1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào ,
    Em xinh tươi như một đoá hồng
    Và dịu hiền như là cổ tích
    Cho anh tìm trong những ngày đã qua
    Một bến bờ thuỷ chung ,hạnh phúc
    Một bến bờ thủy chung hạnh phúc
    Như mờ xa ,xa lắm mù sương
    Và anh biết chỉ trong vườn cổ tích
    Có một lần em nói lời thương
  2. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Làm bài thơ chuối đã các bác ,sở trường nhà em .Các bác suy nghĩ có nên đọc bài này hay không nhé .Chuối lợm giọng đấy
    Rứa là em đã đi
    Bên bờ sông lặng gió
    Dịu dàng bông hoa nhỏ
    Vương trên.... mõm con nai
    Rồi một ngày vào buổi sớm mai
    Anh không thấy người xưa trở lại .
    Em đã xa ,đã xa mãi mãi
    Nơi nào kia có ....bãi phân nai
  3. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tóc em dài em em cài hoa ...bí
    Miệng em cười hi hí làm duyên
    Đời anh lênh đênh .chiếc thuyền
    Còn như em đó ,trinh nguyên đôi bờ
    Gặp nhau ,em cười hơ hơ .
    Để anh thương nhớ bơ phờ năm canh
    Em như chim chích đậu cành
    Anh ném một phát chềnh ềnh bụng ngay
    Tình mình như thể tàu bay
    Khi thương khi nhớ khi ....loay hoay buồn
    Yêu thì em cứ nói luôn
    Cớ chi em phải làm buồn lòng anh
    Em như nho mộng trên cành
    Anh làm cáo nhỏ .....vít cành rung cây
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 18/07/2002
  4. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ensute nào các chú các bác .

    Anh yêu em tưởng chừng có thể
    Lột da đầu những kẻ yêu em ( hê hê )
    Anh yêu em trong cô đơn đau khổ
    Khi lạnh lùng khi cay đắng con tim
    Biết chăng em người con gái anh thương
    Xin một lần hãy nghe anh nói
    Với em thôi những lời yêu thương
    .............
    Không thì em .....hết đường tới trường (hê hê )
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 18/07/2002
  5. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em mười bảy tuổi
    Tim em , tháng năm im ỉm
    Anh đứng một mình trước cửa
    Gào hụt hơi : vừng ơi mở ra !
    Cửa chẳng mở ,anh tìm chìa khoá
    Nhưng tiếc thay chẳng thấy cái nào
    Anh bực mình tự nhủ không sao
    Rồi lặng lẽ ,anh khóc mếu máo
    Tấn bọc phá nay phải dùng sao ?
    Cánh cửa xinh ,tiếng em kêu gào
    Đừng nổ mìn ,em yêu anh ,yêu biết bao [r39) .
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 21/07/2002
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người đẹp thích ta kiss
    Bao nhiêu người đẹp thích kiss ta
    Ta đi trong cõi đời sa đoạ
    Chân chửa có chồn mắt đã hoa
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,,thơ của tdna có thể làm mấy bé nhạy cảm hơi sốc tẹo nhưng đọc cũng thú vị phết, còn hơn mấy bài nghe có vẻ cầu kỳ, thanh cao nhưng nhạt...hơn nước ốc.
    Nhắn tdna: hị hị...nhà bác lấy cái avatar của tớ mà chưa xin phép bản quyền đấy nhá!
    Mà sao tdna ko lấy cái hình venus mới sinh ra từ biển cả cho nó "thơ" hơn, thích thì để tớ resize lại cho, ko lại bị gắn cho một cái picture toobig thì chán chết !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều , em để cái này cũng được ,bác khỏi mất thời gian cho em .
    Vừa qua em được biết đến 1 website đào tạo cử nhân các cấp tin học của trường bác là http://dttx.citd.edu.vn . Không biết học có chất lượng hổng bác .Mà bác biết cái này hổng bác cdphuc .Thôi em chào ,thân chúc bác khoẻ
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  9. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi anh bảo cái này
    Bé thôi hờn dỗi bé cười với anh
    Bé ơi , cho anh làm lành
    Anh thì tội lắm , bé hành làm chi
    Bé ơi , em hãy cười đi
    Cho anh vui sướng khác chi được vàng
    Từ nay anh sẽ đàng hoàng
    Không xem phim bậy chẳng màng girls tây
    Má bé thì đỏ hây hây
    Cho anh kiss cái .....ngây ngây cõi lòng
    Bé là cô bé bồng bông
    Thương anh đi nhé hoa hồng của anh

  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là chùm nho
    Anh xin làm con cáo
    Cáo chẳng chê nho xanh
    Mà ngàn năm vẫn đợi
    Nho ơi rơi đi nhé
    Rơi xuống mõm anh nào
    Nho ơi cho dù cao
    Anh dùng sào chọc nhé
    Rồi anh cười he hé
    Nho hãy vào mồm anh
    Anh đẹp trai bồ quân
    Nho còn chờ chi nữa
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 22/07/2002

Chia sẻ trang này