1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN ĐIỆN ẢNH

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi goby1204, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chú Rockid này chắc lại thuê đĩa về xem mới thấy Car chán ngắt chứ gì. Fim này nội dung thì bt nhưng đồ họa thì cực đỉnh, xem ngoài rạp choáng ngợp lắm. Madagasca thì nhắng rồi. Đồ họa ko = car được. Có cái Iceage làm lâu rồi nhưng đồ họa vẫn thuộc hàng đỉnh nhất, nội dung cũng hay. Iceage 2 thì chưa đc xem.
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thấy đoạn "dắt cu con đi xem" cứ tưởng ai, hôm này nhìn lại mới nhận ra là ông bạn Shrek, ngưỡng mộ tất cả những người đã được làm bố
    Naruto lại có cả chuyện tranh à? Nhưng mà anh già thế này rồi lại lọ mọ đi thuê chuyện ===> các em, các cháu nó cười chết
    Ice Age đúng là hay nhất của 3D, 2D thì vẫn chưa film nào qua mặt được Lion King. Nhưng mà hình như thời của 2D sắp hết rồi, xem Atlantic, Egyp Prince, Spirit vẫn thấy hay nhưng không thấy nổi đình đám bằng Monster Co., Shark Tale, Finding Nemo...
    Tối qua vừa đi xem Nacho Libre (Võ sĩ bất đắc dĩ), ông bạn Jack Black vẫn hài hài, bẩn bẩn, vừa ngu ngu vừa quai quái nhưng film này thua xa School of Rock.
    Cũng phải thôi vì ngoài đời Jack Black chính là ông bầu của 1 ban nhạc. Hồi đầu nhìn cái mẹt lão này mình thấy ngờ ngợ, nhưng chính xác đây là diễn viên Hollywood duy nhất bị down. Đúng là Mỹ có khác thịt, down+xấu trai nhưng có tài thì vẫn có đất dụng võ, chả bù cho mình , bái phục!
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe Simbat nói đến "down mà vẫn có đất dụng võ" tớ nhớ đến bộ phim "Ngày thứ 8" - Một bộ phim rất nhân bản, nhưng là của Bỉ chứ ko phải của Mẽo
    Bộ phim kể về Gorgeous - một anh chàng bị bệnh down nhưng khá thông minh (ở mức của 1 người bị bệnh down) và hóm hỉnh, đặc biệt hơn cả là khát khao được yêu thương. Và rồi thì sau bao nhiêu tình tiết bi và hài, thì Gorgeous ở cuối phim được trọn vẹn với tình yêu thương của mẹ, tình bạn của ông luật sư, và tình yêu của cô bạn cùng bệnh viện Nathalie. Tớ nhớ hình ảnh cuối phim là Gorgeous và Nathalie mặc bộ quần áo của dân Mông cổ, phi ngựa một cách tự do và khoáng đạt trên thảo nguyên bao la... người ta bảo, những người bị bệnh down có liên quan gì đó với nguồn gốc của những người Mông Cổ
    Phim xem lâu rồi, tớ ko nhớ chi tiết thế nào nữa, nhưng đó thực là một bộ phim đáng để xem...

