1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo viết chữ hay nhể, đọc được chết liền
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Em xin mấy bức ảnh bác cho vào flick của e nhé!
    Đẹp quá bác ạ!
    Đẹp ạ!
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn cảm xúc
    Xem những bức ảnh
    Em thấy mình đang yêu đời quá
    Em thấy mình sống có lí chí và muốn quyết tâm hơn
    Khi ta quyết định làm 1 việc ji
    Khi ta quyết định không làm việc ji
    Ta cần có chính kiến rõ ràng
    Có những lúc, e đã không sống và hành động được như thế. H e thấy mình khác hơn, em kg nghĩ những vấp ngã sẽ làm ta lớn lên thêm được _ có chăng nó chỉ làm ta sống nguội hơn ! Bởi vấp ngã tức là ta sẽ bị đau!
    Ta người lớn thêm khi ta tìm thấy lí lẽ sống, tìm thấy một quyết tâm trong mình, là khi ta sống cho chính ta, sống cho những người yêu thương ta thật sự, là ta sống cho tương lai ta, hạnh phúc ta,...bởi như thế là ta đang sống cho rất nhiều người khác_ những ng yêu thương và lo lắng cho ta thật lòng!
    Nhỉ?
    Em đi học đây ạ!
    iu các bức ảnh quá_ cảm ơn rất nhiều!
  4. hoangcoc

    hoangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu nữa rồi chị dép tông ới ơi.
  5. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thêm đây thêm đây !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa yêu, vừa kính, vừa trọng các anh, chị làm nên topic này.
    Đất nước mình đẹp quá, và còn nhiều khó khăn quá. Thương ghê đi. Ước ao có một ngày được đến những nơi các anh chị đã ghi hình trên đây.
    Vì ko biết gì về chụp ảnh nên chỉ biết có vài dòng spam. Xin đừng phiền Hnhu vì tội spam không đúng chỗ.
  7. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Buồn qúa , ngồi từ sáng mà chả bán được con nào cả , kiểu này lại phải dắt về thôi.
    [​IMG]
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ không có ảnh, chỉ có 1 bài hát được dịch sang tiếng Mông mà thôi, giới thiệu với cả nhà, bài hát này được dịch sang tiếng Mông hoa và Mông trắng, nếu hát cho người Mông đen sẽ có đôi chỗ họ không hiểu, cố gắng nhé?
    Nhạc mọi người có thể search hộ trên Google để nghêu ngao hát cùng, còn ai ở HN mà có nhu cầu thì cuối tháng liên hệ đặt ngày, tớ đến tớ biểu diễn cho mà nghe
    Bài hát Người Mèo ơn Đảng
    Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát.
    Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng.
    Bao đời nay dân Mèo lam lũ.
    Nay đời sống dân Mèo từ nay sáng rồi.
    Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no.
    KHông bỏ rẫy đốt rừng, mà lang thang nghèo đói suốt đời.
    Từ nay dân Mèo sống chung.
    Bản Mèo vui trong tiếng khèn.
    Người Mèo ơn Đảng suốt đời.

    Lời dịch sang tiếng Mông:
    Mông chu tang
    Nho tò xá tang tào lểnh mồng hu gấu.
    Ua chà múa sâu tù, zả trừ chu tàng.
    Tê tà nềnh tỏ tề châu tế.
    Pê mông chí lu nềnh chử nò chá tù.
    Chú u tàng úa chu.
    Pê trừ no tró du.
    Trư trề mông tế trờ.
    Trừ ni lo lảnh mông tró ua kê.
    Lảnh mông xua tàng tý cành.
    Lảnh mông du tàng xứ nềnh.

    Không ai được cười tiếng Mông nhé? Vì nếu mọi người vào thôn mà nói với nhau í ới bằng tiếng phổ thông thì cũng sẽ bị mọi người cười lại thôi.
    Quên mấy cái @
    @3 lông: Đó là chữ viết của mấy em nòng cốt của thôn, người dân tộc Nùng, viết thế là tốt lắm rồi. Chỗ nào không đọc được hỏi chị nhé? Bài Quyền Phát triển ở trên được phóng tác theo bài Trái đất này là của chúng mình.
    @Hoangcoc: Xin lỗi bạn, dạo này nhiều tập huấn quá, chưa có thời gian gửi ảnh lên. Chờ nhé?
    @Huongnhu: ko sao đâu nhé? Ko ai coi đó là spam cả (Mods nhỉ? ) Hy vọng em sớm 1 ngày được thực hiện mơ ước của mình.
    @phamvugiahuy: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhiệt tình cùng mình với topic về vùng cao.
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 22/07/2008
  9. hoangcoc

    hoangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chị dép tông à, không sao đâu, tại lâu lâu không thấy chị up ảnh nên em tưởng chị về HN mất rồi, có dịp nào đi phượt Bắc Hà em tìm chị xin mấy cái địa chỉ chị nhé.
  10. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng thêm vài cái ảnh cho xôm topic mà .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này