1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Khi ta vui trời đất quay cuồng
    Khi ta buồn gió cũng buồn thiu
    Khi ta bên em thời gian ngừng lại
    Khi ta về có ai nhớ đến ta
    Khi em buồn có anh là điểm tựa
    Khi em đi vẫn có bóng hình anh
    Khi em kêu cuộc đời sao tàn nhẫn
    Là ảnh chẳng thể ở cạnh em!
    I''m sorry!
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ......em ko bảo phải gò bó mình vào khuôn khổ nào đó ......vì chẳng có cái khuôn khổ nào ở đây hết ....thơ cũng chỉ là thơ.......cũng chỉ cho người khác đọc....mà khi đã muốn cho người khác đọc cùng thì tất nhiên phải muốn được khen.......khi người ta ko khen tất nhiên là mình sẽ bực........bực mà ko thể nhìn nhận vào cái lỗi của mình .........đơn giản vì cái Tôi quá lớn...........nếu chỉ là để giãi bày tâm trạng thì sao lại ko cho vào blog hay xanga .......em tin chắc rằng một khi đã post lên đây ,chẳng có ai là ko muốn được đọc và được khen cả .......ngay cả em cũng vậy thôi.......chê để rút kinh nghiệm và làm thơ hay hơn .......chẳng có jì .........ở đây ko phải là cứng nhắc về câu chữ ,hay sự khó sử về thể thơ .....đơn giản làm thơ sao để người ta đọc ko có cảm giác như đọc văn xuôi .......ko có cảm giác đang ăn cơm àm như nhai sỏi ........vậy thôi.............
    ..........còn thế nào là thơ có vần ạ ...........thế này này ...thế này ....này này......

    .....Mượn một câu thơ hay
    Tôi viết vào trang vở
    Bao nỗi niềm dang dở
    Muốn gửi gió cùng mây
    Trăng đêm nay là đây
    Soi tâm hồn bé nhỏ
    Mưa như đang nhắc nhở
    Còn đó một tình yêu.

    ---------------------------------thankiem------oh very good -------------hay như bài nì nè.....
    ......Chiều trên Bến Cảng quê tôi
    Nghe tim biển hát bồi hồi nhớ thương
    Hè về trên khắp phố phường
    Tiếng ve gợi những bước đường tuổi thơ.
    Chiều trên Bến Cảng từng giờ
    Thả hồn cùng gió lên thơ hôm nào
    Kỷ niệm ngày ấy đẹp sao?
    Đắp xây mộng mị, ước ao cuộc đời.
    Chiều nay Bến Cảng mình tôi
    Sóng xô bờ cát ... ngắm trời bình yên !

    .......qua shay đi í chứ lại.....em vote cho 2 bác nì 5*
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    em kenic định trêu anh đấy hả?
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko ngờ cô bé này cũng viết được bài thơ ...lãng mạng ra phết .. he he
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    e hèm ...kennic chứ ko phải kenic .....mà ko được gọi là kennic ,gọi hà_kennic í ...2 cái tên í đứng gần nhau mới đẹp ........
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0

    .... mùa đông còn xa mà sao nghe lạnh giá
    sao thân cây héo gầy xác lá..
    sao ko khí ảm đạm mùa chia li
    đường dài rộng mà vắng bước chân đi
    ảo tưởng jì mà mân mê nỗi nhớ
    cố níu với tình yêu ở cõi nào xa xăm......
    cố níu với hình bóng mong manh ........của anh.......mà sao cứ e sợ.......một ngày.......sẽ tan biến vào ko gian như bong bóng xà phòng.......
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ko nồng nàn tung sóng cả
    Thì có lẽ giờ này em lẩn khuất hoang sơ
    (PT)

    ủa ..hay nhẩy, thơ chi có 2 câu dở dang thía này ...
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 03/09/2006
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    anh đáng ghét thật ko viết bài khác mà viết vào bài của em
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày xưa ,dạo này em bận chỉ ol chút nhưng lại thấy nhớ ngày xưa ,suốt ngày em nghe bài hát : ngàn năm khó phai
    Có lẽ đúng anh nhỉ( PT )anh của ngày xưa dẫu chẳng quay về ...ngàn năm khó phai một bóng hình , yêu anh ngàn năm người ơi biết ko ? Em loanh quanh giữa những nhớ thương , cố quên anh em biết mình đang nhớ....Hình như bây giờ anh ở xa rất xa em rồi thì phải , có lẽ em ko nên viết gì thì hơn, mà đúng anh ah topic thơ ngày xưa em viết cho anh cũng đã ko còn viết có lẽ đã quên lãng rồi thì phải nhưng chẳng bao giờ em quên nụ cười và lời anh nói khi em viết bài thơ đầu tiên tặng anh , ngày xưa ơi mãi xa rồi còn đâu .....(PT)

    em không về lại mùa thu nữa
    đường cũ người qua rất vội vàng
    có kẻ tự cho mình thi sĩ
    nhìn lá vàng rơi bước lang thang
    xin em kỉ niệm mùa thu trước
    gom cả về đây buộc tóc thề
    kẻo vội ngày đi lòng luyến tiếc
    dế ngậm bình minh khóc tỉ tê
    thu còn về muộn huống gì em
    phố cũ buồn hiu lại lên đèn
    hoa cúc cũng buồn nên chẳng nở
    giữa đời trần tục lắm bon chen
    em có sầu chăng? có buồn chăng ?
    nẻo về thuở ấy phía mưa giăng
    mùa thu trở lại em không lại
    để những ngày xưa chợt cỗi cằn

  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.

Chia sẻ trang này