1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn chuối nhà em . Vui vui ,đọc vào .....ngon như ăn chuối ........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tubimi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu..
    Lại phải vào vườn chuối rồi!
    Chào cố nhân!
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi tớ là cố nhân ,tớ là người vui vẻ và luôn mới ,không thích những từ ngữ hoài cổ buồn phiền .Rất mừng vì chúng ta lại gặp nhau ,bác thân mến
    Chăn trâu - triết lý
    (Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi yêu nàng còn khổ hơn trâu )
    Bóng hồng thấp thoáng nẻo xa
    Ngoảng đi ngoảnh lại em đà năm con
    Trên nguồn chim hót véo von
    Anh về thương bé héo hon đêm ngày
    Tình mình muối mặn gừng cay
    Ngồi buồn mượn chén acay giải sầu
    Ra vườn leo cây sầu đâu (sầu đông -xoan )
    Trong về hướng ấy một mầu (màu ) xanh xanh
    Đói lòng liền húp bát canh
    Nước mắt nước mũi lênh đênh nhớ người
    Nhớ ai xinh xắn đẹp tươi
    Miệng cười hoa nở hơn mười hồng xinh
    Nhớ ai hiền hậu thông minh
    Căn ba một nghìn bằng mười tính ngay
    Nhớ em dắt trâu đi cày
    Mới thương thân phận mới hay cuộc đời

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cho anh nói
    Anh yêu em lâu rồi
    Yêu từ khi mới đẻ
    Khi em nằm trong nôi
    Em ơi anh muốn nói
    Anh đã yêu em nhiều
    Trong mơ ,chỉ em đó
    Trong tim ,em mà thôi
    Không cho anh cũng nói
    Rằng là anh yêu em
    Đừng làm buồn anh nhé
    Đừng làm đau anh nghe
    Em ơi anh muốn nói
    Yêu mình em mà thôi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    .........................................
    Em nghe bỗng rụng rời
    Nhìn ai luống nghẹn lời!
    Giờ vui đời có vậy,
    Thoảng ngày vui qua rồi!
    Làn gió thổi hây hây,
    Em nghe tà áo bay,
    Em tìm hơi chàng thở.
    Chàng ôi, chàng có hay?
    Đường đây kia lên trời,
    Ta bước tựa vai cười.
    Yêu nhau, yêu nhau mãi!
    Đi, ta đi, chàng ôi!
    Ngun ngút khói hương vàng
    Say trong giấc mơ màng,
    Em cầu xin Trời, Phật
    Sao cho em lấy chàng.
    ..............(Nguyễn Nhược Pháp ).............................
    Cuộc vui rồi cũng tàn
    Em cùng me về làng
    Chàng cũng đành giã biệt
    Người ơi ,buồn mênh mang
    Ngày rồi ngày vụt qua
    Mà bóng người khuất xa
    Để em thương em nhớ
    Tựa cửa mỗi chiều tà
    Rồi một sớm nhẩn nha
    Em nghe thấy đằng xa
    Tiếng ngựa xe binh mã
    Rợp trời cùng cỏ hoa
    Đoàn người chợt dừng chân
    Sau giây phút phân vân
    Từ trên xe bước xuống
    Một phương phi hồng trần
    Ôi ! Thì ra là chàng
    Vầng trán rộng thanh thang
    Đôi mắt đen thăm thẳm
    Không lẽ em đã nhầm ?
    Chàng rảo bước đến em
    Nụ cười như mùa xuân
    Bao nhớ thương dồn nén
    Chàng ôm em ở thân
    Rồi thì chàng hôn em
    Ngon như là mút kem
    (Dĩ nhiên là em bịa
    Nhưng mà rất chân thành )
    Chàng nói chàng nhớ em
    Chỉ yêu mình em mãi
    Cho nên chàng quay lại
    Mang theo cả nhà trai
    Thầy me em sướng vui
    Em sắp có chồng rùi
    Vu quy ôi thích quá
    Hết cô đơn rồi ha
    Đám cưới đã diễn ra
    Em bên chàng thướt tha
    Bà con cùng cô bác
    Ai cũng vui rộn nhà
    Từ nay em có chàng
    Trong cuộc đời mênh mang
    Mình yêu nhau say đắm
    Chàng ơi em yêu chàng
    Chàng nhìn em nhiều nhiều
    Và chàng nói lời iêu
    Đến răng long đầu bạc
    Cho đến đời xế chiều
    Chuyện em chỉ thế thôi
    Vui thì em ỉ ôi
    Bây giờ em đang vội
    Con em nó khóc rồi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này