1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Xin được post sau đây một số bài thơ mà các chiến hữu nhà em làm ,để biết dân học toán cũng làm thơ kinh phết
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài 1 :
    TOÁN HỌC VÀ TÌNH BẠN
    ( tác giả home_nguoikechuyen )

    Hãy cộngnhững niềm vui
    Và trừ đi hờn giận
    Cùng chiangọt sẻ bùi
    Để nhân thêm tình bạn
    Nỗi nhớ là vô hạn
    Luôn tụ về trái tim
    Đồng biến theo năm tháng
    Vẫn vẹn tròn nghĩa tình
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài 2 :
    Nghiệm duy nhất!!
    (tác giả home_nguoikechuyen)
    Đường tới tim em là đường định hướng
    Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
    Anh mãi mê tìm theo toạ độ trái tim
    Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó
    Đôi mắt em chứa bao ẩn số
    Mà hàng mi nhẹ mở góc anpha
    Tóc em dài như dãy số đi xa
    Môi hội tụ 1 nụ hôn bối dối
    Ôi .....anh ngốc!!!!yêu sao lời em nói
    Sinh nhật em anh tặng trái tron xoay
    Đêm noen hình chóp cụt trên tay
    Anh hoá cây thông dâng trọn em thổn thức
    Mãi mãi em ơi!!!
    Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
    Nhưng anh tin rằng
    Nghiệm duy nhất là em!!!!
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài 3
    (Tác giả kankuli)
    Em ơi trải qua 1 chu kỳ nguyệt động
    Hình ảnh em là quỹ tích của lòng anh
    Anh nhớ mãi 1 ngày hè lao động
    Ta gặp nhau dưới ánh sáng đô thành"
    "Chân em bước hàm số nguyên dương
    Thân hình em 1 hàm số bình phương
    Những uốn cong vô cùng kỳ diệu
    Ôi đạo hàm vĩ đại của tình yêu
    "Tình anh tựa phương trình đẳng cấp
    Khoảng cách nào làm có thể triệt tiêu
    Dù chỉ lớn như luỹ thừa vô cực
    Không có em 1 hàm số tiêu điều"
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài 4
    (tác giả kankuli)
    Vốn thuở trước ta xa nhau vô cực
    Bỗng hôm nay lại quy về 1 trục
    Phương trình thỏa nghiệm luôn luôn
    Dù ai có triệt tiêu,giới hạn,căn thức,khai phương
    Lòng anh vẫn yêu em như đạo hàm liên tục
    Anh đã khảo sát dùng nhiều dạng thức
    Mà phân tích lòng anh
    Đồ thị kia vẫn đồng biến rành rành
    Hàm số tình anh tăng lên bậc ba bậc bốn
    Em ơi!
    Đừng bắt anh như một cung tam giác lượng
    Khi đột biến bất thường
    Cũng đừng bắt anh như một Parabol
    Khi cực tiểu rồi khi cực đại
    Đừng bắt anh vô nghiệm chầu rìa
    Đừng bắt anh tiệm cận bên kia
    Chỉ nhìn thôi mà không bao giờ được gặp
    Đảo ngược con đường xa cách
    Cho anh về giao điểm cùng em
    Xa nhau 1 epxilon
    Đường lên quỹ đạo tim em xa vời
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài 5
    (tác giả tbm hay tubimi ,chủ vườn chuối ,xin phép copy paste phát nữa )
    Nếu em là đồ thị hình sin
    Cho anh làm trục hoành em nhé
    Ta bên nhau trong chu kỳ thương nhớ
    Và cùng nhau đi suốt những tuần hoàn
    Người yêu ơi ,nếu em là dãy số
    Anh xin làm phần thực giản dị thôi
    Dù thời gian có vô cùng em nhé
    Mình gặp nhau , hội tụ cuối trời
    Em thật xinh qua ánh xạ của anh
    Cái nhìn xuyên tâm khiến anh nhớ mãi
    Để anh được trong vòng lặp còn lại
    Mặc cho đời lặng lẽ biến thiên
    Anh , chuỗi liên phân số điên
    Yêu em mãi và bên em tiệm cận
    Thằng nào dám mon men biện luận
    Chẳng ngại ngần anh đạo hàm hắn ngay
    Thế em nhé , ước số của anh
    Thương anh nhiều , cho anh làm tiếp tuyến
    Cầm tay anh ,bé bỏng tích phân
    Và hôn anh , vài triệu lần em nhé
    Em của anh ,ôi một nữa của anh

