1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn cười - Một nụ cười bằng mười ly vodka nào

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Etou_Akira2930, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bố của Vova bị cô giáo mời đến gặp.Khắp mình dán đầy bôgn băng,ông lê bước vào và nghe cô giáo kể tội con mình:
    - Hôm nay tôi mời ông đến vì em Vova đã vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi, thế là còn nhẹ quá đấy, cô nhìn thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thuỷ tinh đấy.
  2. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dẫn lớp Vova đitham quan công trường xây dựng. Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn : một công nhân rơi từ tầng 4 xuống đất.
    Sau buổi tham quan, cô giáo tập trung học sinh lại và rút ra bài học từ trường hợp đáng tiếc trên.
    -Theo các em, vì sao chú công nhân lại gặp tai nạn lao động và bị ngã ??
    -Masha giơ tay : thưa cô, chú ý đã ko tuân thủ quay tắc an toàn lao động ạ.
    -Rất có thể như vậy, ai còn ý kiến khác không naò ??
    -Kokla giơ tay : Thưa cô, có thể chú ây đang đói và bị hoa mắt nên ngã xuống.
    -Cũng ko loại trừ khả năng ấy, thế còn Vova, theo em thì lý do tại sao ?
    - Vova : Chú ấy ngã vì chửi mẹ em ạ
    -Thế là thế nào ? Chú ý chửi mẹ em khi nào ?
    -Da, thưa cô, chú ấy nói : thằng ôn kia, đ.****** đừng có rung thang nữa =))
  3. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    vova xưa rồi, quê wa
  4. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    truyện này mới về đội mũ bảo hiểm này, e mới nghe bạn e kể!! hehe...............Có 1 anh đi mua xăng,bỗng nhiên cảm thấy ngứa đầu, theo thói quen bình thường, tất nhiên là a ta đưa tay lên gãi đầu....qua mũ bảo hiểm, cô bán xăg nhìn thấy cười và hỏi a ta : " a làm jì thế?" a trả lời :" tôi gãi dầu chứ làm jì " Cô bán xăng càg cười to hơn và bảo " thế sao a ko bỏ mũ ra mà gãi, chứ ai lại gãi như thế?" rồi cười haha.... tức mình, e đố các anh bít a mua xăng nói jì?!?!?!
  5. gemini110686

    gemini110686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông Trời? Con ăn thịt chó rồi đời ra sao??? Ông Trời 2 má đỏ au? Nhậu mà không rủ - tội chồng gấp 3... !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời? Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao??? Ông trời bứt tóc - gãi tai? Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày? !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời? Vợ con ghen quá - làm sao bây giờ? Ông Trời mới trả lời rằng:? Mày ngu mày chịu - mày đừng hỏi tao? !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời? Con muốn ?okua girl? thì phải làm sao? Ông Trời nổi nóng bảo rằng:? Tao còn đang học - la?m sao chi? may` =)):))
  6. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp :
    - Đố các em cái gì nhẹ nhất ?
    Cả lớp nhao nhao, đứa bảo sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai
    Lúc đó Vova giưo tay phát biểu, cô thấy vậy mới bảo :
    - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
    - Vova : Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đi.
    Cô chờ một lúc, không thấy ai giơ tay đành phải gọi Vova :
    -Thôi đc, Vova nói đi, nhưng ko đc nói bậy nhá.
    - Vova : Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái ấy ạ
    Cô giáo đỏ mặt quát :
    -Vova ra góc lớp, đứng úp mặt vào tường.
    Vova đi ra góc lớp nhưng vẫn ngoái lại nói :
    - Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ một chút về nó và một số thứ là nó có thể ngoi lên mà không thể nào hạ nó xuống ngay lập tức được
    Lờ Vova đi, cô giáo lại đố :
    - Đố các em biết cái gì nhẹ nhất nào ?
    Cả lớp lại rộn lên, đứa thì con voi, đứa thì xi măng, đứa thì xe tải, còn có đứa trả lời là trái đất nhưng cô giáo đều lắc đầu bảo sai. Lúc đó Vova quay lại :
    - Cô ơi, em biết cái đó là cái j rồi.
    - Cô giáo : Vova trật tự, ko được nói bậy.
    - Vova : Nhưng em nói đúng, cô cho e nói đi
    Cô lại chờ một lát mà vẫn ko có ý kiến khác, phần vì cũng tò mò về câu trả lời của Vova, cuối cùng cô nói :
    - Vova trả lời đi nhưng ko đc nói bậy đâu đấy.
    Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy ạ. Bây giờ nó đã hạ xuống mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào cho nó ngoi lên ngay được.
  7. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy nên rất run và hồi hộp. Đang trong giờ, cô viết lên bảng một câu tiếng Anh rồi nói :
    - Các em hãy dịch nghĩa của câu này.
    Cô giáo đang viết dở thì vì quá hồi hộp nên viên phấn bị rơi, cô bèn cúi xuống nhặt rồi viết tiếp cho hết câu.
    - Bây giờ, đố các em dịch được câu này.
    Vova lập tức giơ tay, cô giáo càng run hơn sợ Vova sẽ nói bậy nhưng trong lớp chẳng còn ai khác giơ tay ngoài Vova nên cô đành nói :
    - Em trả lời đi Vova.
    - Vova : Dạ thưa cô, giá như cái quần chip màu hồng của cô giáo xinh hơn.
    - Cô giáo quá bực tức và xấu hổ bèn quát : Cái j ? Em biến ngay khỏi lớp học cho tôi.
    Vova sợ hãi, vội vàng thu xếp sách vở, xong dư dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra ngồi bên cạnh nói đầy hằn học :
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài đểu đây nhá...
  8. gemini110686

    gemini110686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Gà mà không gáy là con gà bo^ng, Gà mà hay gáy là ta vat lo^ng. Đi lang thang trong sân , tum'' con gà , bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà . Gà mà không gáy là con gà chiên Gà mà không gáy là con gà toi Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm...
  9. namhai07

    namhai07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chả biết nói *** gì cả, cười lên tí cho nó vui, cho đời đỡ buồn cho ngày mai lại tưoi sáng hơn anh em ơi.
  10. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    ông già cao 1m65
    bà già cao 1m59
    thằng con cao 1m78
    lão hàng xóm cao 1m82

Chia sẻ trang này