1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh hai ơi, dị quá xá đi!!!! Em hình như là không có người anh nào " cà tưng" đến như vầy! Thôi, chắc la không dám chat với anh hai nữa đâu vì sợ bị lây bệnh lắm lắm, anh thông củm cho đứa em gái tội nghiệp này nghen vì em chưa muốn bị xem là người không giống người, thú cũng chả giống thú nữa! hìhìhìhìhìhì! Giữ gìn sức khoẻ anh hai nghen! Ê mà anh hai ơi, hôm ngày 10/7 la sinh nhật của em gái, thế mà anh hai chả thèm say happy birthday gì hết , đúng là anh hai vô tâm qua''''!!!!!! Nhưng không sao, may mà đứa em gái này của anh hai biết tỏng tính của anhhai nên không hy vọng đâm ra chả thất vọng bao giờ! Vẫn còn hên! Byebye!
    DNBT
  2. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh hai ơi, dị quá xá đi!!!! Em hình như là không có người anh nào " cà tưng" đến như vầy! Thôi, chắc la không dám chat với anh hai nữa đâu vì sợ bị lây bệnh lắm lắm, anh thông củm cho đứa em gái tội nghiệp này nghen vì em chưa muốn bị xem là người không giống người, thú cũng chả giống thú nữa! hìhìhìhìhìhì! Giữ gìn sức khoẻ anh hai nghen! Ê mà anh hai ơi, hôm ngày 10/7 la sinh nhật của em gái, thế mà anh hai chả thèm say happy birthday gì hết , đúng là anh hai vô tâm qua''''!!!!!! Nhưng không sao, may mà đứa em gái này của anh hai biết tỏng tính của anhhai nên không hy vọng đâm ra chả thất vọng bao giờ! Vẫn còn hên! Byebye!
    DNBT
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tumibi. Đọc thơ của đồng chí tôi thấy yêu đời hơn hẳn (đúng như đồng chí quảng cáo) bởi vì thơ của đồng chí...không phải đời. Mà có là đời thì cũng là "đời thừa".
    Có thể đồng chí không lường được tác hại nhưng lắm lúc những lời của đồng chí huỷ hoại cuộc sống đấy. Mà tôi thì đôi lúc vẫn gặp một tumibi lành mạnh ở những chủ đề khác. Thế mới tiếc.
    Còn đồng chí cứ viết như những bài đầu tiên thì quả tình tôi không dám trách vì đó là quyền tự do ngôn luận. Chỉ mong đồng chí đừng đi quá giới hạn và lương tâm của chính mình.
    Tôi cũng chẳng ghét bỏ hay căm hận đồng chí. Mà thật sự là tôi không có cảm xúc gì về đồng chí. Đó là điều mà tôi rất tiếc khi phải nói ra. Có thể là tôi nên im lặng nhưng tôi vẫn thấy tiếc và phí cho một tumibi nào đó...
    [black]linh
  4. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ê anh hai, em 19 chứ không phải 20 đâu, tại sao anh lại muốn em già thêm một tuổi hả ? Anh hai mà như vầy thì thôi đi chi't đi là dzừa!
    DNBT
  5. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ củ chuối mới khó ,chứ thơ thật thì anh sáng tác ngay khi online cho các chú đọc ,he he ,Tào Thực còn lè lưỡi kinh hãi nữa là
    Đã bao ngày anh chẳng dám nói ra
    Điều giản dị nhưng thiêng liêng quá
    Anh sợ con tim anh hoá đá
    Rồi vỡ tan bởi sa mạc lạnh lùng
    Anh không sợ chiếc thuyền kia bão tố
    Và chẳng cần một chút đoái thương
    Anh ước mong được bước chung đường
    Và muốn được hôn em say đắm

    Đã bao ngày anh chẳng dám nói ra
    Lời chân thành mà sao thiêng liêng quá
    Anh không muốn cô đơn trong im lặng
    Muốn hét với em rằng : anh yêu em !!!!
    Thân tặng T.H.A
    Chúc em vui nhiều
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 16/07/2002
  6. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá .
    Về chủ đề tỏ tình nhá .Lần này anh làm theo phong cách củ chuối cho các chú đọc nhá
    Đứa nào bảo tình yêu không lời
    Anh kịch liệt bằng tứ chi phản đối
    Đứa nào bảo tình yêu không gian dối
    Anh nhét mồm quả cà chua thối ngay
    Anh muốn nói tình yêu phải có lời
    Và anh nói anh yêu em say đắm
    Anh chẳng có những lời đằm thắm
    Mà cộc lốc rằng : anh yêu em !Tặng T.H.A
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 16/07/2002
  7. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ tình yêu lắm
    Lạnh lùng và đớn đau
    Anh thương em thương lắm
    Và muốn ta bên nhau
    Anh biết là anh điên
    Chỉ làm kẻ bên đường
    Ngắm nhìn em hạnh phúc
    Gượng cười ,lòng nát tan
    Anh nói anh yêu em
    Em mỉm cười nhân hậu
    Mình làm bạn của nhau ?
    Mà con tim ứa máu.
    Anh mong có thời gian
    Vết thương lòng sẽ dứt
    Và nỗi đau cùng cực
    Sẽ chìm vào lãng quên.
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác theo yêu cầu của DNBT này
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Như là trò đuổi bắt
    Em trốn và anh tìm
    Trong thương đau ,nước mắt
    Bao người đã yêu nhau
    Nói lời thương yêu nhất
    Còn anh đứng lại đây
    Tim em ,cửa khép chặt
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Như là ngàn bão tố
    Bỗng chốc hoá lặng câm
    Mà cõi lòng bật khóc
    Lời yêu thương anh nói
    Anh giữ mãi trong lòng
    Cho dù tháng năm ròng
    Anh giữ làm kỷ niệm
    Chỉ mong bên kia đường
    Một lần em nhìn thấy
    Kẻ chơi trò đuổi bắt
    Ngậm ngùi tìm tháng năm
    Thân tặng T.H.A
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 17/07/2002
  9. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh hai nhiều nhiều, nhưng anh hai biết sao không, thơ của anh sáo rỗng quá ! sorry, không cố ý đâu.
    Ah, còn chị gì T.H.A ơi, chị thui đừng làm anh hai em đau khổ nữa nghen, tội nghiệp ảnh lắm, tối nào ảnh cũng đòi đập đầu vào gồi tự tử vì nhớ chị lắm lắm đấy ạ. Xin chị hãy mủi lòng thương cho kẻ luôn luôn ham đèo bồng ấy nhé. Em thay mặt anh hai em, đa tạ chị nhìu nhìu!
    hìhìhì, hai anh chị, có cầu nào em nói không dzừa lỗ tai, mong hai anh chi bỏ quá cho đứa em này nghen!
    DNBT
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ tubimi cứ như thơ dịch ấy nhỉ, lời lẽ hơi trúc trắc nhưng rất có ý tứ và ngộ nghĩnh

Chia sẻ trang này