1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI VUI VUI

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ngotaulai, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi lấy giấy báo thi.....trời nhìn vào số báo danh hay quá ha:4242 _ 4241 đã thế phòng thi là phong số 42 nữa.....he he không biết đây là may hay là xui nữa.....hôm sau lên sở lấy giấy báo thi của trường Y Công Cộng nhìn vào số báo danh mình choáng......: 420......oé cái số 42 nó ám mình hay sao ấy nhỉ?
    Tối hôm đó tầm 6h30 đến nhà chị Linh cho chị ấy xem giấy báo thi.....chị ấy cũnh thấy lạ.....rồi chị ấy cho một câu xanh rờn....." đánh bao đê " .......hihihi thế là mình về nhà và làm một con......lúc mình bảo cái cô bán đề viết cho mình.....mình lúng ta lúng túng chẳng biết cái gì cả , vì mình đã bao giờ lám cái chuyện động trời này đâu.Hôm sau đến nhà Nhung học,khoe cho nó biết là hôm qua mình đã làm một việc động trời như thế nào.....rồi sau đó hỏi nó là liệu được bao nhiêu,nó cho một câu cũng xanh rờn luôn..." khoảng 7 trăm nghìn gì đó,có khi hơn" Mình há hốc mồm ra......cái gì?trời nhiều thế?
    Thế là trưa hôm đó về......hihi không ngủ được cứ nghĩ tới là mình có bảy trăm ngàn trong túi mình sẽ lmà gì nhỉ?à há trước tiên sẽ khao cả box đi ăn lẩu tứ xuyên.....hihi,còn tiền không?ha ha ha mua quần áo....mình dạo này hết cả quần mặc(dạo này béo ra mà)còn không?mua mấy cái kẹp tóc diện chơi.....hihi.....hahhâh cứ nghĩ tới có khoản tiền đó trong túi là vui rồi......
    Nhưng mà......tối đến mình nhờ anh mình đi xem hộ mình....anh mình bảo là "sao không đánh con 43,43 hai nháy liền...42 chẳng được gì cả" hic..tan bao giấc mộng......
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi,đúng là một củ chuối ( he he he có ai tự chê mình là một củ chuối như thế không nhỉ?)
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo

Chia sẻ trang này