1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ta đã không lầm khi chính thức giải mã được cho Thuyền Quyên!
    Có thế chứ!
  2. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hỗn loạn
    Góc tối em ngồi ươm mầm những giấc mơ
    Lạc loài miền hư vô gom về nỗi nhớ
    Màu xám chuyển dần thành đen đúa
    Bức tranh ko tên kết tủa từ những khối vô hình
    Em là ai ? Người là ai ? Lạc trong cõi siêu linh
    Hỗn loạn, đớn đau riêng mình một nỗi
    Nhìn xuyên bàn tay, khúc khuỷ xương lan dần thánh khối
    Nguyên thể của tội đồ
    Bật cười .. Tự hỏi : "em có thật là vui ?"
    Như mắt nhân gian soi vào - nhận thức
    Mụ mị cho những giảo hoạt điêu ngao mà người đời vẫn cất
    Giấu che,
    Khuất lấp,
    Thế thay cho những giá trị rất người
    Né gì,
    Trốn gì,
    Sẽ được chi ...
    Cười cợt chỉ để sĩ cho mình cái cớ
    Nước mắt chỉ như dòng nước lợ
    Ngọt mặn đắng cay chua chát thế nhân tình
    ____________
    Không thể nói thì lặng thinh
    Không thể sẻ chia một chữ tình thì thôi đừng đưa tay nắm
    Bóng em trong mắt tôi còn sâu lắng
    Tôi ơi, đau đáu một chữ "chờ"
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách
    ( 4 chị )
    Em biết mình chẳng nên giấu nỗi buốt nhức làm chi
    Biết chẳng nên đánh đổi yêu thương thành mù mờ cảm nhận
    Nhưng em biết làm gì đây
    Khi lòng lạnh tanh , mặt trời không muốn dậy
    Đừng trách em sao im lặng trước ân tình nóng cháy
    Tình yêu thương em nguyện khắc sâu lòng
    Mà thôi chị ơi , biết đâu đã hết những chờ mong
    Em gục xuống , xung quanh là những nấm mồ lạnh giá
    Bàn tay đang nắm tay em là quen hay lạ
    Cớ sao chẳng thể cảm nhận được nổi một chân tình
    Đừng trách cho giây phút em lặng thinh
    Né một góc đời , góc người rất thật
    Hỗn loạn tình yêu không có cánh
    Mà vực đời thăm thẳm đến không nguôi !
  4. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bực dọc gì em lại trút vào thơ ?
    Em bực dọc
    Em hỗn loạn điều gì sao ko nói tôi nghe
    Trút vào thơ bởi những lời đau đáu đó
    Né những quan tâm, những hỏi han
    Và ...
    Bao bọc mình bởi một thành trì kiên cố
    Trong khi ..
    Trái tim em dễ vỡ đến ko ngờ
    Em gây sự
    Em bật cười trên những vần thơ
    Tôi thảng thốt, ko ngờ , đâm giận
    Giận những ai làm em buồn em hận
    Giận cả tôi - bất lực
    Chẳng tích sự gì ...
    Em cứ điên rồi cười
    Tôi cũng sẽ cười theo em và khóc
    Tại sao không phải là tôi đỡ cho em những lo toan nặng nhọc
    Những đắng cay đày ải đôi vai gầy ?
    Tại sao những giấc mơ xám đen cứ trôi về như những cụm mây
    Lặng trong lòng em vậy ?
    Tại sao ?
  5. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gục ngã
    Em chẳng bực dọc gì đâu . Tin em đi
    Đã nhiều hôm lắm rồi đè chặt nỗi đau ghì
    Nếu không bao bọc , sợ rằng sẽ vỡ mất
    Trái tim không nguyên vẹn được một điều chi ?
    Đừng giận chị ơi , yêu thương màu phỉ thuý
    Em cất riêng trong những luống nghẹn ngào
    Đưa tay ra chỉ chạm được xanh xao
    Nỗi buồn gầy quắt queo dĩ vãng
    Em nghe lời đoạ đày trên năm tháng
    Hàng cây khô ngơ ngác đến cứng lòng
    Nắm nhau rồi có giữ được nhau không
    Em tê tái thấy hồn mình ung nhọt
    Nỗi buồn đã thấm sâu cứa cắt từng gân máu
    Trái tim em
    Hoang dại
    Đớn đau lòng .
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Triều Sương muội vẫn đằm từ ngày nào đến giờ.
    Các bạn@:Thế Box thica chuẩn bị chiến trường chưa để nhà cháu vận động hành lang?
  7. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Muội chẳng đằm chi hết, nếu con bé mà cứ hâm hâm kiểu nì thì TA huynh coi chừng
    TQ & BN : Thôi đi nào em
  8. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn kẹo với cờ lem hé chị
    Gió kéo hồn lên trên đôi cánh
    Thiên thần cũng ngúng nguẩy làm thơ
    Nắng kéo tình lên trên nhánh lá
    Em ngồi hát những khúc vu vơ ...

    Bãi chiến , hehehe .
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 25/11/2006
  9. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bọn này lên thica chỉ để chửi nhau. Sao bây giờ mình mới biết?
  10. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh về đi
    Anh cứ về em sẽ chẳng khóc đâu
    Ừ em hứa ,sẽ không buồn ,không giận
    Anh cứ về mặc duyên mình lận đận
    Mùa Ngâu buồn hạt mưa nhỏ lênh đênh
    Anh cứ về , để cho lòng nhẹ tênh
    Em hứa sẽ không hờn không oán
    Cứ coi như đứt ngày đoạn tháng
    Con đường tình bụi đã hoá chênh vênh
    Anh cứ về , em không nói gì thêm
    Câu mong nhớ vùi vào trong thinh lặng
    Chữ yêu thương găm vào lời dĩ vãng
    Để mai này , rạo rực phút hồi sinh
    Anh về đi , em sẽ ngủ yên bình ...
    **********
    Thuyền không hiểu bạn lấy trích dẫn đó ở đâu ra ???
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 26/11/2006

Chia sẻ trang này