  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tom Hanks, toàn bộ các phim anh đóng.
    Và một số bộ phim *** tiêu biểu khác.
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm...
    Delafere, ấy tệ nạn quá đi mất
    Phim *** cũng có phim tiêu biểu à???
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, cách đây độ chục năm phim Ngày thứ 8 hình như được giải Cầu vàng hay gì đó mà tớ chưa được xem, dạo đó trên TV hay chiếu đoạn trailer: ông bạn "bí đao" ngồi cạnh ông luật sư trên xe hơi, ông luật sư­ ném gói bỏng của ông bí đao đi, ông bí đao trả đũa lại bằng cách... ném luôn điện thoại của ông luật sư. Chốc search xem trên net có chỗ nào down được không, tên tiếng Anh có phải là "The 8th day" không hả atomic?
    Ặc... bạn gặp người Mông Cổ mà hỏi là bệnh bí đao có liên quan gì đến chúng mày không thì chắc người ta khóc luôn . Chẳng qua ai bị bí đao thì mắt một mí + xếch ngược lên trông hơi giống con cháu Thành cát tư hãn thôi - ít ra thì trong mắt bọn Tây là thế. Ai chả bít bí đao là do thừa nhiễm sắc thể, chị gần nhà tớ chỉ vì trong lúc mang bầu bị ốm ===> phải dùng thuốc kháng sinh ===> ông cháu chui ra thành người Mông Cổ
    Bạn Phê viết lách thế làm những người không bít Tom Hanks tưởng anh này là diễn viên phim X . Tớ thì sợ mấy thứ đó lém bởi vì...chả xem mà người lúc nào cũng đã thấy vật sẵn rồi Thôi ngừng đề tài này ngay, vớ vỉn có khi bị khép vào tội "quấy rối bằng ngôn từ" thì khổ
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 31/08/2006
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ biết là simbat hỏi atomic cơ, không thèm hỏi tớ, dưng mà tớ cứ nhẩy vào trả lời vậy
    Phim Ngày thứ 8 là phim của Bỉ, nói tiếng Pháp, tiêu đề phim là Le huitème jour.
    Còn một thứ nữa, là anh Harry ko phải luật sư, tớ lại lộn sang phim khác thì phải, hì hì, anh ấy chỉ là "very busy businessman" thôi. Tuy nhiên thì việc đó ko ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, nhỉ
    Vụ giải thích về sự liên quan giữa những người bị bệnh down và người Mông cổ không ổn nhá! Bạn simbat này chỉ giỏi bịa chuyện
    Ngoài lề điện ảnh, nhẩy sang thơ văn tẹo, này Simbat, chưa thấy bài thơ Thu nào nhỉ? hehe, trả lời tớ thì trả lời vào Lầu Văn của ấy nhá :D
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thôi chít! Thế ra ấy không phải là atomic à? Tại trong Album 80f tớ thấy ấy show cái địa chỉ liên lạc là atomic1080 thế nên tớ tưởng atomic chán cái nick atomichurricane rồi. Xin lỗi nhá, thất lễ, thất lễ!
    Tớ tìm chưa tìm được chỗ down film đó. Nhưng mà tiếng Anh thì còn cố mà nghe được chứ còn tiếng Pháp thì đúng là tớ ngọng hẳn
    Ơ bạn này đang cái lọ sọ sang cái chai Hồi trước tớ sản xuất thơ cứ đều đều ngày một bài, chứ còn giờ thì đang phấn đấu... tháng một bài (cho topic khỏi chìm hẳn ).
    Tại hồi trước tớ đang kết một "bé yêu thơ", mặc dù bít thơ mình chán thấy grandma nhưng vẫn phải cố cho đủ một tập tặng bé để ra vẻ "nghẹo sĩ"
    Chứ còn em nhà bây giờ mà tặng thơ thì em tưởng tớ bị trầm cảm, cho tớ về hưu non thì chít - tất nhiên là trừ phi làm thơ ca ngợi "sắc đẹp và tâm hồn" thì... em qué nào mà chả thích
    Đùa thế thôi, thu đẹp thế này mà không có bài nào thì đúng là mang tiếng "trai Hà Lội" lắm. Thôi thì đêm nay về cố nghĩ vậy, đang yên đang lành tự dưng...
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 31/08/2006
  9. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8 này phát hành từ năm một nghìn chín trăm đã lâu rồi thế mà vẫn được nhiều người nhớ đến nhỉ (1996/5/16)
    Chỉ nhớ được xem phim này khi còn đang học đại học, lớp tổ chức đi xem nhân dịp 8/3/2 nghìn 0 trăm mới đây. . Xem tại Fansland, hồi đó rạp còn chăm chỉ chiếu các phim "kinh điển" kiểu này. Nhanh thật và vui thật. CÒn nhớ khi xem xong về lũ trẻ toàn gọi nhau trìu mến bằng cái tên George.
    Lại nhắc Fansland, đây là căn cứ địa của bản thân nhưng năm tháng đại học. Lâu rồi không đến, phải mãi một ngày gần đây mới đi xem Cinema Paradiso tại cái rạp này. Một mình ngồi xem trong rạp, sau một thời gian dài không đến rạp thấy rạp giờ "tệ" đi nhiều không còn là "land" của phim kinh điển như một thời để nhớ nữa thì phải. Nhưng oái oăm cái khung cảnh như thế lại khiến Cinema Paradiso đã hay lại càng hay thêm... Rạp chiếu bóng thiên đường trên phim cũng qua nhiều biến cố đổi thay từ khi đông nghịt người xem, với chú bé đưa phim phải đạp xe đi đi về về để lấy phim kịp phục vụ khán giả, cho đến khi hoang tàn dần và phải phá bỏ để lấy chỗ xây dựng một bãi đậu xe (oạch, cứ nghĩ đến cảnh phá Fansland đi để xây một bãi đậu xe ). Cảnh bác cha xứ ngồi kiểm duyệt phim và cắt bỏ những đoạn "sensible" để rồi khiến đám đông sau đó cứ xem phim đến đoạn bị cắt là lại phải ồ lên giận dữ khó chịu (và một chú bé với vẻ mặt đắc chí kiểu: tớ xem đoạn này rồi ). Những đoạn phim bị cắt đó được chính chú bé này sưu tầm cất giữ, đến khi về già xem lại... những cảnh nối tiếp nhau... lại thành một kiệt tác điện ảnh.... Rồi cảnh ông già mù kể cho đứa cháu yêu quý về câu chuyện chờ đợi công chúa 99 ngày và ngày cuối cùng bỏ đi không một lý do... Một bộ phim cũng đáng nhớ và đáng xem, !
    -----------------
    Xong kinh điển, giờ lại "kinh điển", bác nào thích xem phim Six đấy, chia sẻ tài nguyên đê .
    Nói đến ***, đề xuất "*** is 0", phim hài Hàn Quốc, do chuyên gia đóng hài Im Chang-jung thủ vai chính. Phim được các bác phố Huế dịch sang tiếng Việt là "******** là chuyện nhỏ" (đáng lý phải dịch là "Tình yêu thật lãng mạn" chứ nhỉ), không dành cho trẻ dưới 17 tuổi (vì nhiều cảnh nhạy cảm) nhưng cũng không nên dành cho trẻ trên 23 tuổi (vì... nhàm)... Nói chung cũng là một phim giải trí xem tạm được .
  10. dungbuonnhe

    dungbuonnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà! Tui cũng cực kỳ thích xem phim lun. Nhưng thích nhất là phim kinh dị. Nhớ một lần đi xem phim "Nghĩa địa động vật" với con bạn ở rạp Fansland, hai con mắt cứ nhắm tịt lại, hét ầm ỹ. Thích xem kiểu kinh dị mà vừa xem vừa run. . Mà bây giờ ở Cinemax hay chiếu phim kinh dị lắm mọi người ạ. À, có ai xem "basic instinct 2" chưa? Nếu chưa thì đừng xem. Terrible dã man! Sharon Stone trông kinh khủng...Già rồi mà cả phim toàn thấy õng ẹo thôi..... Nội dung thì chán dã man...

Chia sẻ trang này