1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn .....
    Vì sao tóc tdna thơm mùi hoa nhài .
    Gần ký túc xá tdna có một bụi cây hoa nhài .Mùa xuân hay mùa hè đều toả ngát hương .Cạnh cái bụi cây ấy ,đêm đêm thường có một cặp trai gái .....tâm sự .Họ ở ngoài , tbm ở trong ....nhìn ra .Thế là hương hoa nhài của cái bụi cây dễ thương ấy bám vào tóc chàng ,từ đó ,tóc tdna thơm mùi hoa nhài .
    ( thông tin mật ,chàng được trai ,thông minh cũng khá vật vã ,mội tội hay đọc các tác phẩm văn hoá đồi ..trọc nên đến bây giờ chẳng có em nào yêu .)
    Ai thương chàng xin mail về tdna@coithienthai.com
    hà hà hà hà
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 28/07/2002
  2. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Em đã xa rồi em đã xa
    Anh vui anh bỗng cười hà hà
    Thương cho số kiếp buồn con cá
    Lỡ cắn câu rồi gỡ nào ra ?
    Em đã đi rồi ,kệ cha em
    Tưởng anh đuổi theo ? Anh đếkkk thèm
    Rồi đây anh tặng em vết chém
    Mong em cứ thế viếng diêm vương
    hà hà
  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho kiếp gái xinh
    Chân thành không ngó, nộp mình trai lơ
    Xong rồi nó chạy xởn xơ
    Khổ thân cho gái lơ ngơ một mình
    Bẽ bàng cái kiếp gái xinh
    ---
    Khổ thân gái, gần đây cháu được nghe kể nhiều chuyện gái đẹp bị nừa quá mà thấy xót xa cho những thằng ngoan như chú Tubimi tdna hay các chú username cả đời chả biết hôn hít nà gì. Thôi các chú chịu khó nhớ, sau nấy vợ cố kiếm em lào thông minh tí thôi không cần đẹp nàm gì. Rồi sau đó có đạn tha hồ kiếm gái xinh mà tí tởn.
    Thói đời, mai cháu viết cái "Nuận con gái thời đại" cho các chú đọc bữa nhớ. Cháu gửi lên Giáo dục đào tạo phổ biến kiến thức nhớ các chú đón đọc.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  4. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    bác nôngdân có giọng giống Don Quixote quá nhá hà hà
    Tiếp nào

    Nhìn đằng sau người ta
    Tha hồ mà xinh nhá
    Ôi bờ vai nhỏ trần
    Sao mà thương chi lạ
    Nhìn đằng sau người ta
    Mái tóc dài buông xõa
    Người ta là hoa dấy
    Đừng có mà trêu nha
    Vượt lên trước người ta
    Bỗng giật mình kinh hãi
    Thuý Kiều là đằng sau
    Còn bây giờ....Thị Nở
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Loạt thơ thất tình ra mắt nhá hà hà
    Bài 1 :
    Tình đơn phương ôi chao quá thảm
    Ta thương nàng lảm nhảm cơn mê
    Và giờ đây đau đớn ê chề
    Khi nàng nói friend anh nhé
    Kệ cha cái cô bé
    Xinh tươi cho lắm vào
    Rồi bày đặt làm cao
    Anh thèm vào tình ái
    Anh buồn anh đi đá.i (hết kiểm duyệt nhá )
    Rồi hái quả su hào
    Lần cuối anh xin chào
    Con cào cào hôi thối
    hà hà ,hả dạ quá ,vơi đi 1/2 nổi buồn
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 01/08/2002
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Tiếp nhá
    Bài 2 :
    Trời sinh ra anh đã đẹp trai
    Vì thương em nên anh chai mặt
    Thế mà tình lặng câm im bặt
    Bỗng như khùng khi em nói không yêu
    Để giờ đây thân thể anh tiêu điều
    Ôm đau khổ ra cầu tiêu mà xả
    Em ơi hồn anh rơi lả tả
    Và người anh đang vả mồ hôi
    Em ơi đến bên anh cho rồi
    Ôi người yêu , con gà hôi thối
    Hà hà ,nổi buồn lại giảm thêm 1/2 nữa
  7. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Tình mình là rứa đó em ơi
    Lên bờ xuống ruộng anh tơi bời
    Bên bờ nhà xí anh chới với
    Còn em ao cá ngụp hết hơi.
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Bài 4 :
    Nói với em những lời tê tái
    Khi người thương đã mãi cách xa
    Và con tim hát lên bài ca
    Bài ca buồn như năm tháng cũ
    Tình yêu đẹp ,mạnh như bão lũ
    Và anh biết yêu là khổ đau
  9. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Bài 5 :
    Này này cô bé xinh xinh
    Lại đây anh cho một chút tình
    Vô trong phòng kín em yêu nhé
    Đem theo áo mưa nhớ nhắc anh !!!
    Trời đất lạnh tanh anh ôm em
    Thương em cho đã cái cơn thèm
    Sau đó thì mình ra đầu hẻm
    Hai đứa nhẹ nhàng ta ăn kem
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 06/08/2002
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới trở lại vườn chuối thân yêu ngày nào
    Trời xui hay đất khiến
    Hôm nay anh gặp em
    Ôi phút giây êm đềm
    Bao ngượng ngùng trìu mến
    Anh muốn nói thật nhiều
    Về cái gọi là ...iu
    Nhưng mà lưỡi cứ líu
    Em ơi ,thông cảm nhìu
    Em ở đâu bé em ?
    Con nhà ai hiền thế ?
    Nụ cười xinh xinh tệ
    Để lòng anh mẩn mê
    Em ơi đừng vội đi
    Dừng chân xí xì xi
    Cho anh nói một tí
    Mến em nhiều ,hihi !
    Em ơi gặp làm chi
    Cho anh thương anh nhớ
    Anh ,con trai chưa vợ
    Anh ,cô đơn bơ vơ
    Yêu anh đi cho rồi mờ

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này