1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mây có ngang trời nữa chiều nay?
    Mây có bay ngang tuổi mưòi ba
    Em ngêu ngao hát?
    Có bay ngang vùng ươm mơ mộc mạc
    Chân tình?
    Nhớ đuổi giùm
    Chú **** lạc
    Mộng đào thuở bình minh !
    Mây có trôi dạt tuổi mười lăm
    Em rút tơ vương bện trăng rằm
    Có che ngang mộng xuân thì ngày gió
    Chông chênh?
    Nhớ lấp cho em
    Khoé thu ba
    Dậy nước khuynh thành
    Mây có ngang trời nữa chiều nay
    Nặng hạt sa khung trời
    Đã thôi xuân
    Từ khi mười tám
    Mây có ngang trời ?
    Anh có ngang trời
    Vỗ về khúc du ca ...
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày hanh!
    ( Cho cố nhân)
    Ta vuốt mi
    Để nỗi đau không thành nước mắt
    Vỡ ra một xót cay dịu dàng ...
    Hoang hoải chiều không vớt nổi mùa ánh sáng
    Kí ức chắp vá mãi không lành
    Ngày hanh !
    Ta cất lại rêu rong thời mười hai tuổi
    Dẫm lá khô tha thiết một nỗi buồn
    Ngày mưa
    Chuồn chuồn bay thấp !
    Lỡ độ rồi người cũ chẳng buồn qua
    Ta mở góc thơ gọi mời tâm hiền tri kỉ
    Cố nhân có biết không
    Lời nhắn tan ngày nước ròng !
    Ta tập ve vuốt niềm riêng
    Phủ dụ yêu thương bằng đôi tay đã lần buông vì mệt mỏi
    Ngày cuối không dưng hiện về ái ngại
    Ru mơ một nỗi đau dài ...
    Vẫn biết là chẳng có gì không thể nhạt phai
    Sao hoài vọng niềm tin cấu cào chất chứa?
    ....
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 29/12/2006
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ru
    Ru em một tiếng đờn mê
    Em ru ai bởi chưng thề mùa lau
    Sài Gòn nắng rát tìm đâu
    mùa hoa trắng ấy
    lên cầu thả trôi?
    Ai ru yên ả giấc côi
    Cho em ngoan ngủ một trời mùa sao
    Cho em mơ lộ má đào
    Cho em không ngỡ chiêm bao
    ... ngày nào...
    Đèn giăng phố sũng sáng cào trời với đất lộn nhào ngày đêm
    Ai ru em mị đêm đêm
    Rũ người dưng thuở mắt mềm tóc lau?
    Sài Gòn rát bỏng tìm đâu...?
    Nhuệ Giang đêm 29/12/2006
    Ym đểu, vietnamnet có phiên bản Ym , ta tải về rồi nhưng chả biết sử dụng thế nào, hức!
    Rất chim cú!

