Vụn vặt Ông hàng xóm. Gọi là ông hàng xóm chứ thực tế thì ông là anh trai của ông nội. Ông có khi gần gũi hơn ông nội. Hồi bé, ông hay đan rổ rá, vòng vèo. Thích nhất là cái vòng tre của ông. Hồi đó đc ông cho 2 cái, xí xớn khoe với bà chị họ (bà này là cháu ngoại của ông) thế là bà ý đòi mất. Tiếc ngẩn tiếc ngơ mãi. Ông chỉ ăn cơm trộn đường. Cái món đó mình đã từng thử nhưng mà đc 1 miếng là bỏ. Thế mà ông ăn ko biết bao nhiêu năm. Mọi người đều bảo ông khổ. Đến lúc chết mới được con gà thắp hương trên bàn thờ. Ngày ông mất, trời mưa to. Mưa to đến nỗi mà đưa ông ra đồng đi qua con mương mà chỉ sợ nhỡ chân là bị cuốn xuống mương. Ai cũng bảo thế là có lộc lắm Chẳng hiểu.