1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn cười - Một nụ cười bằng mười ly vodka nào

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Etou_Akira2930, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jindo1515

    jindo1515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ơ! Thế ra chú Huy ngồi rình hai vợ chồng nó à. Các chú bệnh thật !!!!!!!!!!
    chào cả nhà, lâu lắm mới lên diễn đàn.
  2. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Thằng lớn thằng bé có cả ở đây, mày gọi ai là thằng chế thằng kia
    ______________________
    Anh đang phổ cập văn hóa cho chú văn minh hơn, cho chú (xin lỗi nhé) bớt nhaqe hơn... chú k cám ơn anh lại còn buông lời... mất dạy
    ______________________
    @Anh Việt: thằng D nó tha k rình nhà e thì thôi anh ạ, e " tuổi sắp cao sức cũng gần yếu" rình mò chúng nó sao đc
  3. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    ờ, khổ mỗi tao, hết vợ ông nọ đến vợ ông kia, đến mệt
  4. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    chơi tiếp đi các a ơi
  5. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ngẫm kỹ thấy Hùng béo vớ vẩn lại max skill =)) =))
  6. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chuyện về bô lão Rosso
    Một bà nọ bị mắc bệnh đi khám tại bệnh viện đa khoa gặp bô lão Rosso
    Bà ta hỏi : "Rosso cho tao hỏi chỗ khám '''' L. . . '''' ở đâu"
    Bô lão buồn cười quá nhưng vẫn chỉ chỗ
    Sau khi khám xong bà ta hỏi cô y sỹ khám là tại sao Rosso lại cười hở mười ********
    Cô y sỹ nói : "Lần sau bác phải hỏi là phòng khám phụ khoa ở đâu"

    Khi bà ta ra tới cổng lại gặp bô lão, Rosso cười và trêu : "Bà đi đâu về đấy?"

    Bà ta tức quá trả lời : "Trêu trêu cái phụ khoa !"
    Vãi Phụ khoa
    Được Etou_Akira2930 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 23/12/2007
  7. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, Duy rủ vợ dạo bằng xe đạp (cho giống Hàn Quốc). Gió mát, phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng.
    Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Đến trước quán kem ngon, bỗng dưng Duy ra phanh đến "két", dừng xe và quay lại hỏi nàng: ?oĂn không??
    Nàng e lệ: ?o Dạ, có?.
    Duy hí hửng phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy cưng ạ!?.
  8. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bô lão Rosso mới mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, bô lão rất hả hê. Một bữa, ông già gân đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Bô lão thương xót than thở: - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?! Gà trống mở hé mắt nói: - Ông đi mẹ nó chỗ khác đi Rosso, kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
    Gà nào chủ nấy
  9. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Duy làm sếp, vừa tuyển đc em chân dài về làm thư ký, Duy cưng em ý lắm, suốt ngày, quả trứng của anh ơi, trứng cưng của anh ơi..
    Đến một hôm, trời cũng lạnh lạnh mà không thấy thư ký "sưởi ấm" cho như mọi hôm Duy lạ lắm bèn hỏi.
    - Trứng cưng hnay sao thế, em ốm à
    - Đâu mà, trời lạnh thế này mà chả thấy anh "Luộc" rồi "Bóc" em ra chén như mọi lần gì cả
    Ỡ ờ, luôn và ngay thôi trứng yêu
  10. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lương khỏi điểm 10.000USD. Một cơ hội việc làm hấp dấn chưa từng có! Hãy biết yêu cơ hội của chính bạn. Hãy nhanh lên, số lượng tuyển dụng có hạn. Liên hệ trực tiếp, miễn trung gian! Bạn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể, công việc lại ko quá khó. Chỉ cần bạn biết bơi. Bạn có thể thăng tiến, kèm theo đó tiền lương ko giới hạn. Càng làm lâu năm lương càng tăng theo cấp số nhân. Sau hơn 1 tháng sẽ là 20.000USD; 3 tháng là 40.000USD;.... Yêu cầu công việc: Sáng bơi cùng cá mập ra biển khơi, chiều lùa cá... về

Chia sẻ trang này