1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trong những lo toan nhọc nhằn , những bộn bề cuộc sống , những vất vả ngày thường . Đã được gạt sang một bên .
    Để vui thú và sắm sanh trong những phiên chợ như thế này , những đứa trẻ được theo cha mẹ , và anh chị đi chợ . Gặp gỡ và giao lưu là đặc điểm của người dân vùng cao phía bắc .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoangcoc

    hoangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói một từ: Tuyệt.
    Mình đi làm thuỷ điện, gặp nhiều nhưng không biết lưu trữ.
    Nhờ đọc cái này mà sẽ phải chụp nhiều trong lúc đi thôi
  3. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đi lại Sa Pa , mà sao dân trên này giờ biến tướng nhiều quá . Em đưa máy lên chụp thì ngay lập tức bị che mặt và đòi tiền !
    Cho nên phải ra xa và vợt bằng tele cho nên ảnh không được sắc sảo lắm , up lên để cho topic này sống ,!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Được phamvugiahuy sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 30/12/2008
  5. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ gày gò , ốm yếu nhưng vẫn theo cha mẹ , anh chị đi bán hàng, để kiếm kế sinh nhai trên những bản nhỏ của đất Sa Pa !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Suốt thời gian vừa qua, lên vùng dự án, công việc quan trọng nhất là đi tham gia sinh hoạt hè với các cháu tại các thôn dự án. Tham gia 1 phần, còn chủ yếu là xem các trẻ nòng cốt điều hành các hoạt động thế nào và cần hỗ trợ gì thì mình sẽ giúp.
    Điểm đến ngày hôm nay: Thôn Pờ Chồ 2, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà.
    Đường vào thôn được được sửa nên việc tớ (do bất cẩn hay cái thói thích bẩn không rõ) nhúng cả đôi giày xuống bùn thế này là việc bình thường.
    Đôi giày óng ả màu bùn:
    [​IMG]
    Đường vào thôn Pờ Chồ 2 và 3 phải đi qua 1 cây cầu hiếm hoi trên vùng cao. Nhưng cây cầu này đẹp lắm, trông giống chú Golden Gate kinh khủng Đi qua cây cầu này sẽ chia làm 2 ngả, Pờ Chồ 2 rẽ phải và bên trái là Pờ Chồ 3...
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Giới thiệu với mọi ng cô người mẫu là cộng sự của tớ cùng mảng Giáo dục)
    Bắt gặp 2 anh chị đang đứng trên đầu cầu. Chụp chụp chụp ...
    [​IMG]
    Đợt này trên này mưa nhiều lắm, mưa xói đất xói cát, nếu ở HN sẽ không hiểu được câu này nó như thế nào đâu.
    Không đi nổi, phải dắt này ...
    [​IMG]
    Ở đây, mưa xói cả đường. 1 mảng lớn thân đường vào thôn đã mất, bọn tớ phải để xe lại bên đường, đi bộ vào thôn thêm 30 phút nữa. Đoạn đường bị mất:
    [​IMG]
    Và phía bên kia của con đường, chỗ cần phải đi tiếp ...
    [​IMG]
    Đi bộ trong cái nắng, cái đói (vì đi từ sớm, không kịp ăn sáng, phải luộc ngô mang theo) ...
    [​IMG]
    Ngô ăn hết thì ăn tới lõi. 2 đứa, 5 bắp ngô, ngô thuộc loại lõi to hạt nhỏ, ăn chả bõ đâu :( Ngô của các bác dân tộc, lõi ngọt kinh khủng.
    [​IMG]
    Nhưng vẫn tươi cười cực kì nhé? Luôn luôn khí thế, luôn luôn tươi cười, không bao giờ được phép có những khuôn mặt mệt mỏi
    [​IMG]
    Bắt gặp đôi vợ chồng bác người Mông đi làm ruộng. Người Mông, họ luôn đi làm cùng nhau
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 14/07/2008
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thôn Pờ Chồ 2 - lần đầu tiên 2 đứa tới, không biết nhà nào là của bác trưởng thôn, chỗ nào là nhà văn hóa.
    Cứ đi, vừa đi vừa hỏi bằng thứ tiếng phổ thông lai chút chút tiếng Mông.
    Tìm được nhà anh trưởng thôn rồi. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là cái này:
    [​IMG]
    1 sự ham đọc sách có thật, không phải là giả tạo, không phải là bề ngoài. Trong nhà rất tối, không có 1 cái bóng điện nào hay cái cửa sổ nào cả. Cái này là do văn hóa tín ngưỡng của người dân tộc Mông, như rất nhiều người đã biết rồi, họ sợ con ma nó sẽ vào nhà bằng cửa sổ, vậy nên nhà của các bác ấy chỉ có 1 cửa ra vào và 1 cửa nối với khu bếp mà thôi.
