1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Già rồi thì hãy về hưu
    Sức đâu còn nữa mà đòi yêu ai
    Em thương anh phận tuổi già
    Mơ chi cho lắm tuổi xuân qua rồi
    Già rồi dưỡng sức đi thôi
    Người ta chẳng chịu vì anh quá già
    Em nói ,anh chớ có buồn
    Tại anh cứ nghĩ anh còn trẻ chung
    Thật ra anh có trẻ đâu
    Tuổi xuân anh đã bốn mươi năm rồi! (hihihihi,tuổi xuân qua 40 năm rồi mà con nói trẻ )
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 24/08/2006
  2. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ lỗi quá .

    Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn đậu nóc nhà quan
    Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.
    trai khôn, tìm vợ chợ đông
    Gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân.
    40 đâu phải là già
    em thì 37 chẳng còn trẻ chung
    không lấy anh sẽ ế chồng hỡi em
    có lấy thì lấy cho nhanh
    kẻo anh đổi ý sang sông cùng ngưòi
    anh đông thì em bên tay
    anh chưa có vợ, em nay chưa chồng.
    Con trai chưa vợ đã xong,
    Con gái chưa chồng, buồn lắm em ơi !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hai em đối thơ kịch liệt thật .. hay quá ..
    anh chỉ làm thơ phụ hoạ thôi nha ...
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Pham_tu Gửi lúc 17:26, 25/08/06
    Chim khôn đậu nóc nhà quan
    Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.
    trai khôn, tìm vợ chợ đông
    Gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân.
    40 đâu phải là già
    em thì 37 chẳng còn trẻ chung
    không lấy anh sẽ ế chồng hỡi em
    có lấy thì lấy cho nhanh
    kẻo anh đổi ý sang sông cùng ngưòi
    anh đông thì em bên tay
    anh chưa có vợ, em nay chưa chồng.
    Con trai chưa vợ đã xong,
    Con gái chưa chồng, buồn lắm em ơi !

    Chim khôn đậu nóc nhà lành
    Trai lớn lấy vợ,gái lớn gả chồng
    Trai khôn lấy vợ cầu đông
    Gái khôn chẳng phải tìm chồng ba quân
    Bốn mươi mà nói không già
    Cộng thêm hai mươi là bằng sáu mươi(Xuân xanh qua 40 năm+20=...)
    Em đây chưa đến tuổi "Băm"
    Gần mười năm nữa mới là ba mươi
    Em đây chẳng sợ ế chồng
    Có lấy,em chẳng lấy anh làm gì
    Anh đừng mơ ước làm chi
    Vì anh là "CHÚ" sao còn đòi yêu
    Sáu mươi mà chưa có người
    Chắc anh kén chọn,bây giờ phòng không
    Đáng đời anh lắm anh ơi !!!
    Giờ đây anh biết,thì đời còn đâu (60 tuổi mới biết là kén,thì già quá rồi,ko ai thèm nữa đâu "Chú" 2 ơi!!!)

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/08/2006
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...giờ mới thấy cái topic nài ....em xin góp vui 1 bài ....cũng ko nhớ là fọt nó ra khi nào nữa... chắc là lúc hơi hâm đơ một tí...............
    -........................................anh ...................................................
    Hà Nội anh hôm nay mưa nhiều quá.
    mưa ngập đường những bước anh qua
    quay quắt lòng .......cho một người ở xa
    day dứt nhớ ..........cho tình yêu chưa nói
    mưa vô tình làm ướt đôi mắt mỏi
    cuộc sống nhọc nhằn những bận rộn ko tên
    và rồi..........nỗi nhớ cứ trằn trọc trong đêm
    thôi thúc riết cho tình yêu sớm nở
    anh mong chờ ngày tim em hé mở
    cho mình anh...........say mãi trong tim
    .......................................em ..................................................
    ...Hải Phòng em nắng trải dài cuối phố
    hắt bóng người quạnh quẽ đơn côi
    những tưởng tình yêu ở một miền xa xôi
    mà mong ngóng ....đợi chờ .....hoài một bóng
    nhưng đáp lại những ngày trông ngóng ...
    ko hồi âm.........ko mess........ko mail........
    ...........và hình như đã ko còn ai ..........
    chỉ còn mưa của Hà Nội ngày nhớ .
    chợt giật mình.......có phải .............
    ..............tình yêu............
    hoài tưởng về những ngày Sài Gòn nắng
    nhưng hiện thực ..............
    chỉ còn 1 ngày Hà Nội mưa..........
    tự hỏi mình đã hạnh phúc hay chưa?
    một ngày mưa ...........mình ko còn lẻ bóng ......
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu đến nỗi là già
    Em đâu còn trẻ mà giám chê anh
    có vợ thì anh có rồi
    Nhưng một ngày hai đưa chẳng hiểu nhau

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Kể từ ấy mọi chuyện rần tan vỡ
    Cho đến nay anh là kẻ không vợ
    Đừng gọi anh là la chù em nhé!
    Nói Như vậy tủi anh lắm em ơi
    Anh như con nhạn bơ thờ
    Sớm ăn tối đậu cành tơ một mình.
    Em như con hạc đầu đình
    Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay.
    hihi!!!
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

    Ðêm qua trời sáng trăng rằm
    Anh đi qua cửa,em nằm không yên.
    Mê anh chẳng phải mê tiền
    Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
    Thấy anh em những mơ màng
    Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
    Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
    Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
    Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
    Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
    Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
    Tương tư bệnh nó phát liên miên cả ngày.
    Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
    Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
    Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao ...
    Mang bầu tới quán rượu dâu
    Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình.
    không chôngg khổ chưa em! đừng để như cô gái trong này nhé! khakha!!!
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thơ hay .... tuyệt
    u?c thankiemvdk s?a vo 13:35 ngy 28/08/2006
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0



    Anh sẽ không
    Anh sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên em
    Anh sẽ quên đi số điện thoại của em
    Anh không muốn lại là một chàng trai ngốc nghếch
    Anh sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
    Anh sẽ đốt hết những bức thư em đã viết
    Sẽ chẳng vì em mà tiếp tục làm một người chung thuỷ dịu hiền
    Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
    Khi em đi cùng một chàng trai khác , anh sẽ không xen ngang đâu!
    Bơi cuộc tình kia đã bay vào nhật ký


Chia sẻ trang này