1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụn vặt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Chrismast, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chrismast

    Chrismast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vụn vặt

    Quả đúng là vụn vặt, chỉ là những cảm xúc không sao đè nén được, dù lý trí sáng suốt cố gắng khuyên bảo bản thân bỏ qua đi. Công việc, rồi những áp lực, những mối quan hệ, khiến đầu óc nhiều khi muốn nổ tung. Mệt mỏi quá.
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy thoải mái hơn khi đến với chúng tôi ko!Có thể cuộc sống bên ngoài làm bạn mệt mỏi nhưng hay tin rằng ở đâu,ở "cuộc sống" này bạn sẽ thoải mái!
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với Christmast những cảm xúc đó. Mình cũng vậy à. Có những thứ mình buộc phải xem nó là vụn vặt vì lý trí bảo rằng không nên để cho nó là cái gì khác lớn hơn. Công việc thì ngập đầu, đòi hỏi của Sếp ngày càng lớn. Hình như người ta đang kỳ vọng vào mình quá nhiều trong khi bản thân thì lại cho rằng mình chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm cho những thứ kinh khủng ấy. Ghét nhất là làm thứ gì đó mà mình không biết chắc có đạt được kết quả gì hay không. Giống đánh bạc quá.Thế mà vẫn phải nghĩ rằng thôi, chuyện nhỏ, đừng lo lắng quá, rồi mình sẽ làm được, đến đâu hay đến đấy. Dù sao nó cũng chỉ là công việc, không làm được việc này, ta làm việc khác.
    Là phụ nữ nhưng mình lại ghét nhất là làm việc với phụ nữ. Phức tạp, rắc rối. Có những câu nói tức tóe khói nhưng lại phải bỏ qua. Vì nó chẳng đi đến đâu cả.
    Tình yêu lại càng là thứ "quái gở" hơn, khi mong đợi thì không đến, chỉ đến khi ta hoàn toàn không phòng bị và lại đến với người .... không nên đến. Thế là lại phải bỏ qua những cảm xúc, nỗi nhớ, bỏ qua tất cả, xem nó như chuyện gió thoảng mây bay.
    ...................
    Cuộc sống cứ như thế này mà trôi đi thì chắc tổn thọ sớm. Cũng may là mình còn có những thứ khác: những đứa cháu xinh xắn, ngộ nghĩnh; cái bụng to to của Mẹ để úp mặt vào; vài thằng bạn ruột sẵn sàng đến nhăm nhi cà phê trong khi mình uống chừng 3-4 ly chanh muối; một trang web quen thuộc Christmast biết không, cái này hay cái kia đều được cả. Mình chỉ cần một nơi nào đó, dưới dạng nào đó để "trở về" sau một ngày chiến đấu, để được là mình, nhiều khi chỉ là một xó phòng với giọng hát quen thuộc của Tuấn Ngọc....
    Christmast có được xó xỉnh nào đó để trở về mỗi ngày không? thử đi.
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như thế mà,khi ta phải vật lộn với bao chuyện quan trọng trong cuộc sống thì lại không thể bỏ qua những chuyện rất nhỏ nhặt,ước gì có ai làm giúp nó hộ ta nhỉ...???
    Không,chẳng ai làm hộ ta cả...Vậy làm thế nào? Coi nó là vụn vặt,giải quyết nó như chuyện vụn vặt,mà nó vốn vụn vặt thật mà,nếu bạn coi trọng nó thế,thì nó đã không còn là vụn vặt nữa rồi.phải không??
    Ta phải chịu những vụn vặt trong cuộc sống,dĩ nhiên,mà bạn đã nói nó là vụn vặt,sao còn để ý làm gì ???
    Như ngoainhi nói đó,chỉ cần refresh cuộc sống mỗi ngày,như là mỉm cười mỗi sáng thức dậy chẳng hạn,nếu quá mệt thì kiếm chỗ nào chui vào xả hơi ....
    Đôi khi cuôc sống vẫn tệ như thế mà....ấy ấy là em nói cuộc sống ở ngoài đấy nhá,chứ cuộc sống ở box cuộc sống này thì..... vào 1980 Family mỗi 1 lần tự nhiên ==> thành viên.....ấy thế mà lăn vào cuộc sống mãi...chẳng thấy gì
  5. Chrismast

    Chrismast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi có. Cái chốn xó xỉnh ấy trước kia khi mệt mỏi tôi thường hay qua, chỉ là đi một mình, tránh cái ồn ào và bụi bặm của cuộc sống thường ngày. Rất rất lâu rồi, tôi ko còn ghé qua thường xuyên. Tự nhiên trễ nãi với tất cả mọi thói quen, không còn check mail, không còn mail cho bạn bè, cho người thân, tự nhiên thấy con người mình khô cằn. Lâu rồi cũng chẳng để cho cảm xúc của mình được bộc lộ thoải mái. Công việc không quá bận bịu, rảnh rỗi là khác, có thể vì thế lại khiến tôi có cảm giác bất mãn, rảnh rỗi quá, dễ dàng quá khiến bản thân sinh ra tính ì. Tôi rất sợ đến một lúc nào đó, công việc rập khuôn sẽ biến tôi thành kẻ nhàm chán. Cũng chỉ toàn là những điều vụn vặt, không biết tự mình giải quyết thì sẽ có một ngày những vụn vặt nhấn chìm mình mất thôi.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe " Phút giao mùa " ...Đang nhớ đến ấy...Phụt !!! Mất điện..........Bực mình....
    Nhưng dẫu sao,chuyện nhỏ...Cũng đừng nên có bực... ( à há....Yeah....___ Trích Chuyện nhỏ of MTV ___Hi hi...)
  7. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống- nơi mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, từ đơn giản đến phức tạp, và dù đôi khi ta bỏ qua nhưng những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt vẫn tồn tại dù ta có để ý đến chúng hay ko thì đôi khi vẫn bị ảnh hưởng thôi. ai cũng có những lúc khó chịu như vậy mà.
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm. Một mình. Một bát, một thìa. Tự nhiên ko sao nuốt được nữa .. Buồn. Lạnh. Cảm thấy tháng ngày xa nhà còn dài bất tận. Con đường trước mặt, nào học hành, nào lo toan .. Không biết rồi mình có đủ mạnh mẽ mà vượt qua nó hay không ..
    Cơm chan nước mắt ...
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    có những điều vụn vặt thôi nhưng đôi khi làm người ta suy nghĩ , có những việc thật nhỏ nhưng làm cho ta cảm động tận sâu trong đáy lòng vì biết rằng người đó quan tâm đến mình, nhưng cũng chính những điều nhỏ nhặt ấy đôi khi làm ta cảm thấy giận dỗi ,. và có lúc suy nghĩ thật nhiều , tích tiểu thành đại, rồi lại thấy giữa ta và người đó có khoảng cách , và lại thấy cô đơn !!!!!!!
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vụn vặt...thế mà cũng cứ man man thế nào í...
    Thật vớ vẩn hết sức....
    Mai phải nghỉ ngơi thôi....

Chia sẻ trang này