1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui! vui! vui!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Haaahaahaahaaaaahaaa, bể bụng mà chết mất, bé còi nhà mình có óc hài hước quá ta
  2. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân vật chính có vào nhưng có 2 khả năng:
    - Lơ tịt
    - Không biết mình bị rao bán
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Còi thỏ thẻ với hide( anh chàng đang lướt web): "Anh có yêu em không?" ( câu hỏi hiện đang đc đánh giá hót nhất thời đại về khoản chuối)
    "Anh yêu em nhiều lắm".
    "Nhiều là bao nhiêu hả anh? Phải cụ thể chứ". ( đúng là computer)
    "À, ừ, anh yêu em... nhiều hơn số thư rác mà anh nhận được mỗi ngày".
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ec'' , hnay mới có dịp ghé qua đây, cười đau bụng quá...mún è ra quần roài..............pàkon dám trào fúng tui vậy a, Bác Nghĩa sao kô xử lý mấy em nhỉ?
  5. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo em xử lý mấy em ý thế nào ạ. Cwòi trừ thôi chứ em ko biết chọc vào tổ kiến lửa có dại ko nữa,chơi kiểu định luật an toàn vậy
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bị đuổi việc vì tội ...không hiểu tiếng Anh, Minh vô thường chuyển tông làm bồi bàn cho 1 quán nhậu. Sau khi dọn món, lão bị thực thực khách chất vấn: "Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy?". Bình thường gian cỡ nào cũng mặc, nhưng hôm nay lão thú thực: "Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm... thịt... trâu vào".
    - Trộn theo tỷ lệ nào?
    - Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ!
    - Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?
    - Dạ không... chúng tôi trộn nửa... con thỏ với nửa con trâu ạ!
    (Bị đuổi việc tập 2 vì tiết lộ bí mật nghề nghiệp)
    5 người đàn ông gồm có lão Hùng (ham chơi), anh Giang, anh cualnluasg, anh Minh và anh Nghĩa nóng lòng đứng ở phòng đợi tại bệnh viện chờ đợi vợ của họ sắp sinh con. Một lát sau, nữ y tá jojo mở cửa và thông báo.
    Chị nói với lão Hùng: "Chúc mừng anh! Chị nhà đẻ sinh đôi!"
    "Ôi! Thật trùng hợp! tôi làm việc tại toà tháp đôi", lão sung sướng thốt lên.
    Chị quay về phía anh Giang và nói: "Anh là cha của 3 nàng công chúa xinh đẹp".
    "Trùng hợp thật! Tôi đang công tác tại tập đoàn Tam Dương!", anh Giang cũng mừng méo mặt.
    Chị tiếp tục quay sang anh Cù Lần thông báo: "Vợ anh sinh tư".
    "Một sự trùng hợp không thể tin được! Tôi là chủ sở hữu khách sạn 4 mùa", anh Cù Lần cũng khoái chí.
    Minh vô thường bắt đầu toát mồ hôi khi chị ấy tiến về phía lão: "Gia đình anh có thêm 7 thành viên nữa".
    Lão lẩm bẩm: "Biết thế làm quách cho hãng Number 1, dại dột đi làm cho SEven-up!" (chắc bắt nguồn từ vụ trộn thịt thỏ)
    Anh Nghĩa cuối cùng không giữ được bình tĩnh thốt lên: "Không thể như vậy được. Tôi đang đạo diễn cho bộ phim 101 chú chó đốm. Chẳng lẽ vợ tôi...?".
    (Còn vợ của 5 anh này là ai thì... em không biết)
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 18/10/2006
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Chị Hạnh ơi " NGUY TO RỒI "
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    CHỊ MÀ CÓ THỜI GIAN SẼ XỬ EM ĐÓ NHÓC AH
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    This is a story from the ĐSG Embassy in US!!! A few years ago, Prime Minister Minh vô thường was given some Basic English conversation training before he visits Washington and meets president Bill Clinton. The instructor told Minh vô thường "Prime Minister, when you shake hand with President Clinton, please say "how are you". Then Mr Clinton should say "I''m fine, and you?" Now you should say "me too". Afterwards we, translators, will do all the work for you." It looks quite simple, but the truth is.... When Minh vô thường met Clinton, he mistakenly said "Who Are You?". Mr Clinton was a bit shocked but still managed to react with humour: "Well, I am Hilary''s husband, haha...." Then Minh vô thường replied confidently "Me too, hahaha.." Then there was a long silence in the meeting room !!!

    Được co sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 19/10/2006
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    CO ,...... " Me too, we are unlucky men, kekekeke"

Chia sẻ trang này