấu, chiếc cúp vàng đã thuộc về đội bóng xứ sương mù sau một cuộc lội ngược dòng ?okỳ quặc?.
    36 giờ sau trận đấu, đương kim Thủ tướng đất nước hình chiếc ủng xuất hiện trên kênh truyền hình RAI, tuyên bố giải thể đội bóng như là động thái vớt vát danh dự cho mục tiêu tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ.
    CNBH
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -mấy thằng đó điên thiệt... chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra.. ARS sẽ thắng 3-2 nhưng mà 3 bàn thắng sẽ do Henry, Reyes và Pires ghi...
  8. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    3-0
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  9. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Sang trêu mấy chú fan của MU tí nhỉ , thay đổi ko khí tí vì dạo này ARS thắng mãi ... " nhàm " quá ... hà hà
    CNBH
  10. bo_cap_xanh84

    bo_cap_xanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đừng bắt cóc chị của em các bác ơi...........
    horever i kiss u yet again way down in Neverland

Chia sẻ trang này