1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn cổ tích Bách Khoa .

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    OS King
  2. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa với một người , hôm nay mới thực hiện lời hứa .
    Ấn bản thứ hai của vườn cổ tích . Mỗi tuần một tập , phát hành trùng với Harry Potter .
    Tập 1 :
    Nỗi buồn của vua Wishper​
    Ngày xửa ngày xưa , ông cố của ông cố của thằng bạn của thằng bạn tôi đã kể rằng ngày xưa của ngày xưa có một vương quốc nọ . Trị vì vương quốc là vị vua anh minh , nhân từ Wishper . Cai quản hậu cung của ngày là hoàng hậu Chích Chòe hiền lành xí xọn . Dưới triều đại Wishper, đất nước thái bình , dân chúng ấm no , không bạo loạn , không trộm cướp , cảnh sát thất nghiệp . Kinh tế , kỹ thuật , văn hóa , giáo dục ,quốc phòng đều ở mức siêu cường . GDP đứng đầu khối các vương quốc TTVN . Tuy nhiên , nhà vua và hoàng hậu vẫn chưa có một mống con nối dõi nên lấy đó làm ưu phiền . Cả hai thường xuyên khấn xin thượng đế , làm thiện giúp người nhưng ngày qua ngày , tin vui vẫn chưa đến . Nhà vua càng âu lo vì vốn biết phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh nở . Hoàng hậu thì mong muốn nhà vua lập thiếp để sớm có hoàng tử kế ngôi ( quá cao thượng ) . Hôm ấy bà nói với chồng
    - Hỡi đấng quân vương của em , đấng thống lĩnh vĩ đại . Sự ưu phiền đang làm ngài hao mòn , và thiếp đau khổ biết bao khì mình chính là nguyên nhân của sự ưu phiền đó . Vậy thì để chấm dứt sự ưu phiền của ngài , và cũng là để kết thúc sự đau khổ của thiếp . Sao ngài không cưới thêm phi tần . Họ sẽ sinh cho ngài những hoàng tử khôi ngô , thông minh và anh dũng như ngài vậy .
    - Hoàng hậu nhân từ và xí xọn của ta ơi . Ta vui sướng biết bao trước sự lo lắng của nàng dành cho ta , điều đó chứng tỏ tình yêu của nàng thật cao thượng . Nhưng ta sẽ không thể làm vừa ý yêu cầu cao đẹp đó . Tình yêu của ta vốn đã dành hết cho nàng . Ta có thể nào chung chăn gối với một người con gái khác . Con tim ta ngăn cản , lý trí ta không cho phép . Vả chăng , ta đã lập một lời thề là ta sẽ chỉ có mỗi mình nàng . Ta hạng phúc khi mình đang thực hiện lời thề đó . Nỗi đau khổ của nàng , ta cầu xin thần gió hãy mang nó đi . Nàng đau khổ thì ta cũng đau khổ .
    - Quân vương của thiếp . Sao chàng lại lập nên lời thề dại dột ấy . Từ xưa đến nay , các đấng quân vương đều có trăm ngàn cung tần mỹ nữ . Thiếp xin người hãy ...
    - Thôi , nàng đừng nói nữa . Nếu Thượng đế muốn ta đau khổ bằng cách không ban cho ta những hoàng tử , công chúa thì ta cũng đành chấp nhận mà không oán trách Người . Bởi vì Người đã ban cho ta một món quà vô giá , đó là nàng , hoàng hậu của ta . Việc cưới thêm phi tần sẽ làm cho Người nghi ngờ tình yêu của ta dành cho nàng . Từ nay về sau xin nàng đừng nhắc tới việc đó nữa .
    (Tui nghe mà dựng hết tóc gáy)
    Biết không thể khuyên nhà vua lấy thêm vợ . Hoàng hậu đành thôi ý định . Bà cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu của nhà vua dành cho bà , nhưng nỗi đau khổ vì không sinh được hoàng tử cho nhà vua còn lớn hơn . Bà ngã bệnh , nằm liệt giường , nhà vua hết sức lo lắng , kêu gọi bao danh y , đưa bà đi hết bệnh viện Chợ rẫy đến Từ dũ nhưng bệnh tình không mảy may thuyên giảm . Ông ở suốt bên bà , khóc lóc um sùm , khẩn xin Thượng đế đến khan cổ , ngày càng tiều tụy . Thật khiến cho ai cũng phải động lòng .
