1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui! vui! vui!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao lão bít hay thía? Lão đứng đó chứng kiến à? Thế lão đã thấy gì rồi?
    Vợ chồng nhà này tấn công quá, hix, má ơi cứu con
  2. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao lão bít hay thía? Lão đứng đó chứng kiến à? Thế lão đã thấy gì rồi?
    Vợ chồng nhà này tấn công quá, hix, má ơi cứu con
    [/quote]
    Ơ lão ơi,hum đó có tôi không nhể,có phải cái hôm tôi ngó nghiêng tý mà say ặc củ tỏi không
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ơ lão ơi,hum đó có tôi không nhể,có phải cái hôm tôi ngó nghiêng tý mà say ặc củ tỏi không
    [/quote]
    cái hôm nắng chang chang Bác à, cả tiểu đội mình đang " đầu súng cheo leo" đó đó, Bác là người khuyên can em nhiều nhất, roài từ hàng cuối Bác v em vọt lên đứng top, hixx, nghiệt ngã quá
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Lão Langtu hồi hộp khoang tay :
    _ Dạ,,,thưa Bác , dạ Bác cho con xin cưới em nhà mình được kô ạ?
    _ Thế anh có biết uống rượu kô hả?
    Lão tái mét nhưng mắt vẫn sáng long lanh :
    _Dạ, cám ơn, nhưng con nghĩ chúng ta thu xếp chuyện cưới xin trước ạ....

  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    -Từ từ đã nào ......em !!! nắm lấy tay anh .....nè !
    -Em .......không nhìn thấy gì hết anh à !!
    -Ừ ....anh ......cũng thế !! - Rồi ... xích lên chút nữa ... ấy ấy , vướng rồi..... bỏ cái chân qua một bên đi .... nào ..tiếp ...tiếp - Em .....rờ chỗ đó nhé !!
    - Ờ !! Vẫn .........chưa được à anh !! Nhanh ...lên .......đi !!
    - Thì ......anh vẫn đang cố ......đây nè !!
    - Em đã bảo... anh rồi !! Những ngày này...... chừa ra đi . Cứ nài người ta cho bằng được .
    - Ừ !! ..Ghét ....thiệt !! Đang .....có hứng .
    - Á ...!.!.!.Áh áh áh áh........ E.m. .t.ìm thấy...... chỗ ngồi rồi !!!
    - Ôi vậy là may quá có chỗ ngồi xem phim rồi !!!
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    [r39)] ec'', sáng ra đọc truyện Bác wingsờ làm em hồi hụp quá ...cứ ngỡ .......hehhêê
  7. Anh chàng Wings nhà ta ra Huế đi thi. Cũng như nhiều học trò xứ Quảng, chàng ?othấy cô gái Huế mà bước đi không đành?. Sau khi thi đỗ chàng đã cưới một cô trong số cô làm chàng ?okhông đành bước đi? ấy.
    Đêm tân hôn. Như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, xong việc nàng vô cùng sung sướng và tự tin hẳn, thỏ thẻ bảo chồng:
    - Xong hỉ!
    Trong giây phút hạnh phúc chàng quên mất ?ohỉ? tiếng Huế là ?onhỉ?. Nên tưởng vợ nói ?osong hỉ? theo nghĩa: ?osong? là hai, ?ohỉ? là điều vui sướng. Chàng bèn chiều vợ, gắng ?ohỉ? lần nữa...
    Cô vợ buồn ngủ quá bèn nhắc:
    - Ngủ hỉ!
    Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh chồng khác, tính sĩ diện khiến chàng vùng lên cố gắng cho đủ ?ongũ hỉ?. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng xưa cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm. Vợ chàng nói:
    - Sập hỉ!
    Tưởng nàng bảo ?othập hỉ?, bác Wings của chúng ta sợ quá lăn ra... ngất luôn!
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    chùi, có phong trào á
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thế ở nhà mụ đã có cây cặp nhiệt độ chưa nhể
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Thư gửi anh ?oiu?
    Anh yêu, em phải viết thật chậm vì em biết anh không thích đọc nhanh. Ngay sau hôm anh đi du học em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp...
    Em trai em cũng có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất huyện đấy.
    À, sáng nay chị gái em gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là chú hay là cô. Anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu.
    Tuần này trời khá đẹp, cả tuần chỉ mưa có hai lần, cơn đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗi tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng.
    Mẹ em đi mưa bị cảm phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt độ vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng, bố thích quá đòi mua cái cặp nhiệt độ ấy với giá rất cao...
    (Mới đọc đc, chôm ra đây)

Chia sẻ trang này