1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Đào Nhật Tân -> Mời các bác Gà tham gia Thảo luận xem !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vườn Đào Nhật Tân -> Mời các bác Gà tham gia Thảo luận xem !

    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/311443.ttvn

    Từ xưa đến nay , mỗi khi Tết đến , người Hà thành thường nghĩ đến tiếng pháo , bánh chưng , câu đối đỏ . Ờ nhưng mà nếu chỉ có thế thì hình như vẫn thiếu thiếu cái gì đó thì phải ? Hờ , đi mua Đào , mua Quất chứ còn gì nữa . Một cành Đào đỏ tươi , rạng rỡ khi Xuân Về . Một cây Quất nho nhỏ , nụ xanh quả vàng hoa trăng trắng . Ai mà chẳng thèm .
    Có con bạn em ở Nam ra kêu rằng ở Ngoài Bắc này chuẩn bị Tết thế nào ? Em bảo rằng : ở ngoài này người ta thường đi mua sắm . Người ta mua những cái người trong Nam không có được , đó là đi mua hoa chơi , chủ yếu là Đào và Quất .
    Thế đó , người Bắc đâu có "Mai vàng trước ngõ" mà chơi , các bác nhỉ . Người trong Nam thì lại chẳng có Đào hồng mà chơi . Đi khắp Nam chí Bắc , chẳng lẽ người ta không biết Đào Nhật tân là loại đào đặc biệt sao ?

    Hoa ơi , tàn đời rồi !

    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 09/01/2004
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    Ngoài cái chung , mỗi sự vật và hiện tượng còn có cái riêng . Chính cái riêng đó làm nên những điều khác biệt , làm cho nó nổi bật hơn so với những cái kém khác biệt bằng .
    Cùng là Chiến tranh , tại sao hai cuộc chiến tranh Thế giới 1-2 lại nổi tiếng đến thế ? Sao người ta không nói đến cuộc chiến tranh (nhiều khi lẫn với xung đột) tại Indo , tại Philippines nhiều như thế ?
    Một câu trả lời chỉ có thể là : Uh thì cùng là cuộc chiến tranh , nhưng mức độ tàn khốc , thâm thù , sự tàn sát sinh linh và vật chất lớn hơn tất cả các cuộc chiến trước cộng lại và hơn hẳn các cuộc chiến sau này (tính cho đến thời điểm này , cho dù Chiến Tranh lạnh cũng được nhắc đến nhiều) .
    Lại trở về chủ đề , cùng là hoa Đào , tại sao không nhắc đến Đào Nam Định , Đào Thái Nguyên , Đào Hưng yên ??? Các nơi đó cũng trồng chứ không à ? Ơ hơ , đi đâu người ta cũng nhăm nhăm sao cho chọn được một cành đào thật đẹp , mà phải là Đào nhật tân mới có giá trị . Cái giá cả đâu có định nghĩa hết nổi giá trị ? Giá trị của cành đào Nhật tân nằm ở sự nổi tiếng của vùng đất , của tay nghề của người "nghệ nhân"-tức là sự khéo léo đến tinh xảo ; cũng như ở những cánh hoa to chắc , hồng không đậm quá cũng không nhạt quá (điều này thường bị tránh nhắc tới ở các cành đào nơi khác) , ở những nụ hoa khoẻ mạnh . Cái dáng Đào lại chính là nơi thể hiện sự khéo léo nhất . Đào to đâu có nghĩa nhiều . Đào theo một tư thế nhất định , có ý nghĩa ngầm định thì lại ý nghĩa vô cùng , do đó giá của nó cũng vô cùng để phán đoán .
    Ai có ở lâu , có đi lang thang nhiều nơi (hay là lê la) thì mới biết những sự khác biệt giữa những cái riêng của Hà nội với những nơi khác . Chẳng thế mà có nhà thơ đã viết rằng "Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm" , sao chẳng là dáng Hải phòng "thơm" , dáng Quảng Ninh "thơm" đi ? Con gái ở đó nổi tiếng xinh và chịu chơi mà ???
    Dáng hoa nay đã theo mây gió
    Mà khách làng chơi vẫn ngỡ ngàng !
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 09/01/2004
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì đó là nét riêng của Hà Nội mà bác.
    Always Smile
  4. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho ý nghĩa 1 chút chứ ở đây mà thương tiếc than vãn làm giề hở thằng Nam kia
    Than thở trong cái box này thì làng hoa vẫn cứ bị quy hoạch mà xây chung cư. Có lẽ phải trồng đào trên nóc nhà thôi
    Hơn nhau manh áo tấm quần Cởi ra mình trần ai cũng như ai.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Uhmm , đúng thế mày ạ . Năm nay tao với mày hết đi mua hoa rùi . Tức oé mà chẳng thể nào nói được -> thấp cổ bé họng thì chịu thôi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà năm nay là năm cuối rồi,sẽ chẳng còn những vườn đào đầy hoa sau năm nay nữa đâu các bác.Lúc đó phải làm thế nào?
    Chúng ta đã quen nhìn ngắm hoa đào vào ngày tết rồi nhỉ?
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 11/01/2004
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mua hoa giả vừa đẹp vừa bền



    And YOU who though I was just only friend........


  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng là True béo, ai lại mua hoa giả? Hoa giả chỉ để tặng cho người thiếu thời gian chăm sóc thôi...
    Mà chẳng thích đào Nhật Tân, thích đào phai, đào dân tộc ấy, đào dại ấy, đào hoang ấy, đẹp hơn nhiều...Mà hoa lại lâu tàn, cũng chẳng cần thế gì cả, hoang dã, tự nhiên là đẹp nhất
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vừa chân ướt chân ráo về đến nhà đã thấy nhà có quất hịc .. Năm nay rẻ mà đẹp .. Các bác đi mua cẩn thận không hớ nhé .. Nhà tớ có 1 cây rồi nhưng tớ chắc đi mua cây nữa hì .. Nhà mình ai chưa mua ọp nai 1 hôm đi xem để mua chứ ..
    To:209 .. đâu nhảy hỏi em Linh quất đào đê ..
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 đi chợ quất. Chưa năm nào mình bỏ :).



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này