1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui! vui! vui!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ:
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết:
    "Anh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái "vân vân" thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào".
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông ko mặc quần đứng trước 1 con voi ..đố các bạn con voi sẽ nói gì?????????????????
    Con voi nói là " Trời cái vòi của anh nhỏ xíu vậy mà sao anh thở được hay vậy "
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bậy quá sis ơi
    Có một cô thư ký nuôi 1 con vẹt rất khôn . Bữa nọ, cô ta đứng thay đồ, con vẹt thấy liền la lên -Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha ! Cô ta điên tiết, đè đầu con vẹt ra nhổ trụi lông đầu, coi như là cảnh cáo nó . Một buổi sáng kia,ông sếp ghé nhà cô thư ký,ông ta vừa bước vào nhà, con vẹt thấy đầu ông ta hói liền hỏi: -Ủa, cũng thấy hết rồi hả ?
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Một giáo sư dạy tiếng Anh mời các học trò của mình lên bảng để điền dấu cho câu:
    ?oWoman without her man is nothing?
    Anh Nghĩa khoái chí lắm, hăng hái điền ngay: ?oWoman, without her man, is nothing.?
    Và trở về chỗ ngồi với vẻ hí hửng chưa từng có.
    Chị Hạnh cũng không vừa, chỉ nguýt anh Nghĩa 1 cái rồi lên bảng sửa ngay câu trên như sau: ?oWoman! Without her,man is nothing!"
    Thế giữa anh và chị, ai thông minh hơn?
    Hix, chuyến này trốn 2 ông bà không ăn đòn mất
  5. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như là chị Hạnh thông minh hơn .
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Truyện thật 100% trong lớp học của bdd ..và bdd là đứa đầu têu hehehehe chuyện xảy ra trong tiết học " An toàn vệ sinh thực phẩm "
    Cô giáo : ...Chúng ta phải giữ cơ thể sạch sẽ ..tắm và gội đầu hàng ngày ..vậy các em gội đầu bằng cái gì
    Sinh viên : Omo
    Cô giáo : còn xả bằng cái gì
    Sinh viên : comfort
    Cô giáo : thế thì gọi là gì
    Sinh viên : Giặt đầu ..bỏ omo và comfort vô máy giặt ..rồi cắm đầu vào đó ấn nút cho máy giặt đầu
    Cô giáo : bó chiếu
    Cô giáo ..cùng là 1 món cá chiên xù nhưng khi đãi tiệc mừng 1 người con vừa đậu DH và đãi tiệc mừng 1 người từ phương xa trở về ..thì sẽ có điểm gì khác nhau
    Sinh viên : Nếu đãi tiệc đậu ĐH thì có tên " Cá Đại Học ạh "..còn đãi người từ phương xa trở về thì có tên " Quay đầu vào bờ "
    Cô giáo : bó tay
    Cô giáo : Theo các em thì ăn đồ ăn ở trong nhà hàng thì có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm ko?

    Sinh viên : hên xui
    Cô giáo : theo các em ăn hàng ở vỉa hè có bị ngộ đôc thực phẩm ko?
    Sinh viên : hên xui
    Cuối cùng cô giáo phán : Nghe danh K6 này từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội chứng kiến ..quả ko hổ danh K6 ....
    (công nhận lớp mình trở nên nổi tiếng khắp trường ..thầy cô nào cũng biết nhưng chưa chắc thấy cô đó dạy lớp mình kể từ hôm lớp mình đi học quân sự trên Quân khu 7 ...mình đã dẫn đầu 20 đứa con gái sang phòng kia tuột quần 1 thằng nhóc vì cái tội dám thách ...hahahahahaahah ).. và chỉ học trong QK7 có 2 tuần mà ko ai trong QK7 ko biết mình ..trở thành người nổi tiếng sau vụ đó ...
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hì, tự nhiên được khen thông minh, cũng thích nhỉ. Nói chung câu chuyện này chỉ ra 1điều: nữ thông minh hơn nam
    Bé Hương giỏi lắm, chị khen chứ có đánh đòn đâu mà trốn.
  8. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Oài,bé còi chuẩn bị biết tay anh,có co giò lên cổ chạy cũng xkhông thoát đâu .Biết điều đem cái gì về đút lót đi,đang đói đây( hôm nay sao đói sớm thế)
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của anh sinh viên chuyên văn:
    Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
    Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ.
    Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất. Anh sẽ giết chết em - những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Một lão trọc phú đang ngồi tiếp khách, chợt có người vào đưa mảnh giấy và đứng đợi. Lão kia vốn dốt đặc, nhưng sĩ diện với khách, giả vờ mở giấy ra đọc làm như vẻ biết chữ rồi trả lời :
    Cứ về đi, chốc nữa tao sang.
    Tên người nhà kia gãi đầu gãi tai, bẩm :
    - Ông chủ sai con sang mượn con ngựa đem về ngay, chứ không phải mời ông đâu ạ . . !

Chia sẻ trang này