1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui! vui! vui!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

    Nhà giống, người cũng giống

    Cảnh sát hỏi một nghi can:
    - Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì?
    - Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà.
    - Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà này bước ra?
    - À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0



    Kẻ cướp gặp bà già
    Một tên cướp trên máy bay hét to: "Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp".

    Ảnh minh họa
    Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn.
    Tên cướp nổi giận bước tới quát:
    - Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi?
    Bà già nở nụ cười nham hiểm:
    - Hí... hí... Đồ quỷ sứ! Nói thì phải giữ lời đấy nhé.
    ***

  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    6 viên hay 12 viên?
    Gã cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng:
    - Cho một khẩu Rulô!
    - Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào?
    - Chờ một lát - Gã bước tới điện thoại quay số và hỏi:
    - Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?
    - .....
    Gã cao bồi nghe xong, quay sang người bán hàng:
    - Cho khẩu 12 viên.
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tiên cũng là phụ nữ
    Cặp vợ chồng nọ đã sống hạnh phúc và hòa thuận 30 năm, một ngày kia được bà tiên hiện ra ban thưởng.
    Bà tiên nói với họ:
    - Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua, ta cho mỗi người một điều ước.
    - Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con. -Người vợ liền nói.
    Bà tiên nâng đũa thần lên và ?obụp?, hai vé bay đã sẵn sàng trên tay người vợ.
    Đến lượt ông chồng nói:
    - Con muốn có người vợ trẻ hơn con 30 tuổi.
    Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Nhưng một điều ước là một điều ước. Bà tiên lại ngoáy đũa và người chồng biến ngay thành một ông lão 90 tuổi.
    Bài học từ câu chuyện trên: Đàn ông cũng có người không ra gì, nhưng các bà tiên mãi mãi vẫn chỉ là phụ nữ.
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Một ngươ?i đến gặp Chúa & ho?i : "1000 năm la? bao lâu?". Chúa tra? lơ?i : "Đối với ta chi? la? 1 giây". Ngươ?i đa?n ông ho?i tiếp: "Thế co?n 1000 $ la? bao nhiu ?" Chúa lại tra? lơ?i: "Với ta, chi? la? 1 xu". Ngươ?i đa?n ông lại ho?i: "Nga?i có thê? vui lo?ng cho con 1 xu ko ?". Chúa mi?m cươ?i: "Chơ? ta 1 giây."
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có 4 chàng trai là người Nga, Đức, Mỹ và Pháp tìm được một chiếc lọ thần nhỏ. Khi họ chà xát chiếc lọ, một vị thần hiện ra, cảm ơn họ đã giải thoát ông ta khỏi chiếc lọ. Ông ta nói: ?oCạnh các cậu là 4 cái hồ bơi. Tôi sẽ cho các cậu mỗi người một điều ước. Khi các cậu chạy đến trước chiếc hố và nhảy, nhớ la to lên các cậu muốn bể nước trở thành cái gì, sau đó điều ước sẽ thành hiện thực.?
    Người Pháp muốn bắt đầu trước. Anh ta chạy đến phía trước chiếc hồ, nhảy và la to: ?oWINE? (rượu).
    Bể nước lập tức biến thành hồ rượu. Người Pháp sung sướng vừa bơi vừa uống rượu trong hồ.
    Kế tiếp là lượt của người Nga, anh ta cũng làm như vậy và la to ?oVODKA?, sau đó đắm mình trong hồ vodka.
    Kế đến là người Đức, anh ta nhảy và la to ?oBEER? (Bia), rất hài lòng với hồ đầy bia của anh ta.
    Cuối cùng là người Mỹ. Khi anh ta chạy về phía hồ bơi thì bất ngờ đạp vào một vỏ chuối. Anh ta trượt vào trong hồ bơi và hét lên: ?o****!!!!!!!..?
    (There were these 4 guys, a Russian, a German, an American and a French, who found this small genie bottle. When they rubbed the bottle, a genie appeared.. Thankful that the 4 guys had released him out of the bottle,
    He said : ''Next to you all are 4 swimming pools, I will give each of you a wish. When you run towards the pool and jump, you shout what you want the pool of Water to become, then your wish will come true.''
    The French wanted to start. He ran towards the pool, jumped and shouted ''WINE'' .
    The pool immediately changed into a pool of wine. The Frenchman was so happy swimming and drinking from the pool.
    Next is the Russian''s turn, he did the same and shouted, ''VODKA'' and immersed himself into a pool of vodka.
    The German was next and he jumped and shouted, ''BEER''. He was so contented with his beer pool.
    The last is the American. He was running towards the pool when suddenly he steps on a banana peel. He slipped towards the pool and shouted, ''****!!!!!!! ......... .'' )
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Rượt đuổi mỹ nữ
    Để chữa bệnh béo phì, bác sĩ kê đơn cho Tuấn 6 viên thuốc. Đêm đầu, sau khi uống thuốc, chàng trai mơ thấy mình bị đắm tàu và dạt vào một đảo hoang, ở đấy có một cô gái tuyệt đẹp.
    Anh rượt theo cô ta khắp đảo, nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những đêm kế tiếp. Kết quả, anh ta sút 25 kg.
    Bạn của Tuấn là Tú thấy vậy cũng đến chữa bệnh. Sau khi uống thuốc, Tú cũng mơ lạc vào đảo hoang, nhưng không có cô gái nào cả mà chỉ có đám thổ dân hung dữ đuổi anh chạy bán sống bán chết. Rồi Tú cũng sút được 25 kg.
    Khi Tú đến than phiền về điều này, ông bác sĩ mỉm cười:
    - Có gì đâu, Tuấn đến gặp tôi ở phòng mạch tư và trả bằng tiền mặt. Còn anh thì đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế.
  8. thaochat

    thaochat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự.
    - Anh yêu em chứ?
    - Tất nhiên, anh yêu em vô cùng!
    - Vậy chúng mình cưới nhau đi anh.
    - !
    - Sao anh im lặng thế?
    - À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá!
  9. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha hỏi có bao nhiu con cọp??
  10. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn gửi cho reco mẫu chuyện này:
    Một chàng trai sau một thời gian suy nghỉ, anh ta quyết định gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: ?oEm ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!?.
    Một lát sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: ?oTao là bạn trai nó đây, đọc tin này mày phải gặp tao tối nay. Xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm, Lưu tin này mày ăn 200 cái đá. Trả lời tao mày sẽ ăn tất cả. Không trả lời? Tối nay tao tới nhà mày"

Chia sẻ trang này