1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn cổ tích Bách Khoa .

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vườn cổ tích Bách Khoa .

    Câu truyện đầu tiên :


    SEA WOLF KIỆN TRỜI

    Nghe quen quá phải không . Đây chính là nguyên bản câu truyện Cóc kiện trời đó . Mọi người có thắc mắc tại sao phải đổi Sea Wolf thành cóc không ? Là do truyện này dành cho thiếu nhi , mà các bé nhi đồng thì đâu có biết Sea Wolf là con gì đâu ? Vậy nên mấy cô giáo mới đổi lại tên nhân vật đấy . Còn đây là bản chính .
    Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm rồi . Từ cái thưở con người còn chưa biết nói , chó chưa biết sủa , mèo chưa biết kêu ,chim chưa biết hót . Lúc đó Trời còn khá gần mặt đất . Chủ thiên đình bấy giờ là Thượng đế Whisper nổi tiếng hiền nhất mạng . Dưới trướng ông có thiên lôi Chec với cây búa bằng đá đánh trúng ai là người đó nát gáo . Một hôm thượng đế Whisper được Thần chiến tranh Shogun tặng một chai rượu huyết rắn thượng hạng , Ông liền rủ thiên lôi Chec cùng nhậu . Cả hai say bí tỷ và ngủ quên mất mười năm trời .
    Ở dưới hạ giới lúc bấy giờ có Sea Wofl với hàm răng sắc nhọn nhất trong ba cõi thần , người , quỷ. Được muôn thú tin yêu bầu làm lãnh đạo . Nhưng từ khi Sea lên ngôi thì trời không mưa giọt nào . Suốt mười năm như vậy . Đất nứt nẻ , cây chết hạn , thú ăn cây chết la liệt , thú ăn thịt chết theo cho trọn nghĩa anh em . Sea ta tưởng ông trời muốn biểu tình chống lại việc Sea lên ngôi nên giận lắm . Sea đã gửi thư kiện lên Tòa Án BeiKha nhưng khống thấy hồi âm ( Có lẽ do hội đồng BeiKha tiếc tiền tem ) . Cuối cùng Sea quyết định kéo quân lên trời quậy .
    Hội nghị muôn thú được triệu tập . Theo sự cố vấn của đại tỷ Chích Chòe , Sea tìm đến hồ nước B1 và gặp Cá Heo cùng với Tôm Hùm đang đại chiến kịch liệt . Cả hai cùng thi thố những công phu tuyệt đỉnh , bản lĩnh hơn người . Sea mừng thầm vì đã tìm được hai tài năng có thể giúp mình nên nhảy ra can ngăn hai động vật biển này lại . Kết quả là Sea ăn được 5 cú quật đuôi vào mặt của Cá Heo , 7 cú kẹp của Tôm Hùm vào ... mỏ . Thêm một đòn núi đè nữa của Cá Heo . Với trọng lượng 75 tạ đủ để Sea dẹp lép . Nhận ra mình đã đánh nhầm Sea , cả hai thấy vô cùng hối hận nên đã nhận lời Sea gọi là chuộc lỗi . Tạm đình chiến .

