1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductrunghnhn

    ductrunghnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em ở trang 10 mặc áo sọc đỏ đứng trên cầu tên là Trang, rất xinh xắn. Còn anh mặc áo phông trắng ngồi cùng các em ở trang 32 đang chơi trò chơi cùng các em là anh Lùng Lìn Đức Bí thư đoàn xã Bản Mế. Anh này rất nhiệt tình với công việc. Hôm nay mới vào xem topic của Thục Anh thấy rất hay và ý nghĩa. Cố gắng lên cưng ơi. Chúc cưng luôn mạnh khoẻ và cống hiến nhiều hơn nữa cho vùng cao Lào Cai. À mà đọc có đoạn bảo mẹ cho đi 2 năm giờ đã là 2009 rồi mà chưa bị triệu về chắc các cụ đồng ý cho làm lâu dài rồi hả??? Cố lên nhé.
  2. hungbaby

    hungbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ngưỡng mộ các bác quá. Chịu khó đi.
    Em chắc có cơ hội sẽ cố gắng đi thôi;)
    Chúc các bác có thêm nhiều ảnh đẹp
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    To all,
    Chính thức tối ngày 28/7 tôi sẽ lên tàu về HN và dừng bước với những gì tôi đã và đang cố gắng hết sức cho trẻ vùng cao. Sẽ chỉ là tạm thời, có thể trong mấy tháng, nhưng cũng có thể trong vài năm. Chưa biết thế nào cả, nhưng tôi luôn mong sẽ còn nhiều nhiều người hơn nữa quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những em học sinh dân tộc còn nghèo khó tại nhưng nơi xa xôi của Việt Nam ta.
    Gần 2 năm qua, tôi tự hào rằng, mỗi ngày, mỗi giờ tại vùng dự án, tôi luôn làm việc vì những điều tốt đẹp nhất mà dự án sẽ mang lại cho các em, không dính 1 chút tư lợi cá nhân.
    Gần 2 năm qua, trẻ dân tộc đã giúp tôi hiểu ra rằng, ngoài cuộc sống mà tôi vẫn có từ trước tới nay, còn có rất nhiều cuộc sống khốn khó khác ở ngoài xã hội, còn có những đứa trẻ mùa đông giá rét không bao giờ biết áo ấm là gì, những đứa trẻ ham học mà không được đi học, những đứa trẻ hết lớp 8 đã phải làm mẹ, phải lên nương lao lực hàng ngày. Không hy vọng 1 sự thay đổi trong ngày 1 ngày 2, nhưng tôi mong cuộc sống của các em sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn theo thời gian.
    Hy vọng 1 ngày nào đấy, sẽ được gặp tất cả mọi người tại Bắc Hà và SiMaCai!
    Còn hơn 1 tuần ở đây với lịch sinh hoạt hè khá dày, tôi hy vọng sẽ có thể tiếp gửi được các bạn những hình ảnh gần gụi và chân thực về cuộc sống và con người nơi tôi đã từng sống.
  4. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đi ăn cỗ mừng nhà mới!
    Hưởng lợi từ dự án 134 cấp nhà kiên cố cho đồng bào dân tộc + hướng bà con ra các khu tập trung, thôn Pờ Chồ 2 thuộc xã Lầu Thí Ngài được hỗ trợ gần 20 nóc nhà mới, mỗi nhà 10tr bao gồm san nền, mua procement để làm mái, không hỗ trợ đường nước, bể nước hay toilet gì cả. Dự án nhà nước, vô cùng dở!
    Tới thì đã thấy các bác đã làm gần xong rồi, công việc đã hòm hòm tới đây rồi:
    [​IMG]
    Anh em thì đứng ngó ngàng thêm 1 lúc nữa, còn chị em thì đi sang nhà bên cạnh, cũng đang xây dựng dở dang để xem vụ bếp núc. Quên, xây nhưng quỹ đất rất nhỏ, 2 nhà cách nhau độ 3m thôi, nhìn lại ngẫm sau này không biết chuồng trâu chuồng lợn các bác biết đặt vào chỗ nào?
    Các cỗ lớn ở dân tộc Mông thì tay thái tay nấu chính lại là các bác nam:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng thể các món ăn là ...
    [​IMG]
    Có 1 số mâm đã ăn xong rồi, đã tây tây rồi. Đây là cảnh 2 bác nam đang chơi trò kiểu oẳn tù tì của mình, nhưng khác 1 tí, ai thua người đấy phải uống rượu, thế là:
    ... oẳn này ...
    [​IMG]
    ... uống này ...
    [​IMG]
    Người thắng cười hớn hở!
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 23/07/2009
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ngó sang tay trái thấy cái mẹt thịt, nhìn và ngẫm "hóa ra các bác nhà mình cũng biết decor thức ăn". Nhìn biết ngay phong cách "ruộng bậc thang"
    [​IMG]
    Thịt 3 chỉ đấy, to hơn lòng bàn tay người lớn. Đúng nghĩa 3 chỉ, thịt nạc mỏng như mơ, thịt mỡ dày đôi tảng! Nhưng thịt lợn đen nên thơm lắm.
    Về mâm của tớ, đầy đủ cỗ bàn rồi!
    [​IMG]
    Liệt kê các món gồm:
    - Măng chua xào sườn (món này ngon kinh!)
    - Thịt lợn xào muối hạt
    - Dạ dày + lòng non xào không
    - Sườn kho
    - Bún rắc hành và mì chính!
    - Đậu phụ luộc
    - Giá trần
    - Bát nước mắm gồm hạt dổi, ớt tươi, hành tươi, muối hạt trộn.
    - 1 thúng cơm kế cạnh nữa
    Khá đấy chứ???
    Nhìn sang mâm bên cạnh, thấy 1 bác nữ đang ăn mà túi vẫn giắt thêm củ dưa chuột (trên này gọi thế, ko gọi là quả. Mà dưa chuột đang là mùa ở trên này)
    [​IMG]
    Lưng lửng cái dạ, tớ đi chơi. Chụp được vài cái ảnh trẻ con yêu yêu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 lúc, gặp mấy cô học trò phân hiệu Pờ Chồ 2 thuộc dự án, nhận ra người quen mặt mũi cũng khác hơn
    [​IMG]
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Rồi tới mẹ và con:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bà mẹ trẻ với những đứa con xinh xinh!
    À, còn cái này nữa. Nhìn mãi mới ra cái ấn tượng nhất:
    [​IMG]
    Rất nhỏ và rất xinh!
    Ăn xong, uống xong, bắt gặp 1 số khuôn mặt hơi "buồn" 1 tí:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp thằng ku con không mặc quần, đang ngồi chênh vênh mép nhà, 1 đồng nghiệp bên mảng Y tế ra trêu nó, giật lấy 2 mẩu gạch mà nó đang ra sức phang vào nhau (mà không hề đập vào mấy ngón tay nhé? Giỏi thật!), cậu ấy chả khóc, chả nói, chỉ trợn mặt lên nhìn thôi. Chụp được cái cảnh ngồ ngộ
    [​IMG]
    Buổi ăn cỗ đã xong!
  8. ductrunghnhn

    ductrunghnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ?? Vậy là E&D lại mất đi một thành viên năng động nhiệt tình nữa??? Chúc Thục Anh luôn mạnh khoẻ hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Khi nào về Hà Nội liên lạc đi uống cafe nhé. SMS cho mình số phone trên TTVNOL để khi nào buồn buồn hoặc có gì vui NT chia sẻ. Chúc thành công.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, HNhu cũng đã nhìn thấy một bàn chưn, rất nhỏ và rất son.
    Các chị mẹ, còn nhỏ quá ha chị. Chắc chưa to đầu bằng HNhu.
    Bao giờ xem những tấm ảnh của chị, HNhu cũng xúc động thật nhiều. Thật hay!
    Chị vẫn phẻ? Dạo này ít thấy chị. HNhu hóng hớt ở đây, chỉ để chờ đúng một mình chị mà thôi.
  10. ductrunghnhn

    ductrunghnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai Thục Anh lên tàu về xuôi chia tay E&D chia tay với vùng cao Si Ma Cai và Bắc Hà . Buồn thật. Kể mà mình biết trước thì mình sẽ nói chuyện với Thục Anh nhiều hơn. Lên TTVNOL suốt và lúc nào vào google cũng gõ từ DEP_TONG_QUAI_HONG để vào link này nhưng gặp được Dép cũng khó nhỉ???. PM lại yahoo để chát cho đỡ buồn và đỡ nhớ Si Ma Cai và Bắc Hà nhé CƯNG. Tối nay CƯNG ngủ ngon nhé để mai lấy sức đi tàu về Hà Nội. Cuộc sống còn nhiều lo toan bộn bề nhưng mình tin CƯNG sẽ luôn thành công và gặp nhiều may mắn. Chúc CƯNG toại nguyện mọi ước mơ trong cuộc sống. Tạm biệt. Hẹn 1 ngày gặp lại có thể tại Hà Nội có thể tại Bắc Hà hoặc Si Ma Cai. Chào thân ái.

Chia sẻ trang này