1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui! vui! vui!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cudanh

    cudanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Buidoimiennam rat hai huoc.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Langtu, fan của Arsenal và vothuong, fan MU, cùng bước chân vào 1 nhà hàng ở Anh gọi món.
    Vothuong: Bồi đâu! Cho 1 dĩa lưỡi gà!
    Langtu: Ông ghê thế? Lưỡi gà mà cũng ăn được sao? Tôi thì không bao giờ ăn cái gì từ miệng con gà ra cả.
    Vothuong:
    Langtu: Bồi ơi, cho 2 quả trứng.
    Mời mọi người chú ý là MU vốn là đội... hét rất to và lắm lúc siêu nổ, còn Arsenal thì có 4 ký tự đầu trong tiếng Anh nghĩa là...
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    âm mưu chia rẽ huz?
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ai cũng biết langtu vốn làm nghề gõ đầu trẻ (trẻ này toàn ngang tuổi của lão), nhưng đã ai thấy langtu giảng bài chưa?
    Sau đây là sự thật:
    Trong lớp, lãng tử đang giảng bài say sưa thì lớp ồn lên, chịu không nổi langtu liền lên tiếng: "Nếu các anh chị ở dãy dưới cũng im lặng chơi carô như các anh chị ở dãy giữa thì những anh chị ở dãy đầu mới có thể ngủ tiếp được!"
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lão vothuong ăn tối vui vẻ ở nhà chị zenviet. Đúng lúc lão định về thì trời đổ mưa. Chị nói không thể để lão về giữa lúc thời tiết khủng khiếp thế này được.
    - Tại sao anh không nghỉ lại đây đêm nay?- Chị ấy nói:
    Lão bằng lòng ở lại và chị ý lên gác để sắp đặt phòng nghỉ cho khách. Hai mươi phút sau, cửa nhà mở, lão bước vào, quần áo ướt sũng.
    - Anh vừa đi đâu đấy?
    - Em bảo anh nghỉ lại qua đêm. - Lão giải thích - Cho nên anh chạy về nhà lấy Pijama.
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hâhhhahhah,cho e cuoi cai nha bác.
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ, đây ngủ hông có thói quen mặc.....j ơ, mà mụ fù thủy FJX cứ lóng ngóng thấp thỏm ngoài khe cửa, bố thằng nào mà .....đc
  8. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mãi ko cho!
    Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông FJZ bàn với cụ bà FJX :
    - Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé.
    Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : "7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé"
    6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà.7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : " sao bà không ra"
    Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : " má không cho em đi"

  9. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đồng vợ đồng chồng gớm nhỉ? Cơ mà 60 năm về trước của FJX 60 năm sau thì rõ là ... miễn có chuyện hẹn hò mà quên mang cell phone thế này.
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này