    Một hôm sau khi thiết triều , nhà vua chạy vội về cung hoàng hậu. Bỗng ông thấy một luồng sáng màu hồng rơi xuống phía đông hoàng cung . Ông và mấy người tùy tùng đi đến nơi đó thì thấy một con hạc trắng bị trúng tên vào ... phao câu , hai mắt nhìn nhà vua như muốn xin cầu cứu . Động lòng , nhà vua liền sai người băng bó , cứu chữa rồi đem đến cung hoàng hậu ( nếu là tôi thì đem xáo măng luôn rồi)
    Từ khi có Hạc trắng làm bầu bạn, tinh thần của hoàng hậu được lên giây cót , bệnh tình cũng thuyên giảm ít nhiều . Nhưng nỗi ưu buồn vẫn còn đeo bám bà . Còn Hạc trắng cũng dần lành vết thương , nó còn biết làm nhiều trò để vui lòng hoàng hậu như nhảy lambada , lắc vòng , múa lửa ... , có lúc nó còn ngồi nhậu với nhà vua .
    ----------------------------------------------------------------------------​
    Mọi người có biết đây là truyện gì không ?
    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 21/07/2003
  3. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tập 2 :
    Tiểu tiên nữ - Tiểu công chúa​

    Một hôm , hoàng hậu giật mình thức giấc vào lúc nữa đêm , bà không thấy hạc trắng ở bên cạnh nên rất lo lắng , vội vã đi tìm . Ra đến vườn ngự uyển ,hoàng hậu ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ ,vẻ đẹp như tiên trên trời ,cô gái khoác một chiếc áo lông hạc , trên người trang điểm những ngôi sao bằng bạc lấp lánh .Dưới ánh trăng vàng , cô gái đang múa một vũ khúc với vô số những vì sao bay lượn chung quanh , phát ra một bản nhạc du dương đến tê người . Cảnh tượng như trong xứ thần tiên . Hoàng hậu đứng xem mê mẩn . Bỗng
    Rầm
    Cô gái vấp chân té cái bịch . Các vì sao lập tức vây quanh lấy cô . Hoàng hậu cũng vội vàng chạy đến đỡ cô dậy .
    - Cô gái xinh đẹp , ta ngạc nhiên và vui mừng khi có cô ở đây , Nhưng cô là ai mà có thể điều khiển các vì sao và múa hay đến vậy ? Bộ áo choàng của cô khiến ta nghĩ rằng cô là hạc trắng .
    - Vâng , đúng vậy thưa hoàng hậu . Con là Xì Ta , vốn là một tiển tiên nữ lo việc sắp xếp các vì sao . Do ham vui mà biến thành hạc trắng để dạo chơi cho thỏa thích , ngờ đâu bị trúng tên , may nhờ có đức vua nhân từ cứu mạng . Lại được hoàng hậu yêu thương khiến con không nỡ xa người.
    (trời ơi , vậy mà lần trước tôi định xáo măng con hạc đó)
    Hoàng hậu rất đỗi vui mừng , nắm tay tiểu tiên nữ , dẫn cô vào phòng mình . Tối đó , cả hai tám đến sáng .Hôm sau , Hoàng hậu dắt tiển tiên nữ đến gặp nhà vua ,và kể lại mọi chuyện . Nhà vua rất vui mừng . Tiển tiên nữ coi ơn cứu mạng của nhà vua như nghĩa tái sinh ,nên ngỏ ý muốn nhận nhà vua và hoàng hậu là cha mẹ nuôi . Nhà vua liền nhận lời ngay , hoàng hậu thì tỏ ra vô cùng hạnh phúc . Từ đó vương quốc Elec có một tiểu công chúa .