    Phì mệt quá , bữa sau kể tiếp hé

    OS King

    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 08/05/2003

    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 08/05/2003
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe coi bộ được à nghe, một phong cách truyền thống với sự kết hợp hiện đại. Càng đọc càng lôi cuốn à nghe. Để tui coi tới ngày kiện được ông trời thì bé Sea còn phải chịu bao nhiêu cú!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ha, chú King khá lắm. Ráng viết cho hay vào nhé, nếu hay tui sẽ tặng chú 10 sao!
    Sai lầm...vẫn là anh .
  4. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo đây :
    Đang lúc đó thì Sư tử biển đến . Vốn là nghe tin chị Cá Heo của mình đại chiến với Tôm nên cô ta tới giúp sức . Nhóm Sea được thêm một thành viên nữa .Nhưng nhìn lại thấy toàn là nữ ( ngoài Tôm ra ) và trừ chị Chích Chòe thì toàn là hải sản . Sea quyết định tìm thêm một số người , xin lỗi là tìm thêm một số con thú nữa . Đại tỷ Chích Chòe thì lên rừng tìm Én Xanh , Sea ra sa mạc tìm anh họ mình là Desert Fox , hẹn năm ngày sau gặp nhau tại hồ nước B1 .
    Én Xanh vốn là sứ giả của mùa xuân . Mỗi lần thấy Én là biết mùa xuân sắp tới , muôn thú vui mừng bo cho Én không biết bao nhiêu là củ sắn lùi . Mấy năm nay trời hạn ai cũng đói nên Én cũng chẳng kiếm chác được gì , nghe chị Chích Chòe rủ đi thì chịu liền , ( liên quan tới quyền lợi mà )
    Lại nói về Sea , vốn là động vật biển nên vừa lên Sa mạc là bị ...choác... Đi được nửa ngày thì mất phương hướng , bị khát , lại say nắng Sea lăn đùng ra xỉu .
    Tỉnh dậy , Sea nhận thấy xung quanh mình ngập toàn là nước , tưởng mình nằm mơ cô nàng cố nướng thêm một lúc nữa , đến lúc thấy nước bắt đầu ấm dần lên thì Sea giật mình tỉnh dậy , tưởng mình vừa ...... Nào ngờ đâu Desert Fox đang ngồi chồm hổm ở đấy . Còn Sea thì đang ở trong một nồi nước lớn . Ra là hắn đang luộc Sea . Sau khi lãnh vài nhát cắn của Sea .Desert Fox mới có cơ hội thanh minh là mình luộc ....lộn (Ai mà tin được ) . Nhưng cuối cùng thì cũng nhận lời giúp Sea (Có lẽ do sợ) .
    Nói về Desert Fox , vốn là anh họ của Sea , còn được gọi là Cáo Sa Mạc . Không có hàm răng sắc nhọn nhất trong ba cõi nhưng là kẻ cáo nhất trong tam giới , không ai biết hắn đang nghĩ gì và sẽ làm gì . Cũng may còn là một con Cáo tốt .
    Cuối cùng thì thời hạn năm ngày cũng đã đến . Nhóm của Sea đã có mặt đầy đủ . Bao gồm : Sea , Chích Chòe , Cá heo , Sư tử biển , Tôm Hùm , Cáo Sa Mạc .Nhưng Sea vẫn chưa biết phải lên trời bằng cách nào,Cáo Sa Mạc mới hiến một kế . Cáo ta gọi Cá Heo và Tôm lại , và không biết Cáo đã nói gì mà cả hai lại nổi cơn tam bành lao vào nhau đấu đá . Chưởng lực bay ra tứ phía . Bỗng một tiếng bùm , hai luồng chưởng đụng nhau , nước văng tung tóe , mọi người bị đẩy bay đi . Khi tỉnh lại thì ai nấy đã ở trên trời rồi . Riêng Sea thì lại bị Cá Heo đè trúng , Tôm Hùm phải kẹp cho cả chục cái mới tỉnh . Thiệt hết ý kiến .
    Khúc tiếp theo anh Chec sẽ phải khổ lắm đây . Cáo lỗi anh trước .
    OS King
    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 10/05/2003
  5. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    quoa, hấp dẫn ghê ta ơi! Cho Tom xuất hiện nhìu một chút nhe, Tom sẽ mời Osking ăn chè
