1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeopardTung

    LeopardTung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch vô đây thấy hay wa. minh cũng ở Bắc Hà và mấy huyện ở Lào Cai thag trước, nhưng ko dc may mắn để có times đi những chỗ thế này. j về roài mới thấy tiếc
    vụ này phải bố chí lên tiếp mới dc
    Được leopardtung sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 12/01/2009
  2. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Thục Anh , topic của bạn rất hay , làm tớ nghĩ đến giấc mơ làm cô giáo vùng cao của mình, cám ơn nhật ký qua ảnh của bạn !
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, rét quá bà con ạ, 1.3o có chết tôi không cơ chứ, có tẹo thịt với mỡ mà thời tiết thế này thì đúng là chẳng khác nào ướp đông lạnh mình. Ôi thương tiếc cho 40kg cả thịt lẫn mỡ lẫn xương của tôi ...
    @All: Cảm ơn mọi người nhiều. Tớ sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm lắm.
  4. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thịt với mỡ càng ướp lạnh càng tươi lâu
    bạn sướng nhá, trên ấy giá rét, mây mù, tha hồ chụp ảnh,
  5. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , nếu mà lạnh thế này là có hoa rồi đây ...........Cuối tuần này lên là đẹp lắm , sát tết kiểu gì cũng có nhiều cảnh đẹp lắm đây ....he he he !
  6. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đi là muốn đi ngay thôi , không muốn chậm thêm tí nào nữa !
    [​IMG]
    Tượng chưng cho hoà bình và no ấm .
    [​IMG]
    Giao lưu , chuyện trò , và cả tí âm nhạc nữa chứ nhể !
    [​IMG]
    Trà lá bên bếp lửa chờ đến bữa nhậu !
    [​IMG] Trưởng bản bao giờ cũng là người khai mào và phải uống nhiều nhất ......!
    [​IMG]
    Nhà cửa cũng đề huề hơn rồi
    [​IMG]
    Say quá , cả đoàn ra ngoài đường ngắm cho thoả tầm mắt ......và....v.v.v
  7. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ô thế lên đầu 4 rồi à . Phải tắt cả quạt sưởi đi mới là ướp đông lạnh
  8. simtherenhat

    simtherenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Hùng: Quá đáng lắm rồi nhá? Tôi mà xuống đầu 3 ông chết với tôi, thề đấy.
    @Simtherenhat: Quạt sưởi là cái quạt nóng để sưởi í? Ý của lão gàn dở bên trên tức là nếu còn dùng quạt sưởi thì tớ chưa thể ướp lạnh được. Chẹp, đồ gian ác!
    @phamvugiahuy: Các bác đi chơi vùng cao mà toàn đi xe con xịn nhỉ?
  10. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 câu thôi mình bỗng nhiên trở thành 1 lão già gian ác và gàn dở
    Cậu kiếm thêm ít Mộc nhĩ nữa là đc nồi thịt đông hơn 40kg đấy, hay kiến nghị đề xuất xin họp chợ BH 2 lần 1 tuần tẩm bổ Thắng Cố để tớ bớt gian ác or gàn dở đi

Chia sẻ trang này