1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN ĐIỆN ẢNH

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi goby1204, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    E hèm, xem film ngoài rạp giải trí chủ yếu, bổ nhiều thứ phết
    Vào hồi 16h Thứ bảy ngày 16/12/2006
    Tại Trung Tâm Chiếu phim Quốc Gia -Láng Hạ
    Có phim: Cú Click huyền bí (Thể loại: Phim hài)
    Giá vé: hình như là 15K/người
    Bác nào rảnh rang, muốn xem vào giờ đó thì đăng ký để bọn tớ mua vé trước lấy chỗ đẹp nhá. Sau khi xem film sẽ đi ăn 1 số thứ gì đó, hay uống 1 thể loại nước nào đó
    Xả 1 số thứ cuối tuần này đê.................
    Giới thiệu qua về "Cú click huyền bí":
    Bộ phim được lấy ý tưởng từ sau cuộc cãi vã của nhà viết kịch bản - đồng sản xuất Steve Koren với cô bạn gái khi anh trốn tránh to tiếng bằng cách lấy ?ođiều khiển ti vi, đưa về phía cô ấy rồi bấm nút tắt tiếng (mute)?. Từ ý tưởng ngẫu nhiên này, đạo diễn Frank Coraci đã có dịp được cộng tác với những người bạn cũ từ thời niên thiếu, được ôn lại chính những khoảnh khắc đáng nhớ với mong muốn ?olàm một bộ phim kể lại những suy nghĩ đã qua của mình?.
    Cú click huyền bí là bộ phim hài nhẹ nhàng với thông điệp đầy ý nghĩa sâu sắc: qua những giờ phút thư giãn, chúng ta được lắng lòng nghĩ về cuộc sống, trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống này. Hãy học cách yêu thương những người bên cạnh mình từng phút giây, bởi không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
    Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Sean Astin.

