1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI VUI VUI

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ngotaulai, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn cơm bụi vì học cả ngày !
    Vừa ra đến quán cơm gặp 1 anh học thể dục năm thứ 3 đang đợi 4 chị em ( chả là bác đàn tăm 1 chị trong đội em mừ )
    Sau khi gọi cơm xong 4 người đã ngồi vào bàn ... ( bàn tối đa 4 người ) thế là bác ấy ngó loanh quoanh tìm bàn ....===> khổ thân

    1 đôi đang chiếm ngự 1 bàn có quạt ... vừa ăn vừa tâm sự ... trông anh chị có vẻ tình cảm....
    Ngó qua ngó lại chẳng bàn nào có quạt cả ... Bác này quyết định ngồi vào bàn 2 người đó và nói " cho em ngồi nhờ anh chị " mặt anh và chị có vẻ ngắn lại... Mất hết cả tự do ...cú....
    1 lúc sau tình hình có vẻ yên ổn bỗng 1 tiếng thét thất thanh từ bàn 3 người đó .... Hoá ra anh bạn mình đang thất thểu gọi chị chủ quán " Chị ơi sao lại có tóc của cô Hải ở trong bát canh của em thế này ? " ( cô Hải là cô béo nấu cơm ở đó )
    Không ngờ anh chị cùng bàn cao tay quá " May mà là tóc em ạ thôi cố mà ăn đi "
    ........................................ Hết nói ..........................
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ....nhất là cái chuyện nải chuối với bó hương....ha ha ha....trùi ui.....thật là quái chiêu....

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi đất KIẾN AN cứ sôi sục nên kỷ niệm nhân ngày khánh thành tượng đài BÁC HỒ...Bọn sinh viên chúng tôi cũng lũ lượt kéo nhau đi xem.Vì chân ngắn lên vào sau nên chẳng hiểu sao cứ thấy hết đứa này cười ha hả,đứa đứa kia cười hi hi,thậm chí có một thằng vừa đạp xe vừa cười khanh khách nói"má ơi!vậy ra con phải khoả thân mới được thắp hương bác à?".Đi thêm mấy bước nữa thấy ngay cái biể to đùng của ban tổ chức"CẤM NHÂN DÂN ĐI XE ĐẠP, MẶC QUẦN ĐÙI,ÁO LÓT VÀO THẮP HƯƠNG"......A men(chuối quá...chuối nguyên nải luôn)
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Ngotaulai ơi, thằng bạn cùng lớp với em chết đuối thật hả, em kể lại sự việc xem nào, có nhiều người không tin đó là sự thật đâu, vì là dân đi biển, làm sao mà chết đuối ở sông được ???

    YRML - hehe
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Anh viết vào đây là với mục đích như thế nào?tại sao anh lại hỏi trong cái mục vui vui vui nà?,anh nói mọi người không tin hay là chính anh cũng không tin?Nếu kể ra chỉ để chứng minh rằng em đã nói đúng thì em không kể,bởi vì em không muốn mang người bạn của em ra để chứng minh cho mình.
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Vì đây là chủ đề của em , nên anh nghĩ em sẽ vào đọc, vì anh gọi điện cho em hỏi thăm mà k được, chẳng biết tình hình thế nào, nên hỏi ở đây. Anh không muốn hỏi chuyện này ở chủ đề của người khác, chứ k có ý gì cả.
    Anh muốn biết, cái lí do tại sao lại bị chết đuối, mà không có ai nhảy xuỗng cứu.

    YRML - hehe
  7. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    úi, em hỏi ké chút, tượng BH đặt ở đâu vậy? ( hè, tò mò tại Seasky muốn biết quê mình ra sao rồi thui).
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là Đương nó không biết nên hỏi lại thế thôi.....Tối hôm đó anh nói nên nó mới biết thôi.Không phải cố ý đâu..........
    http://www.hoatigonhong.net
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Một lần seabird vôtình nghe được câu chuyện của một boy nói xấu người khác như sau"tao ghét con bé kia lắm nhé(chỉ vào cô bé vừa đi qua),nó học dốt lắm,môn nào cũng phải thi lại..."
    "sao mày biết?"
    "Thì lần nào tao chăng thi cùng phòng với nó..."
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 vừa rồi em có chuyện này vui lắm nhé!!!!!....
    Em đi thi bằng lái xe,ko biết trường cơ giới ở đâu cả,hỏi thăm người đi đường họ chỉ thẳng lên trường quân đội quân khu 3(Ở đó cũng tổ chức học và thi)............ Thế là em cứ ung dung chui vào lớp ngồi học đàng hoàng...trong khi ở bên trường cơ giới họ gọi tên em khản cả cổ mà ko thấy mặt mũi thí sinh đâu------> đúng là nhầm chuồng(ấy nhầm trường chứ nhở?........

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...

Chia sẻ trang này