1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ...
    How are you?
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 22:07
  2. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ta là ai mà cô đơn trần thế
    Ta là ai mà vì girls rơi lệ
    Ta là ai là ai là ai
    Và vì sao nhớ thương em mãi .
    Ta đang sống hay là tồn tại
    Hỏi làm chi và trả lời làm chi
    Khi người xưa thương mến ra đi
    Ta đứng lặng mà tưởng hồn đã chết
    Ta không biết ta là ai hết
    Cũng chẳng cần biết ta là ai
    Để tháng năm là những ngày dài
    Nghĩ về em mà nhớ thương mãi
    ....
    ....
    ....
    Anh đã hiểu rồi người em thân
    Anh là anh và duy nhất trên trần
    Sống một lần nhưng là mãi mãi
    Trong trái tim những người con gái
    Trong nhớ thương trong trái tim em .
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 00:40
  3. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự Tú Bà
    Má thét lớn tụi bây .....quá tốt
    Thịt con tao ,trả tiền cho tao (má đưa tay vô buồng )
    Tao già đã tóp cùng hao (má chỉ vô ngực mình )
    Giết mày có các con tao ....trong mùng
    Con tao cái ấy ..to đùng
    Mày mà lớ xớ là khùng đó nghe
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy trong vườn
    Đẹp như tranh vẽ
    Em chợt nhớ mẹ
    Và em nhớ ai
    Ban mai
    Xuân !!!
    tbm = tubimi
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 02:09
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Nắng. Hay là em
    Hôm qua anh dẫn đi ăn kem
    Ừ, kem ngọt
    Hôm qua anh dẫn đi ăn khế,
    Áhá khế chua
    Hôm nay anh dẫn về nhà anh
    Ừ, má anh đấy
    Đôi mắt hiền từ:elệ
    Lúc quay ra,
    Đôi mắt sư tử
    Ảnh con nào treo ở trên tường thế hả thằng kia?
    Tan nát cõi lòng
    Em đi về trong giấc một
    Sao thơ mình chuối thế nhỉ?
    Christine_The life, pillar of the faith!
  6. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hôn nhau thì chắc chưa sinh nở
    Nhưng lơ mơ là ...ú ớ cu Tèo
    Anh chợt nhớ em một chiều trong buồng xép
    Tình hai ta giống như lũ kiến càng
  7. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu
    Mặt em như cái niêu
    Da đen như củi thiêu
    Chân đi dáng liêu xiêu
    Mắt bé như hạt tiêu
    Xinh đẹp như thúi kiều
    Anh cho lên giàn thiêu
    Đời em tiêu
  8. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời đất thiên địa ơi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tui chưa bao giờ đọc được mấy bài thơ tỉ củ chuối như vầy! Đề nghị tác giả...tu sửa lại chút chút nghen, để người đọc cảm thấy yêu đời hơn, khỏi phải hổ thẹn giùm cho...ai đó cũng làm người như mình mà có suy nghĩ...giống thú hơn là human. Khâm phục khâm phục !!!
    DNBT
    Love hurts when you break up with someone
    It even hurts more when someone breaks up with you
    But love hurts the most when the person you love has no idea how you feel!!

  9. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bé Jane nhà anh đấy à ,em coi anh trai em giỏi không .Thứ 6 anh em mình chat phát em nhỉ ,hẹn anh với nhé
    Tiếp này
    Đâu còn bé nữa
    Hai mốt tuổi rồi
    Muốn kiss ai đó
    Mà người có hay
    Cô đơn gần chết
    Nên đành xem phim
    Tâm hồn trong trắng
    Nay đâu ? Bần thần .
    Tình yêu là thế
    Có gì vui tươi
    Cuộc đời là thế
    Vẫn nhăn răng cười
    Ối trời em ơi
    Người anh yêu dấu
    Mết mỏi tâm hồn
    Đợi em năm tháng
    Trông chờ em đến
    Xấu đẹp chẳng sao
    Yêu anh đi nào
    Kiss anh một cái
    Chờ em ,chờ mãi
    Bực cả con người
    Hừm .lâu quá rồi
    Đến đây mà chết
    ----------------------
    Anh lại xem phim
    Kệ tình đau khổ
    Trông kìa lỗ chổ
    Không áo không quần
    Làm anh bần thần
    Nhớ người trong mộng
  10. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người con gái không yêu anh
    Không yêu thì thôi anh cóc cần
    Em cứ bôi son hay đánh phấn
    Với anh ,em vẫn xấu nhất trần
    Hỡi người con gái đã giết anh
    Em đã giết anh bằng cái quần .
    Chẳng để khi nào anh nhầm lẫn
    Đã yêu ,cho anh nhìn một lần
    Ngày nay anh là kẻ cô đơn
    Giã mái nhà xưa và đi learn
    Nói cho biết nhé đừng tí tởn
    Anh mà về nước là anh tờn
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 24/07/2002

Chia sẻ trang này