    Tiểu công chúa Xì ta này quậy cực kỳ . Hoàng cung không có giờ phút nào mà không rộn tiếng cười . Bệnh tình của hoàng hậu cũng hết hẳn . Nhưng trong lòng bà vẫn còn vương nặng nỗi u sầu . Một hôm , công chúa Xì ta đến thưa với nhà vua và hoàng hậu :
    - Con hiểu nỗi ưu phiển của cha mẹ . Bấy lâu nay con vẫn âm thầm tìm hiểu căn nguyên . Con được biết trong quá khứ , mẫu hậu đã từng bị ngấm phải máu độc của nữ ma . Vì vậy mà cho đến nay vương quốc của chúng ta vẫn chưa có hoàng tử . Muốn rửa được máu độc thì phải có nước thánh ở hồ Beikha . Nhưng đường đi đến đó vô cùng gian nan , phải giết được ba con quỷ dữ trấn giữ trên đường đi .Bọn chúng nắm giữ ba chiếc chìa khóa để lấy nước . Phải lấy cho được ba chiếc chìa khóa đó .
    - Ôi , cám ơn con gái của ta . Con đã đem lại hy vọng cho ta ?" nhà vua vui mừng trả lời- Ngay ngày mai ta sẽ lên đừong , chỉ có mình ta thôi , ta không muốn có sự hy sinh nào cả .Con và mẹ đừng lo cho ta . Tuy đã già nhưng kiếm pháp của ta vẫn còn đầy đủ uy lực của nó .ta tự tin là sẽ đem được nước thánh về . Hoàng hậu , nàng hãy vui mừng vì chúng ta sắp có hoàng tử , còn con gái , con sẽ có hoàng đệ .
    - Thiếp biết là sẽ rất khó khăn ?" Hoàng hậu nhìn nhà vua ?"thiếp cũng biết rõ sức mạnh của ngài . Thiếp tin chắc là ngài sẽ lấy được nước thánh , nhưng cứ nghĩ đến việc ngài sẽ phải chịu đựng những gian khổ trên đường là thiếp lại cảm thấy xót xa . Xin ngày hãy cho thiếp đi cùng để chăm sóc cho ngài , làm vơi đi những khó nhọc sẽ hành hạ thể xác ngài
    - Nàng vừa khỏi bệnh , làm sao ta có thể để nàng chịu gian khổ được . Nàng sẽ làm ta thêm lo lắng . Nàng hãy yên lòng mà dưỡng bệnh . Phần ta , khó nhọc đó sao sánh được với niềm hạnh phúc sau này của chúng ta , khi mà chúng ta có hoàng tử . Ta hứa với nàng là sau 7 ngày , ta sẽ trở về cùng nước thánh . Hãy tin ta .
    -Thiếp sẽ cầu nguyện cho ngài mỗi đêm .
    Sáng hôm sau , nhà vua nai nịt gọn gàng , giáp trụ sáng ngời , oai phong lẫm liệt . Ông mang theo thanh kiếm Elec , thanh kiếm mà ông đã dùng để kết liễu nữ ma vào ba mươi năm trước . Dân chúng khắp kinh thành đều đi đưa tiễn và tỏ ý muốn đi cùng , nhưng nhà vua không muốn vì chuyện riêng của mình mà đem nguy hiểm đến thần dân của vương quốc . Ông cương quyết đi một mình . Hoàng hậu đứng trên cấm thành , nhìn theo bóng nhà vua cưỡi ngựa đi xa dần mà không khỏi rơi lệ . Quá khứ 30 năm trước đang dần hiện ra trước mắt bà .
    -----------------------------------------------------------​
    OS King
    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 28/07/2003
  4. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Do trục trặc kỹ thuật trong khâu xuất bản nên tập ba sẽ được phát hành dời lại về tuần sau .( Tuần này tui không về nhà được , mà không về thì không có máy tính để mà gõ lóc cóc tập ba được . Gõ ngoài mạng thì nghe tiền nó bay phành phạch ra khỏi túi á ). Nhà xuất bản Beikha xin thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả ít ỏi .
    Có ai hiểu được nỗi đau khổ khi mà một tuần rồi , chỉ được chạm vào mấy cái mấy tính ngoài mạng thôi không .
    Sau lưng là vực thẳm​
    OS King​

Chia sẻ trang này