1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    đanh đá quá!
  2. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có thể .
    Ôi đời .....
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xoá bởi Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 25/11/2006
  4. DaiTuongHanVu

    DaiTuongHanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thuyền-Quyên
    Trả lời như vậy là được rồi.Các bạn khác,không nên dùng những lời lẽ vô văn hóa.
    DaiTuong signed and sealed
  5. DaiTuongHanVu

    DaiTuongHanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Có giấc mơ nào nhuốm màu thời gian?
    Như ngàn năm đợi
    Có cơn mưa nào không nông nổi
    Như giọt trời thu vội vã đi về ...
    Em chẳng qua khỏi cơn mê
    Vụng về quên lối
    Buốt nát trái tim trần!
    Có nỗi đau nào màu đêm đen
    Mịt mờ che đi ký ức
    Có lời thở than nào
    Xanh như màu mực
    Tóc ai có dịu dàng ...
    Như tóc em ngày còn bên anh?
    Có tiếng cười nào màu lá xanh
    Ngẩn ngơ lòng anh chiều sân trường ngập gió
    Vậy mà hôm nay ...
    Tình mình bỏ ngõ
    Bao giờ chờ được người xa?
    Bao giờ thì mình
    Đi lại con đường nắng ấm ngày hôm qua?
    Có ánh mắt nào thôi bao la
    Xót đau và hoài nghi chi lạ
    Tiếng thét sâu tìm về vội vã
    Vang mãi giữa tàn đêm
    Nỗi đau cháy âm thầm
    Mà sao mắt người
    Hối hả trong chiều mưa
    Rồi, có mối tình nào
    trở lại
    ...
    như tình mình hôm xưa..
    LọLem signed & sealed
    4 Nov 2006
  6. DaiTuongHanVu

    DaiTuongHanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mây hoa
    Có đám mây nào màu yên bình ?
    Như lời cỏ cây ...
    Có mùa thu nào không heo may ?
    Như mùa kia Đông đi về rất vội ...
    Em chẳng đi hết con đường
    Lặng lờ nhức nhối
    Nắng rát trái tim trần !
    Có đám mây nào màu thiên thanh
    Dịu dàng che đi bức bối
    Có lời thở than nào
    Nhẹ như gió thổi
    Miền quê nào dịu dàng ...
    Như khúc sông có lục bình trôi ?
    Có đám mây nào màu tinh khôi
    E ấp tình đầu vỗ ào ạt bờ như sóng
    Vậy là xuân nay ...
    Tuổi mình lại mỏng
    Bao giờ thì đời người qua ?
    Bao giờ thì mình
    Đi về miền hoang lạnh phía trời xa ?
    Có đám mây nào màu bao la
    Vị tha và bao dung ... tình mẹ ?
    Cố giấu rồi tiếng nấc nào rất khẽ
    Dội về giữa bình minh
    Thiết tha hay im lìm
    Mà sao bàn tay
    Chấp chới như cánh chim ?
    Ừa , có đám mây nào ?
    Ngọt ngào
    ...
    Như những đám mây hoa ?
    MX
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xoá bời Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 25/11/2006
  8. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    @ Mod box : Quyên là mem mới . Thiệt tình là không hiểu nổi box này là thi ca hay là box để mọi người vào viết nhảm nhể ? Thiệt tình là có ai giải thích giùm Quyên ?
    @ Fonzi : Nếu bạn viết ra và đọc sư trả lời của người khác mà không hiểu và không thể phan biệt được trong một chừng mực nào đó , thế nào là được thế nào là không thì về nhà ngủ đi . Bon chen ở đây làm gì ?
    Còn tôi muốn dồn hay muốn nén thì tuyệt đối không liên quan đến bạn . Ok ???
    @ DaiTuongHanVu : bài thơ hay đấy . Hình như hai bài này là một xướng một hoạ nhỉ ?

    ***************************************
    Cứ là
    Anh cứ là quá khứ để hoa trôi
    Ngược dòng bên lở chẳng đắp bồi
    Tương tư mấy đó ? Sao đày đọa
    Thường thế yêu thương cũng bấy thôi
    Anh cứ là quá khứ để mềm môi
    Ngọt những trinh nguyên - điệu ru hời
    Yêu thương nhiêu đó -Sao đành đoạn
    Đem tình em dấn chết phai phôi ?
    Anh cứ là quá khứ - quá khứ thôi
    Là mây với gió - Cũng xa rồi
    Tìm trên bóng núi lời sương khói
    Quá khứ ngủ rồi - sẽ xa xôi ...
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xoá bởi Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 25/11/2006
  10. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu lại có vài còn hay thằng võ vẽ được năm ba bài thơ lên diễn đàn rồi nghĩ mình là rốn của vũ trụ. Chị thấy ngứa mắt với các em quá...

Chia sẻ trang này