1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất điệu luôn !
    [​IMG]
    Vừa tết xong là lại phải xuống đồng và lo toan cho cuộc sống ngay !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngưòi bố trẻ vừa đẽo cày vừa phải trông 2 đứa con nhỏ , thật là khâm phục luôn
    [​IMG]
    Yên bình và trong sáng đến kinh ngạc .
    [​IMG]
    Mẹ trẻ nhưng có đến 3 đứa lóc nhóc , trứng gà trứng vịt .........!
    [​IMG]
    SIÊU MẪU !
    [​IMG]
    Sắc xuân .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bắc Hà mùa xuân ! Nhưng vẫn còn những đứa trẻ nheo nhóc và đáng thương vô cùng !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là những bông hoa giữa rừng , trên đường đi tắt từ Bắc Hà sang Sín Mần - Hà Giang .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhỏ thế này mà đã phải trông em rồi đó ................thật là khó nói !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khung cảnh gần sang đến Sín Mần thật là yên bình kỳ lạ
    [​IMG]
    Chợ Cốc pài .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn còn rât rất nhiều những hình ảnh về vùng cao mà chưa có dịp đi khám phá , up ảnh lên đây , nên tớ mong mọi người ủng hộ và đóng góp những hình ảnh của thiên nhiên và cuộc sống người dân vùng cao phía bắc của Việt Nam .
    Mong mọi người ủng hộ nhé !
    Chúc vui vẻ cả nhà .
  3. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phong cảnh , núi non thật là hùng vĩ . Đặc biệt là có những cung đường mà không phải ai cũng giám đi qua , thật là tuyệt vời khi có một chuyến đi thú vị và khám phá nhiều cảnh đẹp của vùng cao phía bắc VN .
    [​IMG]
    Có những con đường nhìn vào chỉ dẫn GPS thì choáng luôn !
    [​IMG]
    Những thửa ruộng bậc thang thật là đẹp mắt , nếu vào ngày mùa mà chộp ở đây vài kiểu ảnh thì chắc là thôi rồi !
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @Bác Huy : Bác cho E hỏi cái đường trên Bác chụp ở đâu vậy ạ. Kính bác.
    @Đờ Gớ Bắc Hà : Im thin thít, lặn mất tăm
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chúc mừng sinh nhật em Thục Anh!!!!!!!!!
    YEAHHHH! Tớ 27 tuổi!!!!!!!!!!! ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 17/02/2009
  6. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    cái j bay như cánh hoa ý nhỉ !
    27 tuổi trông chững trạc nhỉ ! chúc mừng !
  7. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc Dép thêm tuổi mới Hạnh Phúc và Sức Khoẻ để tiếp tục topic này và tiếp tục đến với bà con trên ấy nhé ,

    mời ấy 1 ly <icon_rót_rượu>

  8. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ !
    27 Tuổi rồi cơ à ? trông nhà trẻ hơn so với tuổi đấy , hay là trên này không khí tốt hơn , nhiều cây cối và núi đồi hơn nên trẻ nhỉ ?
    Lần đó lên BH và Si không vui lắm , chỉ có đêm về nhậu ở quán nướng của chị Hoa ở BH thôi ....!
    Một lần nữa chúc dep vui vẻ và hạnh phúc nhé ......Hẹn lần khác gặp và nhớ bữa thắng cố như đã hẹn nhé .
  9. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    @harchitec : Đây là đường đi từ Sín Mần sang Quang Bình , chỗ này là đoạn vừa qua bãi đá cổ ( gọi là bãi cho sang chứ chỉ có mỗi một tảng đá , rồi vẽ lăng nhăng lên đó , người ta gọi là bãi đá cổ thôi )
    Lần đầu tiên đi thử đường này , thật là thú vị và hú vía , vì khoảng hơn 40 km là đường đất ...........trơn trượt khủng khiếp , xe máy cào cào mà mấy lần quay 360 độ thể thao luôn đó . Còn ô tô thì đánh lái bên này nó chạy sang bên kia ....................HÚ VÍA nhưng mà vui vì khám phá ra đường đẹp , độc đạo luôn !
  10. phuong0987

    phuong0987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật xin tặng bạn mấy bức ảnh trẻ con chụp 1 tuần trước tại nơi bạn đang công tác
    tại Hoàng Thu Phố
    [​IMG]
    tại Tả Van Chư
    [​IMG]

Chia sẻ trang này