    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 29/12/2006
  5. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi vá víu đau thương
    Còn đây lá úa chết ...dường nghìn thu
    Chỉ còn một chén âm u
    Cạn cùng Nhật Nguyệt thiên thu đảo cuồng !​
    Nàng ru ta chi mà ghê rứa nàng?
  6. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sông tím
    Có một dòng sông màu tím chảy vẳt vẻo qua nửa lưng chừng trí nhớ của gã . Trên dòng sông đó có miên man những bông hoa bất tử mọc cheo leo trên đỉnh thác ... có cô miên những nỗi buồn của gã thả theo dòng chảy ngược ... Có những năm tháng tuổi thơ của gã , có những bình yên mà gã cất giấu ở dưới đáy con sông . Và ! Có em .
    Dòng sông quê gã có màu tím . Những bông hoa bất tử của gã màu tím , tuổi thơ gã màu tím , nỗi buồn của gã cũng màu tím , chỉ có mỗi em là đỏ như máu , máu của tim gã , của những nỗi đau bám dai dẳng trên từng thớ thịt của gã . Có lúc gã ước gì em cũng màu tím , để em bình yên thôi , nhẹ nhàng thôi , lướt qua đời gã một thoáng rồi thôi , nhưng em lại ngạo nghễ bước vào đời gã , gã chao đảo , gã rùng mình nhưng làm sao ngăn được máu trong tim của gã thôi chảy ? Và từ đó , gã biết đến một gam màu khác , à nhiều những gam màu mới đúng : màu đỏ của em , màu xám của sự u hoài , màu lam của khói mỗi chiều gã vẫn nhuộm kín những ưu tư , màu vàng của mặt trời buổi chiều u uất ... chỉ riêng dòng sông của gã vẫn tím biền biệt và hoang hoải trải dài , cuộn dài theo từng nếp hồi ức của gã .
    Gã đã trèo lên đoạn thắc cheo leo nhất để hái cho em bông hoa bất tử của xóm núi . Bông hoa chỉ có duy nhất ở quê của gã thôi . Bông hoa màu tím nhạt . Gã run rẩy đặt nó vào lòng bàn tay mềm mại của em . Em vung vẩy những lọn tóc dài , dài như mây như suối quăng xuống dòng chảy của nước . Màu tím nhạt của hoa chìm trong mênh mang tím tái của dòng sông . Gã lặng ngắt , rồi gã lao mình theo bông hoa em vừa quăng xuống . Gã quên mất rằng : " mình không biết bơi " . Gã thấy hanh hao trước mặt những hồi ức xưa cũ quay về , thấy em đang mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái xác dập dềnh của gã . Ơ hay , sao gã lại nhìn được gã ??? gã chạy lại phía em , gã nắm lấy , chụp lấy , vồ lấy nhưng bàn tay của gã màu tím chỉ bắt được những làn khói mỏng màu lam chiều .... nhợt nhạt .
    Gã nhìn cái xác của mình xa dần trôi dần ... xác của gã cũng màu tím . Gã tự chạm vào mình , thấy một làn hơi nước mỏng . À , gã đang tan ra ... thành nước ... thành dòng sông màu tím của gã . Chỉ duy nơi góc trái của ***g ngực gã vẫn đỏ au như máu . À không ! Đỏ au như ... em !
    Khánh 13/10/2006 !
    Vỗ về tí cảm xúc xưa . Có lẽ rồi thôi vô định giưa trời
    Rồi ngày nào như áng mây? Rồi biết khi nào thân mình như gió ???
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ru...
    Em ru gì
    bước chân trần trên cát?
    Tím hoàng hôn
    Rọi rọi
    bóng trăng xưa
    Em ru gì
    chút mộng ước thãi thừa?
    Tâm lặng lẽ
    trôi
    sông đời ngàn nhánh...
    Em ru gì
    những tàn kho mảnh khảnh?
    bến đợi chờ
    cơn gió nhẹ
    bước
    qua
    Trái tim buồn
    đa mang
    em
    hoá đá
    Giọt say nồng
    trơ
    cạn
    tháng ngày xa
    ...
    Em ru gì
    Con nước tràn
    mưa lũ
    cuốn thiết tha
    Thoảng tiếng gió
    len
    len
    từng hốc đá
    Ánh trăng tàn
    nhẹ nhẹ buông chiếc lá
    Lệ ưu sầu
    nuốt
    nghẹn
    mặn mặn rơi
    ...
    Đông nơi này
    buốt
    lạnh
    cả làn hơi
    Từng nhịp đập
    Tim chơi vơi
    băng giá
    Những yêu thương
    ngày nao
    sao xa lạ?
    Đến bao giờ
    mộng ước cũ
    nhạt phai?
    Em ru gì
    Tấm chân tình ước vọng chữ "ngày mai"
    Tiếng sáo thiên thai
    Chiều sương
    Thoảng mơ hồ
    vương
    vương
    những nỗi niềm
    được
    mất
    ....
    Mối duyên xưa
    lãng tan
    giấc mơ đời
    có thật
    ....
    Em ru gì
    trên những tàn phai?
    Hn, chiều 31/12/2006 ​
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 31/12/2006
  8. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng khoái ru mình vậy ta ?
    Hết nàng AE đến nàng only :D Thôi ,gom hai cái ru lại xem thử có ngủ ngon được hơn chút nào không hé?
    Mụ mị
    Ta mụ mị ru mình
    Đời đứt dây
    Thôi những lằn trói buộc
    Hoa hồng không cánh
    Thì rụng gai
    Chân người qua có khi nào tứa máu ?
    Lời ru dội vào khe đá
    Rớt xuống mộng thiên thu
    Uất mấy nhục thù
    Khi nào trả xong ngàn nỗi vay mộ địa?
    Ta mụ mị ru đời
    Ta mụ mị ru người
    Người gian- đời dối
    Trắng mộng kẻ ru thuê khóc mướn ơ hời !
    Thời gian biệt bóng trôi
    Vỗ vào hư không những lần chạm đáy
    Ta khóc nốt lần này
    Sẽ sạch tay !
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Phủi...
    Ta phủi ngang những điều là Trăn Trở
    Để nhẹ thênh bước phiêu dạt muôn đời
    Biết phương ấy gió mưa nhiều đỏng đảnh
    Chỉ mong cầu khô nước mắt mà thôi...
    Ta phủi ngang những phút chẳng bình yên
    Đặt bên môi em, nụ sớm chẳng muộn phiền
    Ngày đã rạng, trên con đường loá nắng
    Hãy chỉ khóc một mình, ở giữa những lặng thinh...
    Ta phủi ngang những dưng dở ân tình
    Ừ, Em biết và thì... Ta cũng biết...
    Bến bờ nào cho rạng ngời mắt biếc?
    Bến mơ nào tro gợn những tàn phai?
    Ta phủi ngang những ẩn ức, u hoài
    Mưa chợt đến
    Chợt đi...
    Ta tặc lưỡi với hai từ "đáng ghét"
    Cạn trên môi ly cafe đắng nghét
    Phủi tay...!

    Hn, 31/12/2006

    Về thôi bé, ta uống sạch cafe rồi... he he
    Have nice days...
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 31/12/2006
  10. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chén cơm thơm mà lại có sạn, tiếc quá!

Chia sẻ trang này