1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng đất Palestin- Isarel

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi macay3, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Còn đây là "*****" của Syri, 1 vùng đất có liên quan.
    Khalil Gibran sinh 1883 tại Bsharri, Libang ngày nay, 1 phần của Syri kiểm soát bởi Ottoman khi đó, mất 1931 tại New York, là 1 nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà tr?Thọc và thần học Mỹ gốc Libang. Ông là nhà thơ có sách bán chạy thứ 3 trong lịch sử sau W. Shakespeare và Lão tử.
    Gibran sinh tại thị trấn người cơ đốc phái Maron ở Bsharri, nay thuộc bắc Libang. Ông ngoại là linh mục Thiên Chúa phái Maron. Vì sinh trưởng trong gia đình nghèo khó, Gibran không được đến trường. Tuy nhiên, các linh mục thường xuyên viếng thăm và dạy ông về kinh thánh, cũng như ng?Tngữ Arap và Syri.
    Đến New York năm 1895 và định cư sau đó tại Boston.
    ?oNhà tiên tri? là cuốn sách gồm 26 bài luận nhỏ, thi vị viết bằng Anh ngữ năm 1923 của Gibran. Trong đó, nhà tiên tri Almustafa, sống ở 1 tp xa xôi là Orphalese trong 12 năm chuẩn bị lên thuyền trở về. Ông dừng lại bên 1 đám đông và thảo luận những v?Tđề cuộc sống và thân phận con người. Sách chia làm 2 chương bàn về thái độ với tình yêu, hôn nhân, con cái, cho tặng, ẩm thực, công việc, vui buồn, nhà cửa, quần áo, mua bán, tội phạm và trừng phạt, pháp luật, tự do, lý trí và đam mê, nỗi đau, tự biết mình, giảng dạy, tình bạn, chuyện trò, thời gian, thiện và ác, cầu nguyện, khoái lạc, cái đẹp, tôn giáo, và cái chết. Tiếp sau tác phẩm nổi tiếng nhất này là ?oThe Garden of the Prophet? (xuất bản sau khi ông mất năm 1933).
    Tính phổ biến của quyển sách giữa những môn đồ trào lưu phản văn hóa (counterculture) 1960 đã truyền cảm hứng cho những sự nhạo báng. Như ?oThe Profit? của Kehlog Albran, trong đó có những dòng nhại như ?oÔng ta mà đã đọc quyển sách này và hiểu được nó thì không nên đọc sách khác?.
    Một trong những câu thơ trứ danh là từ ?oCát và bọt biển? (Sand and Foam), 1926:
    ?oNửa điều tôi nói là vô nghĩa,
    Chỉ để nửa kia có nghĩa? (tạm dịch)
    (Half of what I say is meaningless, but I say it so that the other half may reach you). Câu này đã bị John Lennon đạo văn và đưa vào bài ?oJulia?, trong album trắng của The Beatles 1968.
    Khi người Ottoman bị đuổi khỏi Syri trong thế chiến I, niềm vui của Gibran được thể hiện trong bức phác họa ?oSyri tự do? xuất hiện trang nhất 1 ấn bản đặc biệt cho sự kiện này (?) Gibran bày tỏ niềm hy vọng 1 quốc gia độc lập, tiến bộ. Trong 1 vở kịch viết dở, theo Kahlil Hawi, thì nó định rõ niềm tin của Gibran vào chủ nghĩa dân tộc Syri sáng suốt, phân biệt với chủ nghĩa dân tộc Libang và Arap, và tỏ rõ rằng chủ nghĩa dân tộc vẫn sống mãi trong tâm trí ông, song hành cùng chủ nghĩa quốc tế (hình như của Nixon ).

Chia sẻ trang này