1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài 11
    Khi tình yêu vỗ cánh bay đi
    Ta đứng lại nghe lòng hậm hực
    Nỗi cuồng điên và bao bực tức
    Thôi sổng rồi chú cá mắc câu
    Ngày qua ngày và những đêm thâu
    Ta ngồi đó mà lòng ngao ngán
    Kệ cha đời và bao than vãn
    Tình là thế ,hợp rồi lại tan
  2. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài 12
    Em vác dao ra
    Đuổi ta
    Em chạy nhanh quá
    Như một bài ca
    Ta đón nhận từ em một nhát
    Để trở về với đất mẹ thân yêu
    Ta ở đây dưới ánh nắng buổi chiều
    Và nghe em đọc bài văn điếu
    Về tình yêu
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 00:25
  3. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh :
    Đợi anh về em nhé
    Anh đi du học đây
    Kiếm cái chữ ngày ngày
    Mai sau xây sự nghiệp
    Rồi mình trọn duyên kiếp
    Tới đầu bạc răng long
    Em chớ thay đổi lòng
    Đợi anh về nha bé
    Em :
    Ái chà hay hay hay
    Đồ nằm mơ ban ngày
    Còn lâu mà đợi nhá
    Anh biết ngày qua ngày
    Em cô đơn gần chết
    Anh biết anh có biết
    Bao gã theo em không
    Thân như lúa giữa đồng
    Biết bao giờ thì gặt
    Em nói thẳng vào mặt
    Em không đợi được đâu
    Chớ có nên buồn rầu
    Kiếm bồ tây mà sống
    Anh :
    Hị hị quá là hay
    Ta ngờ đâu có ngày
    Lại thoát luôn khỏi nợ
    Mà là hợp pháp nhớ
    Hổng mang tiếng bạc tình
    Thôi mình cắt đầu đinh
    Xăm mình cho nó đẹp
    Rồi thì tìm đôi dép
    Rồi sau mình lên giường
    Kệ cha người yêu cũ
    Đợi với lại không đợi
    Nghe nói thúi rình tình
    Còn bày đặt linh tinh
    Waiting for láo toét
  4. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đưa người ta không đưa sang sông
    Lỡ tốn tiền đò rất đau lòng
    Em không xinh quá không xấu quá
    Sao ta lại phải cứ trông mong
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Nữa muốn nàng đi nữa lại không
    Thôi thôi em nhé ,đi em nhé
    Cho anh thoát hẳn khỏi cái còng
  5. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài 1 :
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh làm một bãi xuống dòng sông
    Nước lên như bão ôi sướng quá
    Dìm luôn con sáo với thằng chồng
    Bài 2 .
    ......
    Nụ tầm xuân nở ra toe toét
    Em có chồng rồi anh tiếc đứt đuôi
    Bao tiền một cái áo dây
    Sao anh nỡ tiếc những ngày còn xuân
    Bây giờ em đã hết đời
    ..............
    Bài 3 (sưu tầm ) .
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm một bãi cho nó sướng
    Kệ cha cái đứa đi lấy chồng
    Bài 4 .
    Con đò ngoảnh đít sang sông
    Bên kia có kẻ chổng mông lên trời
    ...............
  6. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thỉnh thoảng trái gió trở trời ,chủ vườn chuối lại có cảm xúc phết ,làm thơ không đến nỗi
    Tự thú
    Mơ làm chi giấc mộng hão huyền
    Ôm sao nỗi bóng hình xưa cũ ấy
    Người đã xa ,người đã xa ta
    Ta tự thú với lòng mình ảo tưởng .....
    Cầu mong cho nơi ấy chân trời
    Em hạnh phúc với người em thương nhất
    Nụ cười em mãi rạng ngời không mất
    Lay động hồn những chiếc lá mùa thu
    Chôn vào lòng những kỷ niệm đẹp êm
    Ta mãi miết trên con đường tuyết trắng
    Nhớ người thương ,lòng bồi hồi xúc động
    Mơ ngày xưa ,và những ngày xưa
  7. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ làm để trêu em matbuon37 ở topic http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81658&whichpage=4
    Em ấy chửi tớ một trận tơi bời ,hì hì
    Làm bài thơ đã bé matbuon37 nhé
    Em tên Nguyễn Thị Mắt Buồn
    Mồng 3 tháng 7 thờ đây (birthday ý ạ )chốn rày
    Xinh đẹp tựa chuồn chuồn bay
    Nhưng lâm trọng bệnh biết ngày nào xong
    Thân thì chưa có mống chồng
    Sớm hôm mới phải chổng mông lên gào
    Gào rằng đất rộng trời cao
    Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
    Ông trời ngoảnh lại cảm thông
    "Tê đê (tdna em ý ạ ) chàng đó không trông thấy à ?
