1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự dưng ứa nước mắt... dù chẳng phải đang thất tình (nếu thật chắc khóc luôn rồi)... ... ...
  2. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Liệm
    *
    Một người ngồi phía xanh xao
    Gạn nỗi đau
    Lọc nỗi đau
    ...để cười.
    Một người ngồi phía không người
    Lọc nụ cười
    Gạn nụ cười
    ...để đau.
    Anh ơi, thôi hết, thương nhau ...
    Mùa này hoa rụng phía sau nhà người
    Một dòng nước chảy không trôi
    Một người đứng giữa những lời bể dâu ...
    ---------
    Hôm qua, em liệm niềm tin bằng hoàng hôn ứa máu. Bằng nước mắt chảy dài một đêm. Em liệm niềm tin bằng những đau thương, liệm niềm tin bằng những tạ từ. Bởi yêu thương lớn quá, nên em phải học cách buông tay. Hôm qua em lọc trong những nỗi đau mình, nụ cười chua đắng quá, vĩnh viễn hay ly biệt? Người ơi, đau bằng tim rất thật cho người ...
    .
    Hôm qua em liệm hồn nhiên bằng tả tơi hoa rụng, liệm nhớ nhung bằng thân xác rã rời. Chơi vơi trong hư vô, chơi vơi trong vực đời. Em biết đi về đâu để lấy lại niềm tin? Lấy lại hồn nhiên đã qua rồi? Em biết tìm ai trong đời để lấy lại những giấc mơ con con về ngày mai hai đứa? Người ơi, nhân gian coi thế cũng vô tình...
    .
    Hôm qua em liệm tình yêu bằng câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá, đôi khi cho không cần nhận, cho vì được cho mà thôi, dù cho ngày mai, biển đen thẫm với tình yêu vô vọng bạt ngàn, ngày mai em trở về với nước, đời đời câm lặng thì tình yêu này còn sống với nghìn trùng thiên thu, với nhạt nhoà sóng biển, cồn cào nhức nhối mà cũng bao dung đến không cùng ...
    .
    Hôm qua, em liệm em bằng tình yêu đã phai nhạt của anh! Em liệm em bằng lời từ biệt của anh! Em liệm em bằng những đảo điên...
    .
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 24/12/2007
  3. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị ơi,những nỗi buồn có giống nhau ko chị?Chúc chị Giáng Sinh an lành và hãy để thời gian cuốn tất cả trôi đi!
  5. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    "Phượng còn ẩn bóng cây tùng
    Thuyền Quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi"
  7. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trăng non dạo ấy đã vụ mùa
    Anh gánh thơ anh, trả nợ đời
    Bốn mùa thơ cháy mãi không thôi
    Có nỗi buồn mềm như đôi cánh
    Thơ có từ đó mà lên trời?
    .
    Anh bán thơ anh trả nợ người
    Chua chát thiên hạ chỉ mua vui
    Buồn ai cũng nặng tâm tư cả
    Thơ anh rơi lạc cõi luân hồi...
    .
    Chẳng biết anh ngồi, phía buồn - vui?
    Mà tiếng ưu tư, vọng ngậm ngùi
    Tôi còn một mảnh tình chưa chết
    Mua đủ cho nhau chút duyên người?
    .
    Anh có nỗi lòng như lá úa
    Nên thơ sầu nặng cõi hư vô
    Tôi khách nhân gian qua một độ
    Trăng non dạo ấy đã vụ mùa
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. thuykhue1975

    thuykhue1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một người ngồi phía xanh xao
    Gạn nỗi đau
    Lọc nỗi đau
    ...để cười.

    Một người ngồi phía không người
    Lọc nụ cười
    Gạn nụ cười
    ...để đau.

    Mình không phải Thi nhân, nhưng đọc hai câu thơ này của bạn, thấy hay quá...
    Cảm ơn nhiều!
    Mình cũng (xin lỗi nếu đã võ đoán) có một tuổi trẻ bần hàn, vì tự ti mà để vuột mất những điều quan trọng lắm lắm. Rồi ra trường, rồi mải mê với những toan lo..., đến lúc hơn 40 tuổi, tóc đã có sợi bạc, mới thấy những thứ mình tranh đoạt, dù cần thiết, nhưng không phải là quan trọng nhất:
    Lọc nụ cười
    Gạn nụ cười
    ...để đau.
    Đau nhất là hàng ngày, vấn thấy cuộc sống của "ai đó" không suôn sẻ dù vật chất khá đầy đủ và người đó vẫn hướng về mình. Có lúc, mình tưởng như đã quyết... , rồi lại ngần ngại khi nghĩ tới hạnh phúc (có thể là những điều tệ hại hơn) của một người đàn ông khác cùng một đứa trẻ.
    Mình sắp phát điên!!!
  10. thuykhue1975

    thuykhue1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cản ơn

Chia sẻ trang này