1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn cười - Một nụ cười bằng mười ly vodka nào

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Etou_Akira2930, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    phụ khoa
  2. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ Beckham, Văn Quyến và Katisak nằm mơ lên thiên đàng. Beckham hỏi Chúa: -Chúa ơi, bao giờ nước Anh vô địch World Cup? Chúa nói: -10 năm nữa con. Beck nói: -Ồ, lúc đó chắc con chết rồi. Katisak hỏi Chúa: -Bao giờ Thái Lan vô địch World Cup? Chúa nói: -100 năm nữa con. Katisak nói: -Lúc đó chắc con đã chết rồi .Văn Quyến hỏi Chúa: -Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup? Chúa trả lời: -Lúc đó tao đã chết rồi
  3. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Đức béo và Duy ngu say say thế rủ nhau vào vừon thú chơi:
    Nhìn thấy con lạc đà Duy ngu hét lên ầm lên:
    - Hô hô, con gì buồn cười thế kia a béo ơi? Ti mọc trên lưng kìa
    Đức béo chửi đổng
    - Hay *** gì mà hay ra đây mà xem con này:- Chim mọc trước mặt cơ ( Con voi đớ)
  4. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Già gân Rosso đi làm công tác dân số ở Tây Nguyên. Khi hướng dẫn A Phủ sử dụng bcs, không biết phải diễn tả thực tế như thế nào, lão liền ***g vào 2 ngón tay và bảo " lúc nào hành sự thì phải đeo vào như thế này nhớ chưa". 2 năm sau quay lại, Rosso bị A phủ cầm dao đòi xẻo trym. A Phủ bảo " bắt đền mày đấy, tại sao lần nào tao cũng làm như mày bảo mà con Mỵ vẫn đẻ như gà". ( hoá ra A phủ cũng ***g vào tay )
  5. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Làm tí chiện về DUy ngu cho đỡ lạnh:
    Buổi học việc đầu tiên của Duy ngu, Hùng béo ra mặt đàn anh dặn dòi:
    - Nghe kinh nghiệm của anh mày mà học hỏi. Một lần tao bước vào phòng tắm khách sạn, bà khách đang tắm sắp sửa rú lên thì chú nói ngay: "Xin lỗi quý ông!". Thế là bà ta im bặt vì cứ tưởng tao chưa thấy gì hết.
    Buổi chiều, Duy ngu trở về mặt mũi sưng tím:
    - Em đến sửa vòi nước ở khách sạn Sheraton, vừa bước vào thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau, em vội nói: "Xin lỗi 2 quý ông! Thế là...".

Chia sẻ trang này