1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Đào Nhật Tân -> Mời các bác Gà tham gia Thảo luận xem !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chặt được đào thì quất cũng chẳng tha đâu .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  2. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    he, nghe các bác năm nào cũng đi vườn đào quất mà em xấu hổ, năm nay lần đầu tiên em đi ( mà cũng là lần cuối rồi), vì 1 lí do rất tệ là vì mới được biết nó sắp biến mất!!ko biết nếu ko thì bao giờ em mới đi, nhưng vì là lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác rón rén len qua từng cành đào sợ rơi mất cánh đào, vì nó trông mỏng manh quá, nhất là trong những ngày mùa đông, lần đầu tiên được cúi thật gần từng bông hoa, thấy màu hồng ấy tinh kiết, lại kiêu xa, trong cái đùng đục của không gian mùa đông, màu hoa lại phớt hồng trong trẻo, thanh thanh,nhất là ngắm nhìn trong cái cảm giác sẽ mất ngay mai đây thôi, thấy như mình đang sống trong vườn đào trong Hồng Lâu Mộng, hiểu vì sao Đại Ngọc lại tiếc thương mà chôn lấy cánh hoa đào.
    nhưng hình như các bác không biết chuyện là mọi thứ không thật tồi tệ đến thế, thậm chí là em còn ..háo hức chờ năm sau, vì em hỏi những người dân làng Nhật tân, họ nói, một phần các gốc đào sẽ được đánh sang ngoài đê, tức là bên bờ sông Hồng, em chưa xem được, nhưng chắc là có quy hoạch, Thế là em lại mơ đến cảnh nhìn thấy một vườn đào mờ tỏ trong màn sương phủ dày trên sông Hồng thân thuộc, có ai dám mơ đến hai vẻ đẹp rất riêng ấy của HN lại một ngày đứng bên nhau, tôn nhau lên, sẽ thật tuyệt , để những kẻ như các bác, những kẻ có lòng với HN, với hoa đào, với những hoài niệm, được ngắm nhìn không gian ấy, ôi, nếu thế thì còn gì bằng!! các bác chờ nhé, và đừng buồn nhé!
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân này , mời mãi cho tới hôm nay mới thấy mặt đấy . Thời gian vừa rồi chắc là bận bịu lắm nhỉ .
    Những PM mà em có gửi cho bác , chúng ta đã bàn nhiều vấn đề cần trao đổi rồi đúng không .
    Đây sẽ là chủ đề đầu tiên đấy .
    Thực ra , em cũng đã trao đổi với tương đối nhiều người . Một số thì nằm ở phường đó , một số thì chính là dân trồng đào chính gốc (đặc biệt là hai hôm đi với nico , sếp Z , conhui , PAM , check...) đã được nói chuyện với họ . Cũng được biết rằng không phải ai cũng đồng tình với ý kiến này .
    Nếu như chỉ nghĩ thông thường là chuyển quách cái vườn Đào từ chỗ hiện tại ra đê sông , hay nói thẳng ra là cũng có thể chuyển quách họ sang tỉnh khác cho...thoáng thì đó chỉ là cách nghĩ thông thường thôi . Dân chen chúc nhau làm giè ? Mà Đào thì còn tuỳ vào thổ nhưỡng nữa . Đọc cái bài trên sẽ thấy tại sao không nên chuyển . Chứ chuyển đi , đó chỉ là một công tác quá đơn giản : với lũ hành chính , đó chỉ là việc kí xoẹt một cái ; với dân công , đó chỉ là xúc đất đổ đi ; đối với dân qui hoạch , đó chỉ là vẽ lên một bức tường mới , cho lũ dân đen chen nhau...hết chuyện . Thế thì cần gì cứ phải gào ầm lên là nên chuyển cái này mà không nên chuyển cái khác ???
    Đã có nhiều người cho rằng nên chuyến như thế , có thể họ sẽ bỏ nghề và làm nghề khác trái tay -> thiệt hại vô hình .
    Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , việc qui hoạch này do đâu ? Do các bác trên quận Tây Hồ thôi , chắc là lê đít thách đố nhau điều gì đó , thấy các quận khác có chung cư to và xịn -> bực mình , con gà tức nhau tiếng gáy . Nếu bóc cái vỏ là : để phát triển thành phố qui mô hơn , thì chẳng còn lí do gì hết . Việc phát triển dọc theo con đường Láng-Hoà lạc đã đến đâu đâu . Bố nào cũng sợ mất phần -> vợ con tế mả chết , cho nên phải cãi vã văng cả nước bọt ấy chứ .
    Hừ , cứ nghĩ cái ví dụ người ta sẽ lấp Hồ Gươm để xây khách sạn cao tầng mà thấy buồn cười , nhưng cũng nghĩ rằng nếu tình trạng này còn xảy ra đối với Nhật tân thì không chóng việc của Hồ Gươm cũng thành hiện thực . Lúc đó sẽ hết người chê cười ngay thôi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Nhấn xoẹt cái là có bài thằng bị xoá, xoẹt cái là có thằng bị khóa.
    Ấy là ví dụ thế



    And YOU who though I was just only friend........


  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Xoá đi , khoá đi , có ai kiểm soát được tư tưởng không ? Sai lè rồi thì làm sao bảo người khác bịt miệng được ?
    Những thằng hôn quân ngày xưa cũng chỉ vì trò này mà chết đó , hehe...bác béo ạ .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chết hay chưa thì dân đen cũng khổ rồi, ấy là em ví dụ cho cái dân đen thì cấm kêu của bác.



    And YOU who though I was just only friend........


  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu bác , hix , hai thằng Mod còn câu bài loạn xị ở đây , trách gì đek bảo được đứa nào .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đấy người ta gọi nà tranh nuận.



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này