    Loanh quanh 1 hồi chỉ thấy toàn trẻ con và 1 bác phụ nữ đang ngồi làm sản phẩm cho buổi chợ phiên sắp tới.
    Cô hỏi: Các bạn đến tham gia sinh hoạt hè đúng không?
    Cháu trả nhời: Không biết ạ!
    Cô lại hỏi: Vậy sao các bạn lại tới đây hôm nay?
    Cháu tiếp lời: Vì có người gọi tới ạ.
    Cô lại phỏng vấn: Ai gọi các bạn tới thế?
    Cháu thủng thẳng: Không biết ạ. Chỉ biết là được gọi ạ.
    2 đứa nhìn nhau cười rồi 1 lúc mới hiểu là các bác ấy gọi trẻ tới nhà trưởng thôn theo lịch rồi để đấy đi làm đồng. Cuối cùng, 2 đứa phải đứng ra tổ chức sinh hoạt. Nào thì dạy hát, dạy chơi, dạy về 4 nhóm quyền trẻ em.
    Tình yêu của chúng tớ đây:
    [​IMG]
    1 chú bé có khuôn mặt rất sáng sủa:
    Lúc đầu ...
    [​IMG]
    rồi khi biết được chụp ảnh ... sung sướng này
    [​IMG]
    và có cả làm dáng nữa:
    [​IMG]
    Ngoài hoạt động kể trên, việc thích nhất mà các bạn muốn làm là tô tranh. Những bức tranh được photo lại, những mẩu sáp thơm thơm và nhiều màu sắc, tất cả là niềm đam mê của những đứa trẻ vùng cao ...
    [​IMG]
    Chúng tô ở bất cứ đâu, trong nhà, ngoài hiên, trong gian bếp ...
    [​IMG]
    Đang líu lo dạy hát thì bỗng có 2 bác giai, 1 già 1 trẻ bước vào, thẽ thàng ngồi bên cạnh các cháu, cười sung sướng và thành tiếng khi nghe tụi nó tập hát theo từng câu từng lời. Rồi, 1 lúc, cả 2 đều lăn ra ngủ, 1 nằm, 1 ngồi
    [​IMG]
    Dạy hát đến ho khan cả giọng, đổi cho cô bạn giúp 1 lúc, ra ngoài ngắm nghía 1 chút.
    Đây là cái cửa ra vào của người Mông. Thấy không? 2 cái bàn máy khâu đấy? Ở đây, nhà nào cũng có ít nhất 1 cái máy khâu, các bác/ chị/ em tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm ít sản phẩm thổ cẩm mang bán vào ngày chợ phiên.
    [​IMG]
    Rồi 1 ít nông cụ được tựa ngay bên trái nhà ...
    [​IMG]
    Quay vào nhà thấy được cảnh 2 bố con đang ôm nhau học hát cùng:
    [​IMG]
    Bố hát, con ngủ ngon lành.
    Rồi lúc sau, quay trái quay phải đã thấy thế này rồi:
    [​IMG]
    Thời tiết nóng nhưng chăn vẫn cuốn, vẫn đắp cho trẻ như bình thường. Trông nó ngủ thật ngon lành, nhỉ? Bên phải, đấy, cái anh đột kích vào nhà rồi lăn ra ngủ đấy
    1 chú bé theo chị đi sinh hoạt, không biết hát, không biết vẽ, không biết chơi trò chơi, chỉ ngồi im và nhìn thôi. Ngồi im, rất im và mặt buồn thiu
    [​IMG]
    Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 11h30. Trở về thôi để tối còn tới thôn Bản Mế, huyện Simacai để tiếp tục tham gia hoạt động tại đây.
    Chụp ảnh kỉ niệm cái cây cầu Golden Gate của Lầu Thí Ngài nào
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 14/07/2008
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 14/07/2008
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối tại thôn Bản Mế, xã Bản mế, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai.
    Có thể nói xã Bản Mế là xã trù phú nhất trong 7 xã còn lại (trừ thị trấn Bắc Hà rồi nhé?). Phong cảnh hữu tình, núi non khoáng đạt, các thửa ruộng bậc thang đều và thoải, nguồn nước dồi dào và phong phú, người dân tộc Nùng và Dao hiền lành và chất phác.
    Buổi sinh hoạt cũng được tổ chức tại nhà bác trưởng thôn với số lượng là 34 trẻ tham gia (trong đó có tới 23 nữ, 1 con số đáng nể) và gần 15 bậc phụ huynh.
