1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Phân hiệu Cốc Rế, 1 ngày lại thăm.
    Cảnh đầu tiên nhìn thấy là 2 mẹ con đang tắm trong nhà tắm cộng đồng do tổ chức hỗ trợ. Cái hĩm trông rất bụ bẫm. Được cô cho kẹo, bé ta chịu tắm luôn (lúc đầu nó khóc lắm)
    [​IMG]
    Phân hiệu tiểu học gồm 2 lớp: 2E và 3D, 2 thầy giáo đã có vợ với 1 nhúm trẻ con vắt mũi chưa sạch đang tập viết:
    [​IMG]
    Bắt gặp 1 cô bé rất xinh và kiêu kì. Nhìn cô không 1 nụ cười
    [​IMG]
    Những cái cắm cúi cho ngày mai. Chả rõ việc học sẽ giúp chúng đi tới đâu:
    [​IMG]
    Cậu bé này 3 tuổi, học lớp mầm non ở phân hiệu mầm non Cốc Rế ngay bên trên. Tuy đi học nhưng lại chả học, chỉ thích đi chơi và tắm nắng. 1 cái bụng đầy giun
    [​IMG]
    Quay lên phân hiệu Mầm non vừa kịp lúc các cháu ăn trưa. Bữa trưa hôm nay nhé?
    [​IMG]
    Cô giáo khoe trẻ nhà mình ăn khỏe lắm, mỗi trẻ ăn tới 3 bát cơm tô cơ đấy.
    Hào hứng chưa?
    [​IMG]
    1 loại hoa lạ gặp ở thôn. Đẹp nhì?
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu ko muốn spam. Nhưng xem ảnh về vùng cao của bạn, không spam...hông chịu nổi. Kệ, spam...đại. Chắc bạn và các mod hổng nỡ phiền Hnhu đâu ha.
    Hnhu suốt ngày loanh quoanh tp, như chim ***g. Nhìn những tấm ảnh của bạn mà tưởng tượng thế giới mênh mông. Thế giới ấy vừa đẹp, vừa gai góc vừa đầy trăn trở. Những cảnh núi non hùng vĩ. Những cảnh bản thôn nghèo khó. Các bé bụng tròn chứa toàn giun. Cảnh lớp học đơn sơ thiếu thốn... Tất cả làm tắc nghẹn nơi cổ họng HNhu.
    Thương quá người dân nước mình.
    Lần nào vào box này, Hnhu cũng tìm vào đây.
    Thanks bạn nhiều. Chúc bạn sức khỏe cùng nhiều nhiều nữa những chuyến đi và nhiều nhiều nữa những ảnh đẹp về vùng cao.
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến ngày hôm qua: Trường Mầm non Lùng Cải (điểm trường chính), xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào cai.
    Mặc dù là điểm trường chính và hơn các phân hiệu chỉ vọn vẹn ở mấy cái đồ chơi ngoài trời, thế nhưng trường chính cũng có cái khó khăn riêng và rất khó giải quyết, đó là số lượng trẻ 3-4t ở lớp A1 quá đông. Lớp có tới 33 trẻ/ 2 cô. Nhiều lúc cô chỉ đủ thời gian để gọi trẻ về lớp, trông nó đi vệ sinh, cho nó hát hò hay chơi trò chơi là đã hết ngày và cô cũng đã khản đặc giọng.
    [​IMG]
    Nhìn cả lớp như cái tổ chim ri, bé ti teo, lon ton, nghịch ngợm kinh người.
    1 số ảnh của bọn trẻ:
    [​IMG]
    Lúc này là đang xếp hàng ngoài sân để chuẩn bị tập thể dục và chơi trò chơi. Nhí nhố không chịu được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... và đã tới h chơi tự do:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô bé nhỏ tuổi nhất lớp - 2t, theo chị tới trường cùng. Xấu hổ chạy vào trong lớp, nhất định không cho cô chụp, thế mà anh bạn học cùng chị vào đưa ra, mặt mũi nó tí tởn thế kia kìa. Ghét!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tới giờ ăn trưa rồi.
    Tất cả được ngồi vào bàn, cặp ***g cơm của từng người được đặt ở trước mặt, không ai được mở cả, tay khoanh ngoan ngoãn chờ lệnh của cô.
    [​IMG]
    "Cô mời các bạn ăn cơm." - "Con mời cô ăn cơm. Tôi mời các bạn ăn cơm." -- Câu này thì trẻ ở đâu cũng phải nói rồi, nhưng nghe cái lũ trẻ vùng cao, giọng còn ngây ngô tiếng phổ thông nó nói mới thấy thú vị.
    Bắt đầu mở ...
    [​IMG]
    ... bắt đầu chiến đấu:
    [​IMG]
    1 đôi chị em. Đôi này buồn cười lắm, mới đến trường được mấy ngày, nhà lại gần nên trưa nào ăn cơm với các bạn xong, 2 chị em lại nước mắt ngắn dài gào ầm lên đòi về nhà. Khóc ghê lắm đấy. Nhưng đúng 1h chiều lại sang lớp với bạn với cô.
    [​IMG]
    Thêm 1 đôi anh em. Em ăn xong, anh lại lấy thêm cơm nếp cho em. Trông tụi nó tình cảm lắm.
    [​IMG]
    Những suất ăn của trẻ vùng cao, có lẽ nhìn đã thấy nhàm nhàm chăng? Vẫn chẳng thêm được cái gì nhiều nhặn cả:
    2 miếng đậu xào:
    [​IMG]
    1 ít dọc mùng:
    [​IMG]
    Nguyên 1 cặp ***g cơm nếp cháy:
    [​IMG]
    Đậu xào với dọc mùng:
    [​IMG]
    4 trẻ với khay thức ăn duy nhất: Su su luộc!
    [​IMG]
    Ăn xong tất cả như lợn con, nằm quay trên xốp trải ngủ. Trời nóng lắm, đồ váy thì dày, thế mà chúng nó vẫn ngủ ngon lành.
    Có 1 điều này mà tôi không bao giờ có thể quên được và nhờ bọn trẻ mà tôi học được, đó là tình cảm chị em với nhau. Nếu bạn đã từng 1 lần lên vùng cao, chắc hẳn bạn sẽ thấy những cảnh con chị 3t bế thằng em 2t trên hông. Đây cũng vậy, chứng kiến cảnh cô chị 4t chăm sóc cho cậu em đi cùng 2t, đưa em vào chiếu, tháo dép đặt gọn gàng, kéo em xuống nằm cho đúng với miếng xốp, xoa trán cho em dễ ngủ, lau nước mắt, ôm chặt em khi nó khóc chưa quen lớp đòi về nhà, thật sự không thể thấy tự hào về trẻ con vùng cao. Cho dù có tới mấy đôi anh chị em đi học nhưng không bao giờ thấy cảnh bọn trẻ bắt nạt nhau hay tranh chấp nhau món đồ chơi nào cả, tất cả như anh em 1 nhà vậy. Điều này là không tưởng đối với trẻ miền xuôi. Luôn luôn là vậy.
    Nếu bạn thực sự muốn đi phượt hay đi thăm quan vùng cao để hiểu thêm về con người nơi đây. Tôi thành thực rủ bạn nên bớt chút thời gian tới những phân hiệu xa xôi, nhưng lớp mầm non bé bé để thấy được thực sự trẻ vùng cao khó khăn như thế nào, chứ không phải chỉ có những khuôn mặt lem luốc, những cái bụng to kềnh càng hay những đôi môi thèm thuồng kẹo bánh.
    @Hnhu: Cảm ơn bạn thật nhiều .
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cho nửa sau của topic: "1 góc cuộc sống của tôi"
    -- Chinh chiến ở cái nơi gai góc, chả làm sao, vậy mà về tới HN mới có 2 ngày đã bị oto tông rồi. HN ơi điên thật. Mau mắn là không làm sao. Ngẫm cũng thú vị, nhờ mình là lái xe đã phân biệt được cái phanh và cái dậm ga xe.
  6. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    may rồi, may mà còn vào đây viết được, để còn tiếp tục góc cuộc sống của bạn ở đây chúc dép mau chóng bình phục để tiếp tục cho những ps ảnh hay nhé
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị dép hồng mau khỏe lại nhá. Để dép còn đi!
  8. simtherenhat

    simtherenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dep tong quai hong và bạn phamvugiahuy . Tôi đã xem và rất cảm động trước những tư liệu mà 2 bạn cung cấp , thực sự thấy buồn , hổ thẹn vì mình là lớp trẻ mà chưa có cống hiến , đóng góp gì nhiều cho đất nước nói chung và đồng bào các dân tộc vùng núi phía bắc nói riêng .
    Khi xem những lời bình của bạn dep tong quai hong tôi lại thấy trong mình tràn dâng , lâng lâng khó tả , những đứa trẻ bụng ỏng , những lớp học đơn sơ và tạm bợ , nhưng trên khuôn mặt luôn rạng rỡ niềm vui .
    Còn bạn phamvugiahuy thì lại là những phiên chợ , những sắc phục của nhiều dân tộc , tôi cảm kích trước các bạn , một người dân thành phố luôn luôn phải vật lộn với khó khăn về kinh tế , mà vẫn có thời gian, tiền bạc để thực hiện những hoài bão , sở thích của riêng mình .
    Tôi văn không hay , nên có vài lời với hai bạn trên . Chúc các bạn mạnh khoẻ , có nhiều chuyến đi , công tác và cuối cùng là có thêm nhiều tư liệu , ảnh để cho cả nhà thưởng thức , rồi cùng suy ngẫm về cuộc sống một cách đúng hơn nhé .
    Một lần nữa chúc các bạn mạnh khoẻ , vui vẻ và yêu đời !
    Thân , simtherenhat .
  9. lightfoot

    lightfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dep_tong_quai_hong!
    Lời đầu tiên, tôi chúc bạn mau bình phục
    Tôi thường xuyên theo dõi topic của bạn, qua topic của bạn tôi thực sự cảm động tấm lòng, những việc làm cuả bạn không phải ai cũng làm được.
    Đất nước mình thật đẹp, nhưng nhiều nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn.
    Cám ơn hai bạn: dep_tong_quai_hong và bạn vugiahuy. Mong hai bạn luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và có nhiều hình ảnh về cuộc sống, con người các vùng miền của đất nước.
    Hai bạn giúp tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trên con đường mới Nha Trang - Đà Lạt
    [​IMG]
    Một gia đinh đồng bào Raglei.
    [​IMG]
    Ảnh trên là đồng bào vùng cao của miền Trung - Tây Nguyên, khác biệt với đồng bào vùng cao Bắc bộ ntn?

Chia sẻ trang này