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Quân tử nhất ngôn , bốn con ngựa chết đuổi không kịp . Tôm chẩn bị tiền dẫn King đi ăn chè đi .
    OS King
  7. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    cho tui xuất hiện nữa, tui là bảo vệ nhà trời nha, anti-wolf
  8. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Nhắc lại phần trước , nhờ mưu trí của Desert Fox mà cả nhóm đi kiện ( do Sea Wolf cầm đầu ) đã lên được trời . Tuy nhiên thủ lĩnh Sea lại bị Cá Heo đè trúng bất tỉnh nhân sự . Tôm Hùm phải dùng tuyệt chiêu Thất sát song càng kẹp mũi ...chó kẹp liên tục 7*7=49 cái vào cái chỗ mà Sea vẩn dùng để thớ á . Đến cái thứ 49 mới tỉnh lại ( rõ ràng chiêu núi đè của Cá Heo lợi hại hơn chiêu kẹp mũi của Tôm . Đè một cái mà phải kẹp những 49 cái mới tỉnh ) .Híc thủ lĩnh thì đã tỉnh nhưng cả bọn lại gặp một rắc rối lớn . Không ai biết cổng trời ở đâu .
    Đang lúc phân vân ( sợ lạc ) ,thủ lĩnh Sea thì vẫn còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo (dư âm của núi đè ), thì mọi người giất mình bởi một tiếng hét lớn :
    C h a c h ả Bọn thú kia , các ngươi ở đâu mà dám lang thang chốn thiên đình này hả . Á à , hay bọn mi sổng chuồng ? Phải rồi toàn hải sản . chắc là mấy con làm món nhậu ở nhà hàng cung đình đê .
    Kẻ mới xuất hiện có hình dáng giống như một con khủng long , tay cầm ngọn đuốc .Đầu có một sừng ( hình như là bị người ta cắm vào ) Nói chung là giống thú ( chớ giận nha )
    Cá Heo : Bớ cái con gì gì kia . bọn ta là những động vật cao cấp và ưu tú , không phải là đồ nhậu đâu nhé. Ta là công chúa biển đông Cá Heo , cái gã màu đỏ đỏ có hai cái càng nhìn mà chảy nước dải là dũng sĩ Tôm Hùm , chuyên xách dép cho ta (Tôm ) , bên cạnh là quận chúa Sư tử biển - em họ ta . Còn kia là hoàng tử sa mạc Desert Fox - em trai CGSM lừng danh ba cõi. Trên đầu mi là nữ hoàng bay CCXX và sứ giả mùa xuân EnXanh. và đây thủ lĩnh muôn thú Sea Wolf bà bà .Còn mi là cái con gì mà lớn lối , muốn ta đè cho bẹp mẹt không hẻ .
    Con gì gì đó : He he , ta là Kakapoo , người giữ cổng trời . Ta khóai nhất là nhậu thịt Cá Heo đó . Ngon bổ mà ...miễn phí , he he . gặp ta hôm nay thì coi như bọn bây lúa rồi .
    Desert Fox : Xời ơi , tưởng gì hóa ra là thằng cha bảo vệ . Luộc nó đi anh em ( gã này khoái món luộc ta ơi ).
    Kakapoo há miệng ra , có vẻ như hắn đang định cãi cái gì đó , nhưng Tôm nhanh hơn , bằng một đòn Đơn càng khóa mõm Tôm đã cho Kakapoo muốn chửi mà chửi không được . Càng còn lại Tôm kẹp mũi khiến hắn ta muốn thở mà thở không ra ( Gã này ra đòn ác thiệt ) . Thừa lúc đó Cá Heo cho luôn một đuôi vào mặt Kakapoo . Chiêu này không những cho Kakapoo đo mây mà còn khiến Tôm dẹp lép ( trả thù cá nhân ) .
    Tui viết văn dở thiệt (vừa đủ đậu tốt nghiệp ), ngồi cả buổi mà vẫn chưa nghĩ ra yếu tố gây cười . Mọi người có coi xong cười một cái cho tui đõ tủi ha
    OS King
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Vote cho 5 * luôn ( lời nhá)


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  10. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ê, thằng cha kia, sao hong cho tui làm ăn gì hết mà đã ngoẻo mất tiêu rồi, tui còn cây đuốc đó sao hong thấy tác dụng gì hết vậy, dù cho tui anh dũng hy sinh thì cũng phải kéo theo Cá heo cho có bạn chứ, hong chịu đâu, viết lại đi.

Chia sẻ trang này