    Hôm nay, 2 cô bé nòng cốt đứng dạy các em nhỏ học 2 bài hát về Quyền trẻ em:
    [​IMG]
    Cả khoảng sân rộng chỉ có 1 bóng đèn tuyp được chạy bằng điện nước kia thôi. Rất tối. May mắn sao anh lái xe mang 1 cái đèn sạc điện và đã được trưng dụng. Nó đã làm được điều mà 1 anh đèn đẹp giai luôn mong được làm - mang ánh sáng cho trẻ nhỏ
    Với trẻ em trên vùng cao, cái với bọn nó thấy thiếu thốn nhất đó chính là truyện. Trong ánh điện nhòe nhoẹt tăm tối, mấy đứa bé gái vẫn chăm chú đọc sách. Nghiêng sách hết sức có thể để đón được chút sáng nào hay chút nấy.
    [​IMG]
    Các cháu chơi cá ngựa này:
    [​IMG]
    Cùng chơi chi chi chành chành với cô nhé?
    [​IMG]
    Vẫn những ánh mắt ngây thơ và thực sự đáng yêu.
    Và rồi, trò chơi đơn giản nhưng thực sự làm bọn trẻ thấy thích thú: Kéo co. Không cần dây (vì thực ra chả kiếm nổi đoạn dây nào mà chơi cả), lấy tay ngoắc vào nhau, 2 phe chia đều tỷ số. Đội tớ thua sau, phải bị phạt, cả cô và cháu đều phải hát và múa bài "1 con vịt"
    [​IMG]
    Rồi lại tô tranh này. Mọi tư thế, mọi nơi, mọi thứ đều được trưng dụng để tô. Tô và tô, với 1 niềm say mê không gì có thể diễn tả nổi. Trong cái tối, trong cái nóng, trong cái không khí yên tĩnh, từng mảng màu được đưa lên, không cần đúng tông, không cần đúng kiểu, không cần đúng thực tế. Màu sắc được mang ra, vẽ ra bằng tất cả những gì chúng yêu và muốn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức ảnh này, cô bé này ám ảnh tớ mãi, bé bị hỏng 1 mắt, giác mạc đã kéo trắng, không thể phẫu thuật, không thể nhìn lại được. Vẫn cười tươi, vẫn hớn hở.
    Thêm 1 điều ghi nhận và học được cho bản thân từ những con người dân tộc chất phác này: Họ, bao gồm cả người lớn và trẻ em, không bao giờ có sự phân biệt đối xử với những người hay trẻ nhỏ khuyết tật.
    Trong số 34 em, có 2 em gái bị cùng loại bệnh này. Vẫn là do ăn uống thiếu chất mà gây ra
    Đôi khi, chính tôi thực sự vẫn hỏi: Tôi đã làm được những gì để giúp được chúng? Phải nhìn, phải nghe, phải vỗ tay, phải thở để có thể hiểu được chúng vẫn cần lắm lắm những sự giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần để cuộc sống chúng tốt đẹp hơn. "Bao giờ các xã có ánh điện nhiều như ở thị trấn Bắc Hà, chị nhỉ?", em phiên dịch hỏi. Không trả lời nổi.
    Trên đường về Bắc Hà, 23h30 đêm, trăng chưa rằm nhưng sáng lắm. Những vực núi tối xanh, những bóng núi đen thẳm trên nền trời, đom đóm lập lòe trên những cành cây, trông xa giống những bóng đèn nhấp nháy ta hay thấy trên những cây thông Noel. Giờ này thì bọn trẻ nó ngủ rồi, chả ngắm những cảnh này. Mà có ngắm, chúng có mường tượng được là nó giống với cái cây từ phương tây phiêu dạt sang đâu nhỉ?
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 14/07/2008
  9. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    @ dep_tong_quai_hong: nhìn ảnh của bác mà máu đi quá, ảnh rất nhiều ý nghĩa. Mong bác tiếp tục có nhiều ảnh đẹp
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Cupid_in_love: Sản vật ở chợ thì cũng không có nhiều lắm. Để vài hôm nữa tớ sẽ tặng bạn cả 1 cái chợ Bắc Hà, nhé?
    @moto3banh: Trẻ tàn tật luôn là 1 nỗi đau với những người được coi là lớn như chúng ta. Nhưng, như tớ nói, tớ may mắn rằng những đứa trẻ tàn tật tớ gặp tại đây không phải gánh chịu sự xa lánh và phân biệt của người khác. Các em luôn được sống, vui chơi và học tập giống như những em khác. Mong bạn sẽ thực hiện được nhiều chuyến đi hơn nữa.
    @Ovuong: Ừ, dự án 135, 1 dự án về cơ bản mục đích rất tốt, nhưng trên chỗ tớ có ty tỷ cái bể nước như vậy được xây nên mà không sử dụng được vì sự quan liêu ngay trong việc khảo sát đường và nguồn nước để dẫn về. Có nước là có sự sống. Luôn vậy.
    @Chally_cucu: Cảm ơn bạn về lời khen . Cũng mong bạn sớm có chuyến đi riêng cho đỡ cơn khát của chính mình!
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 14/07/2008

Chia sẻ trang này