    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 14/12/2006
  2. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dạo này đời sống tinh thần nghèo nàn nhể...
    Chán vãi...
    Có cậu nào vừa xem phim gì hay thì bình luận phân tích đi, hay thì anh em đi tìm đĩa để xem cùng nào...
  3. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cậu mở đầu đi
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ấy nói đến phim ảnh làm tớ... vật quá!
    Lâu lắm rồi chẳng xem được phim nào kinh điển, chắc tại những cái kinh điển thì thường hiếm hoi.
    Thử lướt lại một số bộ phim "đáng nhớ" trong thời gian gần đây nào:
    A. Xem rạp:
    - Kỳ nghỉ của ngài Bean: phim này nhớ nhất (chắc tại xem gầy đây nhất ). Nhưng không phải là nhớ nội dung mà nhớ những chi tiết gây cười của phim. Vẫn phong cách quen thuộc của Mr. Bean (bẩn + điên + dốt phải không nhỉ?), nội dung không có gì đặc biệt, nên đọng lại là những chi tiết gây cười. Đoạn "ngài" Bean tổ hợp 100 số điện thoại (không nhìn thấy 2 chữ số cuối) làm tớ nhớ lại môn xác suất ở trường ĐH. Phim mang tính giải trí là chủ yếu, gợi chút suy ngẫm về điện ảnh ở chi tiết liên hoan film Cannes ở cuối phim.
    Lưu ý: Xuyên suốt phim là những hình ảnh về nước Pháp.
    - Tứ quái đi hoang: phim này xem ở Megar. 4 anh chàng, 1 kỹ sư điện toán già nua, 1 da đen bị vợ con coi thường, 1 siêu mẫu sắp phá sản và 1 vị trung niên muốn chứng minh ánh hào quang những năm trai trẻ. Họ đi hoang, đúng hơn là đi du lịch trên 4 chiếc Harley như những nhóm *** thực thụ (*** = dân gì của Mỹ mà chuyên đi Harley, mặc áo da, râu để dài đến rốn í nhỉ, tự nhiên quên). Nhưng chính cái sự "thực thụ" đã làm nảy sinh vô số tình huống bi hài cho phim. Kết cục phim hơi dở, nhưng cấu tứ thế thì khó có thể tìm được một kết cục khác.
    - Kế hoạch BB: phim này xem lâu lắm rồi thì phải, nhưng cũng liệt kê ra vì đó theo tớ cũng là một bộ phim hay. Hehe, xem xong thấy yêu trẻ con và muốn lập gia đình "kinh khủng"!
    B. Phim đĩa: Dạo này ít có thời gian xem phim đĩa, hic.
    - Hannibal Raising: lần trước tớ bảo bạn xem phim này. Tại vì xem phim này, tớ nhớ đến "Sự im lặng của bầy cừu 1 và 2". Phim này tớ mới xem 1 lần, nhiều chi tiết máu me theo kiểu "đánh tiết canh" và cả ăn tiết canh nữa, ặc. Nếu tớ không lầm thì phim này muốn tìm một cách giải thích lý do tại sao trên thế giới lại có một giáo sư siêu đẳng về kiến thức và tâm lý, chỉ có mỗi điểm yếu là nghiện thịt người. Xin nhắc lại là nếu tớ không lầm, nếu lầm thì mong các cao thủ phim ảnh bỏ quá. Khi nào rảnh rang tớ sẽ xem lại phim này, Bống cũng nên xem phim này nếu muốn nhớ lại 2 phần phim "sự im lặng của bầy cừu".
    - "Xác ướp nước hoa": tên phim dịch hơi thoát y, nếu tớ nhớ không lầm thì tên gốc của phim là Perfumerie hay là Perfumed hay là gì đó có tiền tố Perfum , poster có hình một cái xác đang bị biến thành những cánh hoa hồng. Phim này khiến tớ có một xúc cảm khá đặc biệt. Mở đầu phim là một đứa bé bị mẹ đẻ rơi (theo nghĩa đen) nằm giữa một đống lúc nhúc những thứ, những vật, con vật có thể xem là xấu xa và bẩn thỉu nhất thế gian. Đứa bé sau đó được đưa vào cô nhi viện và lớn dần với khả năng đặc biệt: sự cảm nhận mọi mùi vị của thế gian. Diễn tiến của bộ phim khiến người xem đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, đầu tiên là cảm giác về một kẻ giết người hàng loạt vì một "thú vui" bệnh hoạn, giết những người phụ nữ rồi ép họ thành những lọ tinh dầu nước hoa (giống như cách làm nước hoa thực thụ). Tuy nhiên kết cục thì khác, khác và rất khác... . Cuối cùng thì tớ có cảm giác "lỗn lận" giữa sự hy sinh của những giá trị nhất thời để đổi lấy những giá trị bất tận, giữa sự đau xót phù du với sự hoan lạc thiên đường. Bộ phim này kén người xem: - phim nhiều cảnh được cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục Á Đông, - phim có nội dung, kịch bản và diễn xuất kén người xem. Lưu ý: những người xem thấy hay chưa chắc đã có chung cảm nhận về những cái hay giống nhau.
    - Phim Ảo thuật gia đấu trí: phim này xem khá hay, về cả nội dung và diễn xuất, về 2 ảo thuật gia giành cả cuộc đời để đấu lẫn nhau.
    - Phim chuyến tàu mang tên dục vọng: phim này bảo là rất hay, kinh điển của mọi thời đại nhưng hôm trước tớ mới mua đĩa. Cũng chưa kịp xem hết vì... bận (hic). Chỉ xem đến đoạn "điều luật của Napoleon" - tài sản của vợ thì cũng là của chồng.
    - Một số phim khác mà bây giờ chưa kịp nhớ ra, hôm tới tớ sẽ kể tiếp.
    Đây là một số bộ phim mà tớ khuyên bạn Bống nên xem (nếu như chưa xem, ) nếu có thời gian. Để mai tớ nhớ thêm mấy bộ nữa rồi sẽ giới thiệu cho bạn sau.
    À, vẫn còn bộ phim "Mũ bảo hiểm", sorry nhé, mấy hôm nữa tớ đưa đĩa "phim" này cho bạn sau nhé!
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 04/07/2007
  5. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @ ato: kế hoạch phim phọt thế nào chị nhỉ?

Chia sẻ trang này