1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đâu còn nữa tình yêu màu hồng
    Tình yêu đó tan biến trong hư không
    Đâu còn nữa màu xanh tươi trẻ
    Đã cùng em đi qua tháng năm truờng
    Mưa vẫn rơi theo dòng lệ cũ
    Anh lang thang cùng những dấu chân xưa
    Xin một lần được quay về ngày ấy
    Anh sẽ đánh đổi hết cho tình hồng
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn thổi làm rung cánh buồm
    Anh ngồi buồn với tiếng sáo vang
    Con nước cuốn mang theo đàn cá
    Có lẽ nào em đã ra đi
    Ôi vẫn thế mùa mưa ảm đạm
    Sóng lăn tăn cùng bong bóng phập phồng
    Năm tháng trôi và em không trở lại
    Tim đau quặn và khô héo tưng ngày
    Rồi mùa thu từ đâu kéo đến
    Chút nghẹn ngào se lạnh của mùa đông
    Tôi vẫn thế đợi chờ em biển cạn
    Mùa xuân đến cũng chẳng mang em về
    oh kill !!!
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Năm năm quay lại chiến trường xưa
    Hình bóng thương yêu vẫn còn đó
    Vẫn nhớ bối cảnh nụ hôn đầu
    Tình cảm khi đó mới đậm sâu
    Sao ta ngu dại mùa thu ấy
    Để giờ hối hận mất mấy năm
    Làm sao quay lại mùa thu cũ
    Ta giước kiệu hồm đón em sang
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    HẠ ĐỎ
    Bây giờ giữa hạ phải không em ?
    Trường xưa lối cũ có còn không ?
    Ve hát vang bản nhạc tình cháy đỏ
    Một lối về cháy rực cánh phượng rơi
    Bây giờ giữa hạ phải không em ?
    Nụ bằng lăng khoe màu tím biếc
    Như mộng mơ, những điều khát vọng
    Tuổi học trò áo trắng hồn trinh trong
    Bây giờ chắc hạ phải không em ?
    Hương keo tây thơm ngát góc đường
    Dòng lưu bút (dấu) cuộc tình không gọn
    Má phấn hồng e thẹn (lúc) gặp nhau
    Bây giờ qua hạ rồi hả em ?
    Đường xưa, lối cũ có còn không ?
    Khách bân quơ lạc vào kĩ niệm
    Tuổi ngây ngơ nghi dấu tình đầu

    Tặng em gái Hải Phòng.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bây giờ qua hạ thật rồi anh
    Chỉ còn xác hạ rục bên đường
    Ve cũng đang ngủ chờ hạ tiếp
    Mực cũng phai màu người có hay ?

  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thu đã đến rồi em biết ko?
    Gió lạnh đương về trong cơn bão
    Sẽ chẳng giật mình nếu em hay
    Chiều ấy tựu trường thấy xuyến xao .
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có về được đâu nữa ngày xưa?
    Mà mong một mùa tựu trường cũ
    tà áo trắng chỉ còn trong kỉ niệm
    Vấn vương hoài nhũng nỗi nhớ xa xôi
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Gió màu đông bắc đến rồi em
    Ta nhơ khi xưa vẫn cùng em
    Với hơi se lạnh màu thu đó
    Vẫn ngồi bên nhau cùng ngắm trăng
    Ta nhớ đến em mùa thu ấy
    Hoa sưa ngày xưa vẫn toả hương
    Mùa thu năm ấy em còn nhớ
    Dạo bức cùng nhau dưới chiều thu
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [blue]Bây giờ qua hạ thật rồi anh
    Chỉ còn xác hạ rục bên đường
    Ve cũng đang ngủ chờ hạ tiếp
    Mực cũng phai màu người có hay ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Thu đã đến tiển hạ vào năm cũ
    Xác phượng tàn dẩm nát bởi thời gian
    Vẫn cháy trong anh một thời đỏ rực
    Áo trắng tan trường, **** phượng vội trao

    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 11/09/2006
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Gai ốc lổi lên cơn gió lạnh
    Hao sữa mùa thu vẫn nồng nàn
    Tôi viết lời thơ gửi người cũ
    Cho cõi lòng ta bớt lệ buồn.

Chia sẻ trang này