    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 23/07/2002
  7. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tóc em dài em em cài hoa ...bí
    Miệng em cười hi hí làm duyên
    Đời anh lênh đênh .chiếc thuyền
    Còn như em đó ,trinh nguyên đôi bờ
    Gặp nhau ,em cười hơ hơ .
    Để anh thương nhớ bơ phờ năm canh
    Em như chim chích đậu cành
    Anh ném một phát chềnh ềnh bụng ngay
    Tình mình như thể tàu bay
    Khi thương khi nhớ khi ....loay hoay buồn
    Yêu thì em cứ nói luôn
    Cớ chi em phải làm buồn lòng anh
    Em như nho mộng trên cành
    Anh làm cáo nhỏ .....vít cành rung cây
    -------------------------------
    Bài trên là bài cháu thích nhất trong cả Topic lày của chú.
    Khổ thân cháu, đọc thơ chú Tubimi đang muốn mếu nại thành cười đành đạch. Khổ thân mấy thằng ngồi máy tính ở gần chúng nó chả hiểu mô tê gì ngó nơ ngó náo.
    Phải công nhận thơ cháu đã hay nhưng mà thơ chú Tubimi còn hay hơn. Chú chịu khó nàm thơ và tìm hiểu ngôn ngữ thơ một ít có khi sau lày trở thành nhà thơ nớn cháu được nhờ đã được nà bạn của chú. Có quyển sách lày rất hay về ngôn ngữ thơ, nổi tiếng gần nửa thế kỷ rồi lên chắc cũng đã được dịch ra tiếng Hungary rồi lày chú : "Moderne Lyrics" của tác giả nà Hugo Friedrich ( Đức ). Trong quyển lày tác giả cố tình giữ nguyên cả bản tiếng Latin, Anh, Pháp... để cho người đọc có thể cảm nhận được vần điệu. Các bài thơ trong đó nà của các tác giả giai đoạn cuối 19- giữa 20 cho nên mặc dù nà thơ Tây nhưng cũng không quá khó để đọc đâu. Nhất nà mấy bác Baudelaire, Verlaine ( Pháp ) mở đầu thời thơ mới thì dân mình cũng nhiều người biết và dịch ra rồi còn gì.
    Báo cáo chú , cháu chỉ cho chú thế thôi chứ bản thân cháu cũng chưa đọc kỹ vì vợ cháu ló bảo cháu không được chuyên tâm nghiên cứu sách vở để trở thành nhà thơ gì cả chú ạ. Ló bảo : đói, ai luôi em với con? Thế là cháu đành ôm hận mã mãi nà nhà thơ con cóc con nhái với thân phận của con gián.
    À, hôm qua cháu đọc mấy câu này của chú thấy buồn cười nhất lày :
    Tình yêu nó ở trên trời?
    Hay là dưới đất ta thời tìm đâu
    Hôm nay em dứng đầu cầu
    Gió lùa tung váy bớt sầu năm canh
    Bao lần yêu, bấy bất thành
    Thế nên ế vợ chềnh ềnh ra đây
    và :
    Nụ tầm xuân nở ra toe toét ( viết là : "nở toe nở toét "có khi hay hơn )
    Em lấy chồng rồi anh tiếc đứt đuôi.
    Chú thấy cháu giỏi không, hôm qua đọc thấy buồn cười quá thế nà nhớ nuôn. Chú sướng nhớ, được cả thằng đại nãn như cháu nhớ thơ. ( tất nhiên nà cháu cũng nhớ nhầm vài từ lên phải đọc nại để sửa nại rồi chú ạ ).
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi lại gặp bác nôngdân ,bác vẫn đệp trai như ngày nào ấy chứ
    Chân thành cám ơn bác vì bác đã ....khen em
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài này chuối lắm ,bác nào dưới 18 ....nên đọc

    Rủ nhau lên núi hái chè
    Chè thì không hái anh đè em ra
    Ối làng nước em kêu la
    Nhưng kêu be bé kẻo má ba ......la làng
    Rồi em cái bụng chang bang
    Truy phong anh quất ngựa vàng xa bay .
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 26/07/2002
  10. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng đã xoá nhoà
    những gì anh thương nhớ
    và cả bóng hình em
    tưởng như là không mất
    Tìm lại kỷ niệm xưa
    Mà nghe lòng nhoà lệ
    Ước gì một lần thôi
    Được đi chơi với em
    Cùng em cười khúc khích
    Đời là cái mắt xích
    Trói buộc tình chúng ta
    La là lá la la



    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 27/07/2002

Chia sẻ trang này