    Hiện nay hắn đang la cà
    Tại mô -dăm-bíc sa đà sớm hôm
    Đời hắn như ngọn gió nồm
    Ai mà lấy hắn thì mồm hết răng
    Con thì đẹp như trăng rằm
    Còn như hắn đó bao năm đợi chờ
    Thôi con ạ ,chớ thờ ơ
    Hãy mail cho hắn rồi chờ vài hôm
    Thế nào hắn chẳng lồm cồm
    Yêu ngay con chứ lôm côm được à "
    Hà hà ra thế người ta ?
    Tê đê chàng ấy thì ra yêu mình
    Thôi thì ta hãy chân tình
    Mail nhanh cho sớm liều mình sá chi
    Email chàng ấy là gì ?
    tdna@coithienthai.com ai thì chẳng know
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay trêu người ta ,bài này tớ làm trêu chị xuongrong ở topic
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75335&whichpage=1
    Chị ấy la quá trời luôn
    Ối trời cái bọn má hồng
    Đêm hôm khuya khoắt còn trong mong gì
    Thời thơ ấu nói làm chi
    Khổ đau ai chẳng cớ chi nháo nhào
    Hay là tình đã bay cao
    Cô đơn vật vã mới vào post lên ?
    Kìa kìa một gã trước thềm
    Đẹp trai khôn tả cúi chào ghê chưa
    Khỏi cần nhìn cũng biết tên
    Tê đê anh đó làm quen cái nào
    Tuổi thơ anh cực làm sao
    Cháo không đủ táp nói gì tán girl
    May mà phúc ấm được learn
    Rồi sau kiếm gạo giết girl muộn gì
    Các bé hãy yêu anh đi
    Chứ anh truongdu là chi mà bằng
    Các bé xin chớ khăng khăng
    Yêu anh truongdu mất răng có ngày
    Yêu thì nên yêu anh đây
    Đã thời vui vẻ lời thời thông minh
    Đẹp trai cứ gọi nhất trần
    Đi đâu ruồi nhặng cứ theo cúi chào
    Thôi thì anh nói lao xao
    Có chi em cứ mời chào anh nha
  9. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài này là một trong những bài tớ thích nhất ,bởi ....chuối nhất
    Nếu em là Juliette
    Anh xin làm Chí Phèo
    Em ,Thị Nở dịu dàng
    Anh : Roméo đơn côi
    Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
    Như mặt trăng mặt trời cách trở (Tế Hanh )
    Như cái chết và hơi thở
    Em thiên thần
    Anh lưu manh
    Tuổi thơ đã đi qua
    Chỉ còn vết hằn cùng năm tháng
    Như cú đấm xa xăm
    Cũng chẳng hay ho gì tuổi thơ
    Một chút ngu si và khờ dại
    Nhưng sao lại sống mãi
    Như là cái chết quay vòng
    Anh là số không
    Bay bổng trong hư không mờ ảo
    Để một ngày ,trong con tim ảo nảo
    Biết rằng tình yêu chỉ đáng vài hào
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 00:45
  10. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn quá ,chẳng đợi đến mai ,tớ post tiếp nào .Bài chuối này tớ làm trong topic :bạn làm gì khi biết người yêu đã thủng ..http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=89350
    ..
    Có phải người bác yêu thủng trinh ?
    Khi nàng đã thương ai một lần
    Và rồi bác đây đã phát hiện
    Kim phải lòi ra bọc một lần ?
    Chuyện này rất nhỏ chớ phân vân
    Có chi bác phải cứ bần thần
    Nghe em nói đã rồi quyết định
    Chớ nên suy nghĩ mà linh tinh
    Cái màng chỉ là cái **********
    Có sánh gì đâu với chữ tình
    Thương nhau mà cứ phải là trinh tiết
    Thì e cuộc đời quá điêu linh
    Bác nghĩ thử coi một lần thôi
    Mình là gã boy là con trai
    Đội trời đạp đất và cao thượng
    Vì cái chữ trinh đánh mất tình ?
    Nếu bác không thông thì để em
    Tê -đê -nờ a sẽ xét xem
    Địa chỉ nàng đâu đưa em nhé
    Xin vá ********** chẳng ...cần tình
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 01:02

Chia sẻ trang này